Iran phóng 200 máy bay không người lái đáp trả Israel
Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng khoảng 200 máy bay không người lái về phía Israel trong những giờ qua, sau cuộc tấn công phủ đầu của Israel, Al Jazeera đưa tin.

Một số chiếc xe bị hư hỏng ở Tehran, Iran, ngày 13/6/2025. Ảnh West Asia News Agency.
Thông tin này được người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, đưa ra. Theo đó, Israel đang nỗ lực để chặn các máy bay không người lái.
Al Jazeera đưa tin, quân đội Iran xác nhận một số quan chức cấp cao của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, bao gồm Tham mưu trưởng Mohammad Bagheri, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami và Gholam Ali Rashid, một chỉ huy cấp cao của quân đội.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết trong một tuyên bố rằng Israel đã "giơ bàn tay độc ác và đẫm máu" của mình vào một tội ác chống lại Iran và rằng họ sẽ phải nhận "một số phận cay đắng cho chính mình".
Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các bên kiềm chế: "Các báo cáo về những cuộc tấn công này rất đáng lo ngại và chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hãy giảm căng thẳng ngay lập tức. Việc leo thang không có lợi cho bất kỳ ai trong khu vực. Sự ổn định ở Trung Đông phải là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi đang hợp tác với các đối tác để giảm leo thang. Bây giờ là lúc cần kiềm chế, bình tĩnh và quay trở lại với ngoại giao".
Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Israel yêu cầu nhân viên trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới.
Hội đồng An ninh Quốc gia Israel cũng đã yêu cầu người dân ở nước ngoài tránh "tham dự các sự kiện quy mô lớn liên quan đến Israel hoặc Do Thái giáo" khi cảnh báo về khả năng "hành động trả thù".