Iran xác nhận ông Mojtaba Khamenei bị thương trong vụ không kích giết chết lãnh tụ Khamenei

Tân lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đã bị thương trong cuộc tấn công ngày 28/2 khiến sáu thành viên trong gia đình thiệt mạng, bao gồm cả cha ông là Ali Khamenei - theo xác nhận của Đại sứ Iran tại Cyprus.

Tân lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đã bị thương trong vụ tấn công khiến cha ông, lãnh tụ Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28/2/2026. Ảnh: Al Jazeera

Tân lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đã bị thương trong vụ tấn công khiến cha ông, lãnh tụ Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28/2/2026. Ảnh: Al Jazeera

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Guardian tại khuôn viên đại sứ quán Iran ở Nicosia, Đại sứ Alireza Salarian cho biết ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, đã có mặt tại nơi ở của cha mình khi cuộc không kích xảy ra và may mắn sống sót sau vụ tấn công phá hủy hoàn toàn khu nhà.

“Ông ấy cũng có mặt tại đó và đã bị thương trong trận oanh kích, nhưng tôi chưa thấy điều này được phản ánh trong các bản tin nước ngoài”, Đại sứ Salarian nói. “Tôi nghe rằng ông ấy bị thương ở chân, tay và cánh tay… Tôi nghĩ hiện ông ấy đang ở bệnh viện vì bị thương”.

Theo vị đại sứ, tình trạng sức khỏe là lý do khiến ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào kể từ khi chính thức kế nhiệm cha mình vào cuối tuần qua. “Tôi không nghĩ ông ấy đang ở trong tình trạng đủ thoải mái để phát biểu”, ông nói.

Cuộc tấn công xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, khi khu phức hợp chính phủ rộng lớn ở trung tâm Tehran bị nhắm mục tiêu. Theo đại sứ Salarian, thời điểm đó cũng là ngày thứ 10 của tháng lễ Ramadan.

Ông cho biết cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đang ở nhà cùng nhiều thành viên gia đình, trong đó có vợ của Mojtaba là Zahra và con trai tuổi thiếu niên Mohammad Bagher. Cả hai đều thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Các nguồn tin truyền thông Iran cũng cho biết vợ của Ali Khamenei, bà Mansour, qua đời ba ngày sau cuộc không kích.

“Theo tôi được biết, cố lãnh tụ tối cao đã thiệt mạng cùng vợ, con gái, con rể và cả đứa cháu 14 tháng tuổi của ông”, Đại sứ Salarian nói. Ông cho biết thêm rằng một số chỉ huy quân sự cấp cao cũng có mặt tại nơi ở của ông Khamenei vào thời điểm đó và cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.

Ông Ali Khamenei có bốn con trai và hai con gái, và ông thường sống tại khu vực gần nơi làm việc của mình trong khu phức hợp chính phủ.

Trước đó cùng ngày, Yousef Pezeshkian, cố vấn cấp cao của chính phủ Iran và cũng là con trai của tổng thống nước này, cho biết ông Mojtaba Khamenei đã bị thương, nhưng không nói rõ hoàn cảnh xảy ra vụ việc.

Trong bài đăng trên kênh Telegram cá nhân, ông Pezeshkian viết: “Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen có liên hệ và họ nói rằng, tạ ơn Chúa, ông ấy vẫn an toàn".

Một quan chức Iran cũng nói với hãng tin Reuters rằng ông Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran mô tả tân lãnh tụ là “một cựu chiến binh bị thương của cuộc chiến Ramadan”, nhưng không cung cấp chi tiết về thương tích.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc ông Mojtaba Khamenei được một hội đồng gồm 88 giáo sĩ lựa chọn làm lãnh tụ tối cao, gọi đây là “một lựa chọn không thể chấp nhận được”. Ông Trump thậm chí tuyên bố: “Ông ta sẽ không trụ được lâu".

Phía Israel cũng cảnh báo rằng họ sẽ không ngần ngại tiến hành ám sát vị giáo sĩ dòng Shia này. Nhiều nhà quan sát cho rằng ông Mojtaba Khamenei có quan điểm cứng rắn tương tự cha mình, người đã nắm giữ vị trí lãnh tụ tối cao trong 37 năm kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo.

