Iran: Thủ lĩnh Hamas bị ám sát bởi đầu đạn tầm ngắn

Ngày 3/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại Tehran bởi một đầu đạn tầm ngắn, đồng thời đưa ra lời thề sẽ tiến hành trả thù quyết liệt.

Người dân Iran tham dự đám tang thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran ngày 1/8/2024. Ảnh: Reuters

Người dân Iran tham dự đám tang thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran ngày 1/8/2024. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters trích dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ismail Haniyeh đã bị tấn công bởi một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7kg thuốc nổ. Lực lượng này còn cáo buộc “chính phủ Mỹ” là bên đã hỗ trợ vụ tấn công, đồng thời đổ lỗi cho “chế độ khủng bố Do Thái” của Israel về cái chết của ông.

Tuyên bố còn cho biết thêm động thái trả thù cho việc ám sát thủ lĩnh Hamas sẽ diễn ra một cách “”nghiêm trọng và vào thời điểm, địa điểm với cách thức thích hợp”.

Trước đó ngày 31/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết: "Sáng sớm nay, dinh thự của ông Ismail Haniyeh tại Tehran đã bị tấn công, khiến ông và một trong những vệ sĩ của ông tử trận”. Ông được cho là đã bị ám sát trong "một cuộc đột kích phản bội của người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái" tại nhà riêng ở Tehran, Iran, một ngày sau khi ông tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Iran và gặp mặt Lãnh tụ tối cao Iran.

Iran và Hamas đã cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công ám sát ông Haniyeh, tuy nhiên các quan chức của Israel hiện vẫn chưa nhận trách nhiệm hay đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ việc.

Theo đài truyền hình Al-Jazeera, ông Ismail Haniyeh, 62 tuổi, đđược bầu làm người đứng đầu cơ quan chính trị của lực lượng Hamas vào ngày 6/5/2017, thay thế cho ông Khaled Meshaal. Ông Haniyeh được sinh ra tại trại tị nạn Shati ở Dải Gaza. Cha mẹ ông là những người dân sơ tán khỏi thành phố Asqalan, miền nam Israel, sau khi Nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948.

Ông Haniyeh theo học tại Học viện al-Azhar ở Gaza và tốt nghiệp chuyên ngành văn học Ả Rập tại Đại học Hồi giáo ở Gaza. Khi còn đang học đại học vào năm 1983, ông đã gia nhập Khối sinh viên Hồi giáo, tiền thân của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas) ngày nay.

Ông trở thành phụ tá thân cận và trợ lý của ông Sheikh Ahmed Yassin - người đồng sáng lập tổ chức Hamas. Bản thân ông đã bị chính quyền Israel giam giữ nhiều lần và phải sống ở lưu vong ở ngoài Dải Gaza sau khi phải đối mặt với nguy cơ bị ám sát.

Hồi tháng 4 năm nay, 3 người con trai của ông là Hazem, Amir và Mohammad - đã thiệt mạng khi chiếc ô tô họ đang lái bị đánh bom ở khu vực trại Al-Shati ở Gaza. Bốn người cháu của ông Haniyeh bao gồm 3 cháu gái và một cháu trai trai, cũng bị thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Cùng với vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh, việc Israel xác nhận đã thành công tiêu diệt thủ lĩnh quân sự của Hamas Mohammed Deif và chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah Fuad Shukr vào ngày 30/7 cũng đang làm dấy lên lo ngại khiến tình hình trong khu vực leo thang và gây ra xung đột lan rộng.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/iran-thu-linh-hamas-bi-am-sat-boi-dau-dan-tam-ngan-32012.html