Iran nói sẽ không vội trả thù Israel

Phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hành động trả thù Israel vì vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas sẽ cần thời gian.

Đông đảo người dân Iran đưa tiễn lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh, ngày 1/8. (Ảnh: Reuters)

Đông đảo người dân Iran đưa tiễn lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh, ngày 1/8. (Ảnh: Reuters)

"Thời gian đang đứng về phía chúng ta và thời gian chờ đợi phản ứng này có thể kéo dài", truyền thông Iran dẫn lời ông Ali Mohammad Naeini.

Trong cuộc phỏng vấn tại Tehran ngày 20/8, ông Mohsen Rezaee, cựu tổng tư lệnh IRGC, nói với CNN rằng "hành động của Iran sẽ được tính toán rất kỹ lưỡng".

Trung Đông được đặt trong tình trạng báo động cao độ sau vụ ám sát ông Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng trước, chỉ 1 ngày sau khi chỉ huy Hezbollah Fu'ad Shukr thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut của Li-băng.

Sau cái chết của ông Haniyeh, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố: "Các người đã giết chết vị khách thân yêu của chúng tôi trong nhà của chúng tôi và mở đường cho sự trừng phạt khắc nghiệt đối với các người".

Lãnh đạo lực lượng Hezbollah cũng tuyên bố việc đáp trả vụ giết chết ông Shukr là "không thể tránh khỏi".

Tuy nhiên, phát biểu vừa qua của người phát ngôn IRGC cho thấy Iran đã hạ giọng.

Ông Naeini cho biết phản ứng của Iran có thể khác những hành động trước đây với Israel, và Tehran sẽ không "hành động vội vàng".

"Hiện tại, những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái phải sống trong bất ổn và phản ứng của Iran có thể không giống những hoạt động trong quá khứ. Các kịch bản phản ứng không giống nhau. Các chỉ huy của chúng tôi giàu kinh nghiệm, có nghệ thuật trừng phạt kẻ thù hiệu quả và sẽ không hành động vội vàng", ông Naeini nói.

Hồi tháng 4, Iran phóng khoảng 300 tên lửa và máy bay không người lái vào Israel để trả thù vụ tấn công vào tòa nhà ngoại giao của Iran ở Damascus, Syria, khiến một chỉ huy cấp cao của IRGC thiệt mạng.

Ông Naeini cho rằng Israel "đã chấp nhận thất bại. Ngay cả các chính trị gia Mỹ cũng thừa nhận điều này và chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào của họ". Ông Naeini ám chỉ cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza hơn 10 tháng qua với mục tiêu loại trừ Hamas và giải cứu con tin.

Mỹ và nhiều quốc gia gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas và Hezbollah, nhưng đến nay chưa được kết quả rõ ràng nào.

Cựu chỉ huy IRGC Razaee cho rằng "phải sớm có lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza".

"Mỹ và Israel không nên lặp lại sai lầm của họ. Nếu Mỹ ngăn chặn Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngay trong những tuần đầu tiên thì cuộc xung đột sẽ không kéo dài. Vì vậy, nguyên nhân chính khiến cuộc xung đột kéo dài là Mỹ và Israel. Cuộc xung đột càng kéo dài thì Mỹ càng bị tổn hại", ông Razaee nói.

Về phản ứng của Iran đối với Israel, ông Razaee cho biết: "Chúng tôi đã điều tra những hậu quả có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ không để ông Netanyahu, người đang chìm trong đầm lầy, tự cứu mình. Các hành động của Iran sẽ được tính toán rất kỹ lưỡng".

Một số dấu hiệu cho thấy Iran có thể từ bỏ kế hoạch tấn công Israel nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Tuy nhiên, phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hành động trả đũa của Tehran "hoàn toàn không liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza".

Một số quan chức cho rằng Tehran đang trì hoãn, lo ngại phản ứng của họ có thể khiến chiến tranh rộng lớn hơn. Một nhà ngoại giao nói với CNN rằng Hezbollah và Iran "tự mắc kẹt" trong lời thề trả thù của chính họ.

Tú Linh

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/iran-noi-se-khong-voi-tra-thu-israel-post1665562.tpo