Hy hữu cậu bé 4 tuổi sống sót sau 6 ngày bị lạc nơi hoang dã

Một cậu bé 4 tuổi đã tự xoay sở để sống sót trong 6 ngày sau khi bị lạc trong vùng hoang dã ở Kenya.

Cậu bé được đoàn tụ một cách kỳ diệu với gia đình và các thành viên trong làng.

Cậu bé được đoàn tụ một cách kỳ diệu với gia đình và các thành viên trong làng.

Đáng ngạc nhiên là cậu bé vẫn an toàn một cách kỳ lạ mặc dù đã lang thang khoảng 17km từ nhà mình và đến một khu vực hẻo lánh đầy chó rừng và linh cẩu.

Cậu bé đã mất tích trong một cơn bão sau một ngày chăn gia súc cùng các anh trai vào ngày 28/11. Trong thời tiết mưa xối xả, cậu bé bị tách khỏi anh chị em và bị lạc trong bụi cây ở Kenya.

Ngày hôm sau, lãnh đạo cộng đồng Asa đã gọi điện cho tổ chức Sheldrick Wildlife Trust nhờ hỗ trợ nhóm 70 thành viên của họ trong việc tìm kiếm cậu bé.

Phi công Roan Carr-Hartley của Sheldrick Wildlife Trust đã viết một bài blog về vụ việc và lên đường tìm kiếm cậu bé vào sáng sớm hôm sau.

Theo phi công trên, khi anh lái máy bay phía trên, một nhóm tìm kiếm gồm 70 nam giới đang tỏa đi khắp vùng đầy cây bụi hoang vu để tìm cậu bé. Trong 4 giờ, phi công này đã rà soát khu vực nhưng chỉ phát hiện ra đàn linh cẩu và chó rừng.

Carr-Hartley viết: “Đó là một môi trường không dễ dàng cho bất kỳ ai ở một mình, chứ đừng nói đến một đứa trẻ còn quá nhỏ”.

Niềm an ủi duy nhất là gần đây trời mưa, nghĩa là cậu bé ít nhất sẽ được tiếp cận với nước.

Sau một thời gian dài ở trên không, viên phi công đã bay trở lại căn cứ để tiếp nhiên liệu, trước khi tiếp tục bay tiếp trong 3 tiếng rưỡi nữa.

“Việc tìm kiếm một cậu bé giữa một vùng hoang dã rộng lớn như vậy dường như là vô vọng. Đã có những lúc tôi không thể xác định được vị trí của một con voi cụ thể nào trong suốt một tuần chứ đừng nói đến một đứa trẻ 4 tuổi” – viên phi công khẳng định.

Mặc dù đêm đó trời lại mưa, nghĩa là cậu bé có thể tìm thấy nước, nhưng thời tiết cũng đã xóa sạch dấu vết của cậu. Nhóm tìm kiếm đã mất hy vọng.

5 ngày sau khi cậu bé mất tích, viên phi công nhận được một cuộc gọi nói rằng một lần nữa họ đã tìm thấy dấu vết cách nhà cậu bé 15 km.

“Hy vọng đã được thắp lại và tôi vô cùng háo hức được tiếp tục tìm kiếm. Tôi cứ nghĩ đến cậu bé tội nghiệp một mình ngoài kia và muốn làm mọi thứ có thể để tìm thấy cậu ấy – thậm chí đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi” – phi công Carr-Hartley viết.

Ngay khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, Carr-Hartley lại bay lên không trung, quyết tâm tìm kiếm cậu bé và nhóm tìm kiếm vẫn đang đi bộ bên dưới. Sau 1 giờ điều kỳ diệu đã xảy ra.

“Từ bên trái, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ bé bên dưới, được bao quanh bởi một đám cây bụi. Tôi không thể tin vào mắt mình, nhưng cậu bé đã ở đó với dáng hình nhỏ xíu được bao quanh bởi vùng hoang dã vô tận. Tôi đã bị sốc khi biết rằng cậu còn sống và đang đi lại” - Carr-Hartley kể.

Ban đầu cậu bé sợ hãi và trốn khỏi máy bay, tìm chỗ nấp dưới bụi cây. Cậu bé bị hạ đường huyết và bị vấp ngã khi bước đi.

Carr-Hartley cố gắng thông báo cho nhóm tìm kiếm để họ đến với cậu bé. Sau đó, anh ra khỏi máy bay và chụp những bức ảnh về cuộc hội ngộ kỳ diệu.

Nhóm tìm kiếm đã mang cậu bé trở về nhà. Toàn thân đầy vết muỗi đốt và vết trầy xước do gai bụi gai gây ra, cậu bé được truyền nước dưới sự theo dõi của các bác sĩ. Vài ngày sau, cha mẹ của cậu bé cho biết cậu bé đã hồi phục tốt.

Theo Daily Mail

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hy-huu-cau-be-4-tuoi-song-sot-sau-6-ngay-bi-lac-noi-hoang-da-post618291.html