Israel không kích giết chết một gia đình ở Gaza khi đang ngủ với chiếc bụng đói

Gia đình Al-Shaer đi ngủ với chiếc bụng đói trong ngôi nhà của họ ở thành phố Gaza. Một cuộc không kích của Israel sau đó đã cướp đi sinh mạng của cả gia đình.

Thảm họa nhân đạo ở Gaza

Gia đình của nữ nhà báo tự do Wala al-Jaabari, chồng cô và năm người con nhỏ, nằm trong số hơn 100 người thiệt mạng trong 24 giờ qua do các cuộc tấn công của Israel.

Thi thể các nạn nhân được đặt bên ngoài ngôi nhà bị san phẳng, bọc trong khăn tang trắng với tên từng người được viết tay bằng bút. Máu thấm qua lớp vải, loang lổ màu đỏ trên những tấm khăn.

Cảnh tượng sau cuộc không kích của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters

Cảnh tượng sau cuộc không kích của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters

“Đây là em họ tôi, mới 10 tuổi. Chúng tôi đã đào và đưa em ấy ra từ đống đổ nát", Amr al-Shaer nói trong nước mắt khi bế trên tay thi thể một đứa trẻ. Iman al-Shaer, một người họ hàng sống gần đó cho biết: “Bọn trẻ đi ngủ mà không có gì trong bụng. Gia đình chưa kịp ăn gì thì bom rơi xuống".

Phía quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi cụ thể về vụ không kích. Tuy nhiên, họ cho biết trong 24 giờ qua, không quân Israel đã tấn công 120 mục tiêu trên khắp dải Gaza, bao gồm “các nhóm vũ trang, cơ sở quân sự, đường hầm, công trình cài chất nổ và nhiều cơ sở hạ tầng khác của những kẻ khủng bố”.

Một số người họ hàng cho biết những người hàng xóm sống sót bởi vì họ đang ra ngoài tìm thực phẩm vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Cơ quan Y tế Gaza thông báo, đã có thêm 10 người Palestine chết vì đói, nâng tổng số người bị chết đói lên đến 111, hầu hết là trong những tuần gần đây khi tình trạng thiếu lương thực đạt mức báo động trên toàn dải Gaza.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trong số những người chết đói từ đầu năm đến nay, có ít nhất 21 trẻ em dưới 5 tuổi. WHO cũng tiết lộ họ không thể tiếp tế thực phẩm vào Gaza trong gần 80 ngày, từ tháng 3 đến tháng 5 và hiện việc phân phối trở lại vẫn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế.

Trong một tuyên bố ngày 24/7, 111 tổ chức nhân đạo, trong đó có Mercy Corps, Hội đồng Người tị nạn Na Uy và Tổ chức Người tị nạn Quốc tế cảnh báo rằng nạn đói đang lan rộng trong khi hàng nghìn tấn thực phẩm, nước sạch và thuốc men vẫn bị mắc kẹt ngay bên ngoài Gaza, không thể đưa vào do các tổ chức cứu trợ bị cản trở tiếp cận.

Israel, nước đã cắt hoàn toàn nguồn cung vào Gaza từ đầu tháng 3 và chỉ cho mở lại có điều kiện từ tháng 5, nói rằng họ cho phép viện trợ nhân đạo nhưng phải kiểm soát để ngăn lực lượng Hamas chiếm đoạt. Chính quyền Tel Aviv khẳng định đã cho phép đủ lượng lương thực vào Gaza trong thời gian chiến sự và quy trách nhiệm cho Hamas về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra với 2,2 triệu người dân tại đây.

Ngoài ra, Israel cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc vì không hành động kịp thời.

“Hiện có 700 xe viện trợ đang nằm chờ trong Gaza. Đã đến lúc họ phải xử lý số hàng đó, thay vì tiếp tục đổ lỗi cho Israel", Người phát ngôn chính phủ Israel, ông David Mercer, tuyên bố ngày 24/7.

Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ cho rằng nguyên nhân chính là do Israel đang siết chặt luồng viện trợ và cáo buộc lực lượng quân đội nước này đã bắn chết hàng trăm người Palestine khi họ tiếp cận các điểm nhận hàng cứu trợ kể từ tháng 5.

“Chúng tôi cần có những điều kiện tối thiểu để hoạt động trong Gaza. Quan trọng nhất là không có lực lượng vũ trang xuất hiện gần các điểm phân phối hoặc các đoàn xe cứu trợ của chúng tôi", ông Ross Smith, Giám đốc khẩn cấp của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), nói với Reuters.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon thông báo trước Hội đồng Bảo an rằng Israel sẽ chỉ cấp thị thực một tháng cho nhân viên quốc tế của Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA).

Đàm phán ngừng bắn Israel - Hamas tiếp tục bế tắc

Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc sau gần 2 năm kể từ khi Hamas tấn công khiến 1.200 người Israel thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin. Cũng kể từ đó, Israel đã khiến gần 60.000 người Palestine thiệt mạng tại Gaza, gần như xóa sổ năng lực quân sự của Hamas, biến phần lớn vùng lãnh thổ này thành đống đổ nát và buộc gần như toàn bộ dân cư phải nhiều lần rời bỏ nhà cửa.

Trong bối cảnh xung đột chưa có lối thoát, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff dự kiến sẽ tới châu Âu trong tuần này để tham gia các cuộc họp về xung đột tại Gaza và một loạt vấn đề liên quan, một quan chức Mỹ cho hay ngày 23/7.

Một quan chức Palestine thân cận với tiến trình đàm phán ngừng bắn tại Gaza tiết lộ với Reuters rằng, Hamas đã đưa ra phản hồi về đề xuất ngừng bắn tới các bên trung gian, song từ chối tiết lộ chi tiết.

Đề xuất mới nhất, do Qatar và Ai Cập làm trung gian với sự hậu thuẫn của Washington, kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, bao gồm việc phóng thích thêm một phần trong số khoảng 50 con tin hiện vẫn bị giam giữ tại Gaza. Tuy nhiên, nhiều vòng đàm phán liên tiếp kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 3 đổ vỡ đến nay đều chưa đạt được đột phá.

Phát biểu khi tới thăm binh lính tại dải Gaza hôm 24/7, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết các cuộc đàm phán nhằm đưa con tin trở về đang diễn ra “căng thẳng” và ông hy vọng “sẽ sớm có tin tốt”.

Theo một quan chức cấp cao của Palestine, Hamas có thể sẽ gửi phản hồi chính thức tới các bên trung gian tại Doha trong ngày 24/7, nhưng kèm theo điều kiện cần sửa đổi hai điểm then chốt: chi tiết về việc rút quân của Israel và cơ chế phân phối viện trợ trong thời gian ngừng bắn.

Tại Israel, nội bộ chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục bị chia rẽ sâu sắc. Một số đảng cực hữu trong liên minh cầm quyền phản đối bất kỳ thỏa thuận nào kết thúc mà không tiêu diệt hoàn toàn Hamas.

“Nếu tôi cảm thấy Thủ tướng đang mềm yếu và cuộc chiến này kết thúc trong sự đầu hàng của chúng ta chứ không phải là sự đầu hàng tuyệt đối của Hamas, tôi sẽ không ở lại chính phủ dù chỉ một ngày", Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich tuyên bố trên Đài phát thanh Quân đội Israel.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/israel-khong-kich-giet-chet-mot-gia-dinh-o-gaza-khi-dang-ngu-voi-chiec-bung-doi-post1217257.vov