Theo Đại sứ Salarian, bản thân cố lãnh tụ Ali Khamenei trước đây không muốn con trai kế nhiệm mình. “Các giáo sĩ cấp cao từng đề nghị điều đó nhưng ông ấy đã từ chối vì không muốn hệ thống lãnh đạo mang tính cha truyền con nối", ông nói. “Sau vụ tấn công, các giáo sĩ cấp cao đã nói với Mojtaba rằng đây là trách nhiệm của ông và ông phải chấp nhận”.

Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng tân lãnh tụ Iran hiện được giữ kín khỏi công chúng nhằm tránh nguy cơ bị ám sát. Đại sứ Salarian cũng thừa nhận nguy cơ này.

“Tôi không biết liệu ông ấy có lo lắng hay không, nhưng chúng tôi biết Mỹ và đặc biệt là Israel có thể nhắm mục tiêu vào ông ấy”, ông nói.

Theo ước tính của Tehran, số người thiệt mạng trong cuộc chiến tại Iran đã lên tới khoảng 1.400 người tính đến ngày 10/3. Thành phố Tehran, với dân số khoảng 14 triệu người, đã chứng kiến khoảng một nửa dân số rời đi để tránh các cuộc oanh kích.

Đại sứ Salarian cho rằng các cuộc tấn công đã khiến giới chính trị và ngoại giao Iran bất ngờ, bất chấp việc khu vực đã có nhiều dấu hiệu gia tăng căng thẳng quân sự trước đó.

Ông cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng khác với các chính quyền trước đây như thời ông Joe Biden hay Barack Obama, ông Trump không tôn trọng luật pháp quốc tế.

“Không ai tin hay dự đoán được rằng các cuộc tấn công sẽ xảy ra khi chúng tôi vừa hoàn thành vòng đàm phán thứ ba tại Geneva", ông Salarian nói. “Ông Trump là một hiện tượng. Ông ấy không tin vào luật pháp quốc tế, thậm chí cả luật pháp trong chính đất nước mình".

Đại sứ Salarian cũng bác bỏ cáo buộc rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Theo ông, chính cố lãnh tụ Ali Khamenei đã tuyên bố rõ ràng rằng Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân vì điều đó bị cấm theo giáo lý tôn giáo của nước này.

Ông cũng nhắc đến mối quan hệ giữa Iran và Cyprus, dù tồn tại những căng thẳng liên quan đến các căn cứ quân sự của Anh trên hòn đảo ở đông Địa Trung Hải.

Theo ông, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào năm ngoái, các căn cứ này đã cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng Mỹ và Israel trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, trong cuộc xung đột lần này, ông nói chưa có bằng chứng cho thấy các căn cứ đó tham gia vào các cuộc tấn công.

Trước đó, căn cứ không quân RAF Akrotiri của Anh tại Cyprus đã bị một thiết bị bay không người lái Shahed do Iran sản xuất tấn công ngay sau nửa đêm ngày 28/2. Các máy bay chiến đấu Anh sau đó đã đánh chặn thêm nhiều thiết bị bay tương tự trong các cuộc tấn công ngày hôm sau.

Ông Salarian cho rằng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái này do các nhóm vũ trang tại Lebanon tiến hành mà không có sự phối hợp với Iran. Ông thậm chí ám chỉ rằng Israel có thể đã “dàn dựng” vụ việc nhằm kéo thêm các quốc gia khác vào cuộc chiến, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

“Nếu các căn cứ ở Cyprus được sử dụng chống lại chúng tôi thì chúng tôi có quyền đáp trả”, ông nói. “Nhưng Iran không đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đó. Cũng có khả năng Israel đã thực hiện chúng để lôi kéo thêm các nước vào cuộc chiến”.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo Guardian)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/iran-xac-nhan-ong-mojtaba-khamenei-bi-thuong-trong-vu-khong-kich-giet-chet-lanh-tu-khamenei-20260311213826301.htm