Israel hoãn thả tù nhân Palestine sau nhiều tranh cãi
Hôm Chủ nhật, Israel tuyên bố rằng nước này đang trì hoãn việc thả hàng trăm tù nhân Palestine theo kế hoạch từ trước, cho đến khi nhóm vũ trang Hamas đáp ứng các điều kiện đặt ra.
Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo rằng Israel sẽ chưa bàn giao 620 tù nhân và người bị giam giữ "cho đến khi việc thả con tin tiếp theo được đảm bảo và không kèm theo các hình thức nhục nhã".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X
Tuyên bố này ám chỉ các cuộc trao trả con tin gần đây của Hamas, vốn bị Liên hợp quốc chỉ trích là vi phạm luật pháp quốc tế vì không diễn ra một cách tôn trọng.
Hamas đã đưa con tin lên sân khấu trước đám đông và yêu cầu họ phát biểu trước khi được bàn giao. Ngoài ra, quan tài chứa thi thể một số con tin cũng bị đưa qua các đám đông.
Hamas bác bỏ những chỉ trích về cách thức trao trả con tin, gọi đó là một "sự kiện thể hiện tinh thần đoàn kết của người Palestine".
Thông báo của Israel được đưa ra sau khi nhóm vũ trang Palestine bàn giao 6 con tin từ Gaza vào thứ Bảy theo thỏa thuận trao đổi. Sáu con tin này là những người Israel cuối cùng được trả tự do trong giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn.
Người phát ngôn của Hamas, Abdul Latif Al-Qanou, trước đó đã cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận khi không thả tù nhân Palestine đúng thời hạn vào thứ Bảy.
Ba công dân Israel gồm Eliya Cohen (27 tuổi), Omer Shem Tov (22 tuổi) và Omer Wenkert (23 tuổi) đã được bàn giao tại trung tâm Gaza cho Hội Chữ thập đỏ vào thứ Bảy. Trước đó, Tal Shoham (40 tuổi) và Avera Mengistu (39 tuổi) cũng được thả tại khu vực phía nam Gaza.
Một con tin khác, Hisham Al-Sayed (36 tuổi), công dân Ả Rập mang quốc tịch Israel, được bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ tại Gaza City mà không có nghi thức công khai.
Hiện vẫn còn 63 con tin bị giữ tại Gaza, trong đó chưa đến một nửa được cho là còn sống. Họ sẽ được thả theo thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn, do Qatar và Ai Cập làm trung gian.
Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas tiếp tục bị đe dọa sau một sai sót nghiêm trọng: thi thể được Hamas bàn giao vào thứ Năm ban đầu bị xác định nhầm là của Shiri Bibas, người bị bắt cóc cùng hai con nhỏ và chồng vào năm 2023. Đến tối thứ Sáu, Hamas bàn giao thêm một thi thể khác, mà gia đình Bibas xác nhận là đúng của cô.