Hy vọng sẽ có thêm điều kỳ diệu đến với Làng Nủ!

Sáng 13/9, trong số 37 người mất tích trong vụ Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) đã xuất hiện kỳ tích 2 hộ gia đình với 8 nhân khẩu may mắn thoát nạn, trở về nhà.

Gia đình anh Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân may mắn thoát nạn. Ảnh: Trung Dũng.

Gia đình anh Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân may mắn thoát nạn. Ảnh: Trung Dũng.

Sau 4 ngày xảy ra vụ lũ quét ở Làng Nủ, gia đình anh Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân (8 nhân khẩu) đã về làng. Trông thấy cảnh hoang tàn khi cả thôn bị lũ quét san phẳng, cả 2 anh đều không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Theo anh Tiện, sáng 10/9, anh cùng em trai là Hoàng Văn Duân dậy sớm ra đầu thôn thì bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn. “Nhìn theo tiếng nổ lớn, tôi thấy một mảng đất rất lớn đổ xuống, hướng về làng nên vội vàng hét lớn: Cả làng ơi chạy đi…”.

Sau tiếng hét lớn của anh Tiện là tiếng đổ vỡ, tiếng hét xé lòng tuyệt vọng của người dân. Cùng với đó, 37 ngôi nhà bị san phẳng. “Hình ảnh ấy luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Chỉ phút chốc, chốn đi về quen thuộc bị san phẳng, những gương mặt thân thuộc giờ chỉ còn là ký ức”, anh Tiện giọng nghẹn đặc.

Anh Hoàng Văn Tiện vẫn chưa hết bàng hoàng đau xót khi nhớ lại sự việc. Ảnh: Trung Dũng.

Anh Hoàng Văn Tiện vẫn chưa hết bàng hoàng đau xót khi nhớ lại sự việc. Ảnh: Trung Dũng.

Cũng theo anh Tiện, căn nhà sàn anh tích cóp bao năm vừa mới sửa bị vùi lấp trong bùn đất, anh rất đau xót, tiếc nuối. Nhưng anh còn may mắn vì cả gia đình đã thoát nạn, trong khi nhiều hộ khác còn mất cả nhà, cả người. Giờ anh chỉ hy vọng, trong số những người mất tích sẽ còn nhiều người may mắn như gia đình anh. Cũng như mong thêm điều kỳ diệu đến với vùng lũ Làng Nủ.

Theo anh Hoàng Văn Duân, anh và anh Tiện là anh em ruột, tối ngày 9/9, hai anh em anh đi thăm bố ốm. Sáng 10/9, khi về nhà thì chứng kiến sự việc trên. Sau khi đất đá vùi lấp làng Nủ, 2 gia đình anh Tiện và anh Duân đã kịp chạy lên quả đồi cách khu vực đất sạt khoảng 500 m nên thoát nạn. Trong quá trình chạy lũ, anh Hoàng Văn Tiện còn cứu được cháu Hoàng Gia Bảo.

Sau khi thoát nạn, gia đình anh Tiện và anh Duân sang nhà bố đẻ, cách khu đất sạt khoảng 500 m để lánh nạn. Đến tối 10/9, để đảm bảo an toàn, cả nhà đã di chuyển tới nhà bà Hoàng Thị Sợi cách khu vực sạt lở khoảng 1 km rồi ở đó mấy ngày nay.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang diễn ra. Ảnh: Trung Dũng.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang diễn ra. Ảnh: Trung Dũng.

Mới đây, anh Tiện phát hiện gia đình nằm trong danh sách mất tích nên báo cáo với trưởng thôn, chính quyền xã về vụ việc trên.

Gia đình anh Duân và anh Tiện hiện vẫn đang ở nhờ nhà dì, mong muốn chính quyền sớm xây dựng khu tái định cư ở nơi an toàn giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ.

Thông tin chính thức đến 8h30 ngày 13/9, về thiệt hại tại Làng Nủ, có 46 người tử vong, còn 41 người mất tích. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Trung Dũng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hy-vong-se-co-them-dieu-ky-dieu-den-voi-lang-nu-10290213.html