Israel giết chết thị trưởng ở Lebanon, lại tấn công phái bộ Liên hợp quốc

Thị trưởng của thành phố Nabatieh ở miền nam Lebanon nằm trong số 16 người thiệt mạng khi một cuộc không kích của Israel đã phá hủy trụ sở hành chính thành phố này. Israel còn bị cáo buộc tiếp tục tấn công phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Lebanon.

Cơ quan chính quyền Lebanon cũng đã bị tấn công

Đây được xem là cuộc tấn công lớn nhất vào một tòa nhà chính quyền của nhà nước Lebanon kể từ khi chiến dịch không kích của Israel bắt đầu.

Các quan chức Lebanon đã lên án vụ việc cũng khiến hơn 50 người bị thương ở thành phố này, thủ phủ của tỉnh, và nói rằng đây là bằng chứng cho thấy chiến dịch của Israel chống lại nhóm vũ trang Hezbollah hiện đang chuyển hướng sang nhắm vào nhà nước Lebanon.

 Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel vào Dahiyeh ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 16 tháng 10 năm 2024. Ảnh: AP

Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel vào Dahiyeh ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 16 tháng 10 năm 2024. Ảnh: AP

Thủ tướng tạm quyền Najib Mikati cho biết người Israel "cố tình tấn công vào cuộc họp của hội đồng thành phố để thảo luận về tình hình dịch vụ và cứu trợ của thành phố" nhằm hỗ trợ những người dân phải di dời do chiến dịch tấn công của Israel.

Israel từng ban hành thông báo sơ tán đối với Nabatieh, một thành phố có hàng chục nghìn người dân, vào ngày 3 tháng 10. Vào thời điểm đó, Thị trưởng thành phố Ahmed Kahil nói rằng ông sẽ không rời đi.

Israel cũng đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi tiếp tục tấn công các cơ sở của Liên hợp quốc. Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết, họ đã quan sát thấy một xe tăng của Israel bắn vào tháp canh của họ gần Kfar Kela, miền nam Lebanon vào sáng thứ Tư. Hai camera đã bị phá hủy và tháp canh bị hư hại, theo UNIFIL cho biết.

Trước đó, Israel đã yêu cầu Liên hợp quốc di chuyển các thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL ở miền nam Lebanon ra khỏi khu vực chiến sự. UNIFIL cho biết quân đội của họ đã bị Israel tấn công nhiều lần, dù Israel đều phủ nhận.

 Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) tiếp tục bị Israel nhắm mục tiêu. Ảnh: Reuters

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) tiếp tục bị Israel nhắm mục tiêu. Ảnh: Reuters

Israel quyết không ngừng tấn công

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, trong chuyến thăm biên giới phía bắc Israel, cho biết Israel sẽ không dừng cuộc tấn công vào Hezbollah để đàm phán.

"Chúng tôi sẽ đàm phán ngay cả khi có hỏa lực. Tôi đã nói điều này vào ngày đầu tiên, tôi đã nói điều này ở Gaza và tôi đang nói điều này ở đây", ông cho biết theo một tuyên bố từ văn phòng của mình.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin đã trao đổi với người đồng cấp Gallant vào thứ Tư và "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng UNIFIL và Lực lượng vũ trang Lebanon".

Hôm thứ Tư, Israel cho biết họ cũng đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Nabatieh và hải quân nước này cũng tấn công hàng chục mục tiêu ở miền nam Lebanon.

Họ cho biết đã "phá dỡ" một mạng lưới đường hầm được Lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah sử dụng tại trung tâm một thị trấn gần biên giới với Israel, đồng thời công bố một đoạn video cho thấy nhiều vụ nổ làm rung chuyển một cụm tòa nhà. Các quan chức Lebanon cho biết đó là thị trấn nhỏ Mhaibib.

Máy bay chiến đấu của Israel hôm thứ Tư cũng đã trở lại tấn công vùng phía nam thủ đô Beirut, khiến 22 người thiệt mạng và phá hủy toàn bộ các tòa nhà trong một khu dân cư đông đúc.

Theo Bộ Y tế, các hoạt động của Israel tại Lebanon đã giết chết ít nhất 2.350 người trong năm qua và hơn 1,2 triệu người phải di dời. Liên hợp quốc cho biết 1/4 nước này đang được lệnh sơ tán. Theo Israel, khoảng 50 người Israel, gồm cả binh lính và thường dân, đã thiệt mạng trong cùng thời gian.

Bùi Huy (theo Reuters, AJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-giet-chet-thi-truong-o-lebanon-lai-tan-cong-phai-bo-lien-hop-quoc-post317207.html