Iceland che chắn nhà máy địa nhiệt trước nguy cơ núi lửa phun trào

Chính quyền Iceland hôm thứ Ba đã chuẩn bị xây dựng các bức tường phòng thủ xung quanh một nhà máy điện địa nhiệt ở phía tây nam nước này nhằm bảo vệ khỏi dòng dung nham của một vụ phun trào núi lửa có thể sắp xảy ra.

Hoạt động địa chấn và dòng dung nham dưới lòng đất gia tăng trên bán đảo Reykjanes gần thủ đô Reykjavik cuối tuần qua, khiến chính quyền phải sơ tán gần 4.000 người khỏi thị trấn đánh cá Grindavik vào thứ Bảy.

Viện Khí tượng Iceland cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng khả năng xảy ra vụ phun trào vẫn cao mặc dù hoạt động địa chấn đã giảm.

 Các vết nứt xuất hiện trên đường do hoạt động của núi lửa gần Grindavik, Iceland. Ảnh: Reuters

Các vết nứt xuất hiện trên đường do hoạt động của núi lửa gần Grindavik, Iceland. Ảnh: Reuters

Gần 800 trận động đất đã được ghi nhận trong khu vực từ nửa đêm đến trưa thứ Ba, ít hơn so với hai ngày trước đó. Rikke Pedersen, người đứng đầu Trung tâm Núi lửa Bắc Âu có trụ sở tại Reykjavik, cho biết: “Hoạt động địa chấn thường xảy ra trước một vụ phun trào...”.

Các nhà chức trách cho biết họ đang chuẩn bị xây dựng một con đê lớn được thiết kế để chuyển hướng dòng dung nham xung quanh nhà máy điện địa nhiệt Svartsengi, nằm cách Grindavik chỉ hơn 6 km.

Bộ trưởng Tư pháp Gudrun Hafsteinsdottir nói với đài truyền hình nhà nước RUV rằng thiết bị và vật liệu có thể lấp đầy 20.000 xe tải đang được chuyển đến nhà máy. Việc xây dựng đê bảo vệ xung quanh nhà máy điện đang chờ Chính phủ Iceland phê duyệt chính thức.

Người phát ngôn của HS Orka, nhà điều hành nhà máy điện, cho biết họ cung cấp điện cho cả nước, và gián đoạn sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho Reykjavik.

Cơ quan bảo vệ dân sự và quản lý tình trạng khẩn cấp của Iceland cho biết gần như toàn bộ 3.800 cư dân của Grindavik đã được trở về nhà trong thời gian ngắn vào thứ Hai và thứ Ba để thu dọn đồ đạc.

Ở Grindavik, những vết nứt dài chạy qua trung tâm thị trấn, khiến con phố chính không thể đi qua được, trong khi có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên từ mặt đất.

Một số ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, nhưng thị trấn vắng tanh ngoài một số ít người dân địa phương đến đó để thu dọn đồ đạc quan trọng nhất của họ.

Theo tổ chức từ thiện Dyrfinna, hầu hết vật nuôi và động vật trang trại đã được giải cứu khỏi Grindavik vào tối thứ Hai.

Mai Vân (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/iceland-che-chan-nha-may-dia-nhiet-truoc-nguy-co-nui-lua-phun-trao-post272503.html