Inter Milan: Vinh quang lỡ hẹn nhưng niềm tự hào vẫn còn đó
Dù chưa thể chạm tay vào chiếc cúp Champions League danh giá, nhưng việc lọt vào hai trận chung kết trong ba mùa giải gần nhất đủ để Inter Milan ngẩng cao đầu. Đó là hành trình của bản lĩnh, của khát khao và của một đội bóng không bao giờ ngừng chiến đấu.

Cuộc hành trình huy hoàng của Inter Milan tại Champions League mùa này đã khép lại theo cách cay đắng nhất. Trước một PSG quá vượt trội, đội bóng áo xanh đen phải nhận thất bại nặng nề 0-5 trong trận chung kết diễn ra tại Munich, trận thua đậm nhất lịch sử các trận chung kết Cúp C1 châu Âu.
Thật khó tin rằng chỉ cách đây không lâu, Inter Milan còn tạo nên cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Barcelona ở bán kết, với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt đấu nghẹt thở. Nhưng đêm qua, trước một PSG đầy bản lĩnh và khát khao, những gì tốt đẹp nhất của Inter mùa này bỗng dưng biến mất.
“Điều đó không nên làm lu mờ mùa giải mà chúng tôi đã trải qua", Chủ tịch Giuseppe Marotta khẳng định. “Hãy nhìn vào hành trình của Inter tại Champions League, nơi chúng tôi lần lượt vượt qua Feyenoord, Bayern Munich và Barcelona".
Đây đã là lần thứ hai trong ba năm, Inter Milan thất bại khi chỉ còn cách đỉnh vinh quang một trận đấu. Trước đó là trận thua Manchester City năm 2023 ở Lisbon.
“Những hình ảnh cuối cùng đã phần nào xóa nhòa một mùa giải tuyệt vời", tiền vệ trụ cột Nicolo Barella chia sẻ. “Thật không may, trong cuộc sống cũng như bóng đá, điều cuối cùng xảy ra thường là điều người ta nhớ nhất".
Và ký ức đọng lại lần này là một Inter Milan rệu rã, lạc nhịp hoàn toàn trước PSG. Ngay từ đầu trận, đội bóng Pháp đã áp đảo về tốc độ, tinh thần và độ chính xác. Inter thì liên tục chuyền hỏng, mất bóng, đánh mất sự tập trung vốn từng là điểm mạnh trong các trận cầu lớn.

Bàn mở tỷ số của Achraf Hakimi, cựu cầu thủ Inter, đến như một điều tất yếu. Dù anh không ăn mừng, nhưng sân vận động đã bắt đầu vỡ òa với những CĐV PSG.
Rồi mọi thứ sụp đổ nhanh chóng: cú đúp của Desire Doue, pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia và bàn ấn định tỷ số 5-0 từ Senny Mayulu chỉ ba phút sau khi vào sân.
“Họ vượt trội về mọi mặt: chiến thuật, tinh thần và khát khao chiến thắng. Chúng tôi phải chúc mừng họ", Barella thẳng thắn. “Đôi khi, bạn phải nhận thực tế như thế này. Điều quan trọng là phải đứng dậy, đoàn kết và đưa Inter trở lại đúng vị thế xứng đáng".
Cơ hội tốt nhất cho Inter là hai tình huống của Marcus Thuram, một cú đánh đầu hiểm hóc trong hiệp một và một pha dứt điểm buộc Donnarumma trổ tài ở phút 75. Nhưng đó là tất cả. Không có kỳ tích, không có phép màu nào lặp lại như trước Barcelona.
“Chúng tôi đã không chơi một trận chung kết tốt", HLV Simone Inzaghi thừa nhận sau trận. “Tuy nhiên, tôi đã nói lời cảm ơn đến các cầu thủ. Tôi tự hào là HLV của họ. Thất bại này thật đau đớn, nhưng không thể xóa đi những gì chúng tôi đã làm được".
Barella cũng nhấn mạnh: “Lọt vào hai trận chung kết Champions League chỉ trong ba năm không phải chuyện đơn giản. Hành trình mùa này đã vượt xa mọi kỳ vọng. Chúng tôi từng có những trận đấu hay như trước Bayern hay Barcelona, nơi trái tim và tinh thần quan trọng hơn mọi toan tính chiến thuật. Đáng tiếc, hôm nay chúng tôi thiếu đi phẩm chất quan trọng ấy".
Trước khi trận đấu diễn ra, Inter Milan đã đón nhận một mất mát lớn khi cựu chủ tịch Ernesto Pellegrini, người từng dẫn dắt CLB trong giai đoạn hoàng kim cuối thế kỷ 20, qua đời ở tuổi 84. Một nốt trầm sâu lắng trong đêm buồn của Nerazzurri.