Israel không kích dữ dội bộ chỉ huy Hezbollah, số phận lãnh đạo Nasrallah vẫn chưa rõ

Quân đội Israel đã không kích dữ dội vào bộ chỉ huy của Hezbollah, khiến cho thủ đô Beirut của Lebanon rung chuyển. Hiện vẫn chưa có thông tin chắc chắn về số phận lãnh đạo Sayyed Hassan Nasrallah của nhóm chiến binh này.

Lệnh sơ tán, do người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee đưa ra qua X, yêu cầu người dân tránh xa ít nhất 500 mét khỏi ba tòa nhà cụ thể trong khu vực. Đây là thông báo đầu tiên thuộc loại này đối với các khu dân cư đông đúc ở phía nam Beirut.

Một nguồn tin thân cận với Hezbollah nói rằng lãnh đạo Sayyed Hassan Nasrallah của Hezbollah vẫn còn sống. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng đưa tin ông vẫn an toàn. Văn phòng truyền thông của Hezbollah cho biết không có sự thật nào trong bất kỳ tuyên bố nào xung quanh các cuộc không kích của Israel, nhưng không nói gì về số phận của thủ lĩnh nhóm này.

Tại New York, một quan chức cấp cao của Israel nói với các phóng viên rằng các chỉ huy cấp cao của Hezbollah là mục tiêu của cuộc tấn công của Israel vào trụ sở trung tâm hôm thứ Sáu nhưng vẫn còn quá sớm để nói liệu cuộc tấn công có giết chết Nasrallah hay không.

 Một cuộc không kích của Israel tại vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon vào ngày 27 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Reuters

Một cuộc không kích của Israel tại vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon vào ngày 27 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Reuters

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon phát biểu với các phóng viên tại Liên hợp quốc rằng vụ tấn công nhằm vào một "cuộc họp của những kẻ xấu" đang lên kế hoạch tấn công thêm vào Israel.

Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một "cuộc tấn công chính xác" vào trụ sở của Hezbollah, được cho là "nằm dưới các tòa nhà dân cư tại trung tâm Dahiyeh ở Beirut". Trong một tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết trung tâm chỉ huy nằm sâu trong khu vực dân sự.

Bộ Y tế Lebanon cho biết có hai người chết và 76 người bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của Israel, đây chỉ là thương vong ban đầu. Đài truyền hình al-Manar của Hezbollah đưa tin 4 tòa nhà đã bị phá hủy và có nhiều thương vong trong nhiều cuộc không kích, tiếp tục làm leo thang cuộc xung đột.

Trong tuần qua, Israel đã liên tục tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut do Hezbollah kiểm soát, được gọi là Dahiyeh, giết chết ít nhất 3 chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah và hơn 700 người khác, gồm nhiều thường dân.

Tuy nhiên, vụ tấn công hôm thứ Sáu có sức mạnh lớn hơn nhiều, với nhiều vụ nổ làm rung chuyển các cửa sổ khắp thành phố, gợi nhớ đến cuộc không kích của Israel trong cuộc chiến với Hezbollah năm 2006.

Các cuộc không kích xảy ra tại Beirut ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công để tiêu diệt nhóm chiến binh Hezbollah tại Lebanon trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh hy vọng về một lệnh ngừng bắn nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực đang dần tan biến.

Sự leo thang mạnh mẽ trong xung đột làm dấy lên mối quan ngại tại Liên hợp quốc, nơi Đại hội đồng thường niên đã họp trong tuần này. Trong số những nước lên tiếng lo ngại có Pháp, nước đã đề xuất lệnh ngừng bắn 21 ngày vào đầu tuần để giảm căng thẳng.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati cho biết vụ tấn công cho thấy Israel không quan tâm đến lời kêu gọi ngừng bắn ở Lebanon của cộng đồng quốc tế. Đại sứ quán Iran tại Lebanon cho biết trên X rằng cuộc tấn công này là hành động leo thang nguy hiểm có thể "mang đến hình phạt thích đáng cho thủ phạm".

Chiến sự bùng phát giữa Israel và Hezbollah trong tuần này đã khiến khoảng 100.000 người dân Lebanon phải di dời, nâng tổng số người phải di dời khỏi đất nước do xung đột lên hơn 200.000 người. Israel cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah trong năm qua đã buộc 70.000 người Israel phải di tản khỏi miền bắc Israel.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-khong-kich-du-doi-bo-chi-huy-hezbollah-so-phan-lanh-dao-nasrallah-van-chua-ro-post314277.html