Inter Milan loại Barcelona sau màn rượt đuổi 'điên rồ' để vào chung kết Champions League
Trận bán kết lượt về giữa Inter Milan và Barcelona trên sân Giuseppe Meazza rạng sáng 7/5 đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá thực thụ.

Sau khi hòa nhau 3-3 ở lượt đi, hai đội tiếp tục cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở với 7 bàn thắng ở lượt về. Kết quả chung cuộc, Inter Milan giành chiến thắng 4-3 trong 120 phút thi đấu, qua đó loại Barcelona với tổng tỉ số 7-6 để giành vé vào chung kết UEFA Champions League 2024/25.
Ngay từ đầu trận, Inter Milan nhập cuộc chắc chắn với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, tiếp tục đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Lautaro Martinez – Marcus Thuram. Phía bên kia, HLV Hansi Flick có một điều chỉnh khi đưa Eric Garcia đá hậu vệ phải thay Jules Kounde, sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 giàu sức tấn công với Olmo, Raphinha, Yamal và Ferran Torres.
Sau thế trận giằng co đầu trận, Inter bất ngờ khai thông bế tắc ở phút 21 khi Lautaro Martinez tận dụng sai lầm của Dani Olmo để ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn thứ 22 mùa này của tiền đạo người Argentina, trong đó có 9 bàn ở Champions League.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Inter tiếp tục gia tăng cách biệt khi Hakan Calhanoglu thực hiện thành công quả penalty ở phút 45, sau tình huống Cubarsi phạm lỗi với Lautaro trong vòng cấm. Dù cầm bóng tới 66% và tung ra 6 pha dứt điểm, Barcelona chỉ có 1 lần đưa bóng trúng đích trong hiệp 1 và bị dẫn 0-2 khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Barca đẩy cao đội hình và tạo ra áp lực khủng khiếp. Khi mà chưa có bàn thắng thì đội khách tiếp tục thủng lưới lần thứ 3, rất may cho Barcelona là bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị của Acerbi ở phút 52. Sau đó, đội khách cuối cùng cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số chỉ hai phút sau đó. Từ đường tạt của Gerard Martín, Eric Garcia ghi bàn giúp Barca gỡ 1-2.
Phút 60, đến lượt Dani Olmo đánh đầu thành bàn sau pha kiến tạo thứ hai liên tiếp của Gerard Martín, quân bình tỷ số 2-2. Phút 87, Raphinha ghi bàn thứ 13 tại Champions League mùa này để nâng tỷ số lên 3-2 cho Barca, tưởng chừng định đoạt trận đấu.
Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ thứ ba, Francesco Acerbi bất ngờ lên tiếng với pha dứt điểm cận thành sau một pha bóng lộn xộn, gỡ hòa 3-3 cho Inter Milan. Bàn thắng này khiến khán giả bùng nổ cảm xúc, đồng thời buộc trận đấu bước vào hiệp phụ.

Bước vào hiệp phụ, Inter Milan một lần nữa chứng minh sự lì lợm. Phút 96, sau tình huống phối hợp với Thuram, Davide Frattesi dứt điểm tinh tế đưa Inter vượt lên dẫn 4-3.
Trong thời gian còn lại, Barcelona dồn toàn lực tấn công, nhưng cả hai cú dứt điểm nguy hiểm của Lamine Yamal đều bị thủ môn Yann Sommer cản phá xuất sắc. Sommer chính là người hùng thầm lặng khi nhiều lần cứu thua trong suốt trận đấu, giúp Inter Milan bảo toàn chiến thắng quý giá.
Vượt qua Barcelona với tổng tỉ số 7-6 sau hai lượt trận, Inter Milan giành quyền vào chung kết UEFA Champions League 2024/25. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa PSG và Arsenal, thi đấu rạng sáng mai (8/5).
Chiến thắng này không chỉ là lời khẳng định bản lĩnh của Inter Milan, mà còn cho thấy sức sống mãnh liệt của bóng đá Italia trên đấu trường châu Âu. Với phong độ ấn tượng, đặc biệt từ những ngôi sao như Lautaro, Calhanoglu và Sommer, Inter đang tràn trề cơ hội tái lập vinh quang từng có được vào năm 2010.