Igor Jesus, Henrique giúp Brazil ngược dòng quật ngã Chile

Bộ đôi 23 tuổi của Botafogo, Igor Jesus và Luiz Henrique cùng ghi bàn để giúp Brazil giành chiến thắng hết sức quan trọng trên sân Chile.

Luiz Henrique ăn mừng bàn thằng phút 89 (Ảnh: Getty Image)

Luiz Henrique ăn mừng bàn thằng phút 89 (Ảnh: Getty Image)

Brazil chơi 2 trận vòng loại Nam Mỹ lần này với sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Thủ môn số 1 Alisson, tiền đạo Vinicius, bộ đôi trung vệ Eder Militao và Bremer đều vắng mặt vì chấn thương. Dẫu vậy, HLV Dorival Junior vẫn còn rất nhiều cái tên chất lượng khác trong đội hình. Việc gặp Chile thời điểm này là cơ hội không thể tốt hơn để Selecao tìm lại niềm vui chiến thắng.

Nhưng cuộc chiến ở Santiago khó khăn hơn những gì các fan Selecao tưởng tượng. Lưới của Ederson đã rung lên chỉ sau 2 phút giao tranh. Đó là pha lên bóng bên cánh phải của Chile, Felipe Loyola không chần chừ mà lập tức tạt bóng về phía cột xa cho Eduardo Vargas.

Tiền đạo 34 tuổi này có thừa kinh nghiệm để phát hiện sai lầm vị trí của thủ môn Brazil để đánh đầu nhiễu bóng vào góc xa khiến Ederson phóng người trong vô vọng.

Bị thủng lưới sớm, Brazil tràn lên tấn công nhưng những pha phối hợp thiếu ăn ý khiến thế công rời rạc, dễ bị cản phá. Chile cũng dùng ngón đòn sở trường là đá rát để ngăn cản những mũi nhọn của Brazil.

Trong tình thế khó khăn đó, cầu thủ chạy cánh Savinho của Manchester City đã tỏa sáng đúng lúc. Savinho đã thoát xuống thật nhanh và tạt bóng chính xác về phía cột gần, nơi Igor Jesus băng cắt, đánh đầu tuyệt đẹp vào góc xa, gỡ hòa 1-1 ở phút 45+1.

Đây mới là lần đầu tiên tiền đạo 23 tuổi của Botafogo được khoác áo tuyển Brazil và bàn thắng sẽ mở ra một triển vọng cho tuyến tấn công Brazil với một trung phong mạnh mẽ và dứt điểm lạnh lùng.

Đầu hiệp 2, HLV Dorival Junior đưa Bruno Guimaraes và Gerson vào thay Andre và Paqueta, bộ đôi tiền vệ trung tâm chơi kém hiệu quả trong hiệp đầu. Nhưng Brazil vất vả trong việc kết nối những mũi nhọn trong tấn công. Rodrygo và Raphinha thích cầm bóng đột phá hơn là tìm người phối hợp, trong lúc họ cũng không chạy chỗ nhiều để tạo ra khoảng trống.

Raphinha đã đưa được bóng vào lưới phút 52 nhưng trọng tài đã xác nhận là anh bị việt vị trong pha phản công của Brazil. HLV Junior liên tục thay đổi chiêu thức tấn công khi tung Luis Henrique, Endric và Martinelli vào thay Savinho, Igor Jesus và Abner Vinicius, nhưng việc vượt qua phòng tuyến áo đỏ của chủ nhà vẫn rất khó khăn.

Trong tình thế bế tắc, thêm một ngôi sao Botafogo tỏa sáng đúng lúc để giúp Brazil quật ngã Chile ở phút 89. Luiz Henrique nhận đường chuyền của Bruno Guimaraes ở cánh phải, anh ngoặt bóng vào giữa, nhấn nhá trước rừng chân cầu thủ trong khu cấm rồi bất ngờ tung cú sút sệt qua khe hở để ghim bóng vào góc lưới, mang về chiến thắng cực kỳ quan trọng cho Selecao.

Chiến thằng giúp Brazil vươn lên thứ 4 với 13 điểm, trong lúc Chile vẫn đứng áp chót bảng xếp hạng Nam Mỹ với 5 điểm sau 9 vòng.

Trung Dũng - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/igor-jesus-henrique-giup-brazil-nguoc-dong-quat-nga-chile-196241011092527655.htm