Inter đặt một chân vào tứ kết Champions League

Rạng sáng 6/3, Inter đánh bại chủ nhà Feyenoord 2-0 ở lượt đi vòng 16 đội.

 Lautaro tỏa sáng trước Feyenoord.

Lautaro tỏa sáng trước Feyenoord.

Trận đấu khởi đầu khá căng thẳng khi Feyenoord, sau khi đã loại AC Milan khỏi Champions League, tiếp tục thể hiện tham vọng bằng một lối chơi phản công đầy tốc độ.

Đội khách gây không ít khó khăn cho Inter ngay từ những phút đầu tiên. Ibrahim Osman là cầu thủ đầu tiên thử thách thủ môn Josep Martinez, với một pha dứt điểm quyết đoán ở phút thứ 3.

Ở những phút tiếp theo, hai đội chơi "ăn miếng trả miếng". Song, các chân sút của chủ nhà lẫn khách đều không thể tận dụng cơ hội thành công.

Phút 38, Nicolo Barella thực hiện quả tạt ấn tượng từ cánh phải, đưa bóng đến vị trí của Marcus Thuram. Cầu thủ người Pháp mở tỷ số sau một pha tung người dứt điểm từ cự ly gần.

Sau giờ nghỉ, Inter tiếp tục duy trì áp lực và chỉ 5 phút sau tiếng còi của trọng tài, Lautaro Martínez mang về bàn nhân đôi cách biệt. "El Toro" nhận bóng từ Piotr Zielinski, trước khi tung cú sút căng từ khoảng cách hơn 10 m, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Trận đấu càng trở nên khó khăn hơn cho Feyenoord, khi Inter được hưởng quả phạt đền ở phút 60 sau tình huống Jeyland Mitchell phạm lỗi với Thuram trong vòng cấm. Wellenreuther níu giữ chút hy vọng cho đại diện Hà Lan bằng pha đổ người xuất sắc để cản cú sút vào góc xa của Piotr Zieliński. Dù vậy, chủ nhà không thể tìm thấy cơ hội nào để rút ngắn tỷ số trong phần còn lại của trận đấu.

Kết thúc trận đấu, Inter Milan giành chiến thắng 2-0. Đại diện Serie A đã ở rất gần với tấm vé tứ kết. Ở trận lượt về trên sân khách, Feyenoord phải thắng với cách biệt 3 bàn mới có thể đi tiếp.

 Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/inter-dat-mot-chan-vao-tu-ket-champions-league-post1535973.html