Israel không kích làm rung chuyển Beirut, trung tâm chỉ huy của Hezbollah bị tấn công

Một làn sóng không kích mới đã được ghi nhận tại vùng ngoại ô phía nam Beirut sáng sớm 28/9, khi Israel tăng cường nhắm vào các mục tiêu quan trọng của Hezbollah.

Các nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy âm thanh từ hơn 20 cuộc không kích trước bình minh ngày thứ Bảy. Hàng nghìn người dân Li-băng đã phải rời khỏi nhà cửa ở vùng ngoại ô phía nam, tụ tập tại các quảng trường, công viên và vỉa hè ở trung tâm thủ đô Beirut, cũng như các khu vực ven biển.

Trước đó, các cuộc không kích dữ dội đã làm rung chuyển miền nam Beirut hôm 27/9. Quân đội Israel tuyên bố tấn công trung tâm chỉ huy của Hezbollah, dường như nhằm vào thủ lĩnh Hassan Nasrallah.

Hiện chưa có thông tin về tình hình của Nasrallah. Nhưng một nguồn thạo tin nói với Reuters, rằng chưa thể liên lạc với Nasrallah và Hezbollah cũng chưa đưa ra tuyên bố nào.

Trước đó, một nguồn tin thân cận với Hezbollah tiết lộ ông Nasrallah vẫn còn sống. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng đưa tin ông vẫn an toàn.

Thủ đô Beirut của Li-băng bị không kích sáng sớm 28/9. (Ảnh: Reuters)

Thủ đô Beirut của Li-băng bị không kích sáng sớm 28/9. (Ảnh: Reuters)

Đợt pháo kích mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9, rằng Israel có quyền tiếp tục chiến dịch. "Chừng nào Hezbollah còn chọn con đường chiến tranh, thì Israel sẽ không còn lựa chọn nào khác và có mọi quyền loại bỏ mối đe dọa này để đưa công dân của chúng tôi trở về nhà an toàn", ông nói.

Một số phái đoàn đã bỏ đi khi ông Netanyahu tiến đến bục phát biểu. Sau đó, ông đã cắt ngắn chuyến thăm New York để trở về Israel.

Cuộc không kích hôm thứ Sáu là đòn tấn công mạnh mẽ nhất của Israel vào Beirut trong gần một năm xung đột với Hezbollah, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ của cuộc xung đột.

Các cơ quan y tế Li-băng xác nhận có sáu người thiệt mạng và 91 người bị thương trong cuộc tấn công đầu tiên hôm thứ Sáu. Không có thông tin nào về thương vong trong các cuộc tấn công sau đó. Hơn 700 người đã thiệt mạng vì các cuộc không kích trong tuần qua, giới chức Li-băng cho biết.

Đài truyền hình al-Manar của Hezbollah đưa tin bảy tòa nhà đã bị phá hủy. Các nguồn tin an ninh tại Li-băng cho biết mục tiêu là khu vực mà các quan chức cấp cao của Hezbollah thường trú ngụ.

Hiện trường vụ không kích của Israel vào Beirut hôm 27/9. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ không kích của Israel vào Beirut hôm 27/9. (Ảnh: Reuters)

Để đáp trả, Hezbollah bắn hàng trăm quả rocket và tên lửa vào các mục tiêu ở Israel, bao gồm cả Tel Aviv. Các hệ thống phòng không của Israel đã đảm bảo rằng thiệt hại cho đến nay là rất nhỏ.

Làn sóng leo thang mới nhất làm gia tăng mối lo ngại rằng cuộc xung đột có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, lôi kéo sự tham gia của Iran và Mỹ.

Iran cho biết cuộc tấn công đã vượt qua "ranh giới đỏ", cáo buộc Israel sử dụng bom "phá boongke" do Mỹ sản xuất trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu, mạnh hơn nhiều so với các cuộc tấn công gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, nước này không được thông báo trước về cuộc tấn công. Tổng thống Joe Biden đã được cập nhật về các diễn biến mới nhất.

Tại một cuộc họp báo ở New York, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: "Chúng tôi tin rằng con đường phía trước là thông qua ngoại giao, không phải xung đột. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên để thúc giục họ lựa chọn hướng đi đó".

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/israel-khong-kich-lam-rung-chuyen-beirut-trung-tam-chi-huy-cua-hezbollah-bi-tan-cong-post1677276.tpo