Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Liban, 1 chỉ huy Hezbollah thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 31/7 xác nhận chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của nước này vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban cách đó vài giờ.

Khói bốc lên sau một vụ không kích của Israel xuống Rachaya Al-Fakhar, miền Nam Liban ngày 30/6/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Khói bốc lên sau một vụ không kích của Israel xuống Rachaya Al-Fakhar, miền Nam Liban ngày 30/6/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

IDF cho biết ông Shukr, còn được gọi là Hajj Mohsin, là chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah. Ông Shukr là thành viên Hội đồng Thánh chiến, cơ quan quân sự cấp cao nhất của Hezbollah và được coi là người đứng đầu bộ phận chiến lược của tổ chức này. IDF cho rằng ông Shukr đã chỉ đạo các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel kể từ ngày 7/10 năm ngoái, trong đó có vụ tấn công mới nhất bằng tên lửa vào ngôi làng Majdal Shams, Cao nguyên Golan khiến 12 trẻ em thiệt mạng.

Trong khi đó, Bộ Y tế công cộng Liban xác nhận cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà chung cư ở Beirut đã làm 1 người thiệt mạng và 68 người bị thương, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đài truyền hình Al-Manar của Hezbollah đưa tin 17 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện tư nhân Bahman, trong khi 14 người được đưa đến Bệnh viện Rasoul Aazam của Hezbollah.

Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel chịu trách nhiệm và chấm dứt hành động bạo lực và thực hiện các nghị quyết quốc tế; đồng thời triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp trong ngày 31/7.

Cùng ngày, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về Liban, bà Jeanine Hennis-Plasschaert, đã bày tỏ lo ngại về cuộc không kích do Israel thực hiện ở vùng ngoại ô đông dân phía Nam thủ đô Beirut, dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường. Trong một tuyên bố, bà Hennis-Plasschaert một lần nữa nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào có thể giúp giải quyết xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi cả Israel và Liban tận dụng mọi con đường ngoại giao, để theo đuổi việc chấm dứt thù địch và tái cam kết thực hiện nghị quyết 1701 (năm 2006) của LHQ.

Bà Hennis-Plasschaert cũng cho biết đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác đối thoại chính và kêu gọi các bên kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Tại Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanani cho rằng việc Israel tấn công chỉ huy Hezbollah tại Liban sẽ dẫn đến vòng luẩn quẩn bạo lực.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xung đột Hamas- Israel nổ ra tháng 10/2023. Ngày 27/7, tình hình trong khu vực diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Nội các an ninh của Israel đã ủy quyền cho chính phủ đáp trả cuộc tấn công mà nước này cho rằng do lực lượng Hezbollah thực hiện. Về phần mình, Hezbollah khẳng định không liên quan đến vụ tấn công.

Trong tuyên bố mới nhất, Phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, khẳng định muốn tránh chiến tranh lan rộng với Hezbollah, song lực lượng của nước này đã sẵn sàng cho "bất kỳ kịch bản nào".

Đáp lại, Thủ tướng Liban Najib Mikati tuyên bố lời cảnh báo của Israel sẽ không thể ngăn cản người dân nước này thực hiện quyền bảo vệ đất nước, bằng các biện pháp được luật pháp quốc tế cho phép.Ông Mikati cho biết Liban lên án mọi hình thức bạo lực, đặc biệt là việc nhắm vào dân thường. Ông nêu rõ Liban sẽ gửi thư chi tiết tới Hội đồng Bảo an LHQ để phản hồi các cáo buộc của Israel. Ông nhấn mạnh rằng Chính phủ Liban sẵn sàng đối mặt với mọi trường hợp khẩn cấp và triển khai các biện pháp an ninh cần thiết nhằm không gây hoảng loạn cho người dân.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-khong-kich-ngoai-o-thu-do-beirut-cua-liban-1-chi-huy-hezbollah-thiet-mang-20240731075039049.htm