Israel không kích thủ đô của Lebanon, tuyên bố tiêu diệt chỉ huy Hezbollah

Quân đội Israel tuyên bố đã giết chết chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah trong một cuộc không kích Thủ đô Beirut của Lebanon vào thứ Ba, để trả đũa cho một cuộc tấn công khiến 12 thanh niên thiệt mạng ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng trước đó.

Theo một nhân chứng, vào khoảng 7:40 tối, người ta nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy một cột khói bốc lên phía trên vùng ngoại ô phía nam Beirut - một thành trì của Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết cuộc không kích đã giết chết Fuad Shukr, người "có máu của nhiều người Israel trên tay".

Không có phản hồi ngay lập tức từ Hezbollah. Nhóm này đã phủ nhận việc tham gia vào cuộc tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng vào thứ Bảy khiến 12 thanh niên thiệt mạng tại một sân bóng đá ở làng Majdal Shams của người Druze.

 Những chiếc xe bị hư hại được nhìn thấy sau cuộc không kích của Israel ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. Ảnh chụp video: Reuters

Những chiếc xe bị hư hại được nhìn thấy sau cuộc không kích của Israel ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. Ảnh chụp video: Reuters

Một nguồn tin an ninh cấp cao trong khu vực xác nhận Shukr đã tử vong vì vết thương trong vụ tấn công. Quân đội Israel cho biết Shukr là phụ tá quan trọng nhất của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, cố vấn của ông này về các hoạt động thời chiến và là người phụ trách cuộc tấn công Cao nguyên Golan hôm thứ Bảy.

Các nguồn tin y tế và an ninh cho biết cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut cũng khiến ba thường dân thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em.

Đài truyền hình Al Manar của Lebanon dẫn lời Bộ Y tế Lebanon đưa tin có 74 người bị thương và 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công xung quanh Hội đồng Shura của Hezbollah, một cơ quan ra quyết định, ở khu phố Haret Hreik.

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc Jeanine Hennis-Plasschaert kêu gọi bình tĩnh trong bối cảnh căng thẳng leo thang và kêu gọi Israel và Lebanon tìm mọi con đường ngoại giao để chấm dứt thù địch. "Không có giải pháp quân sự nào cả", bà nói trong một tuyên bố.

Cuộc tấn công vào Beirut hôm thứ Ba đã gây ra sự lên án rộng rãi từ các quan chức Lebanon và các đồng minh khu vực của Hezbollah bao gồm Hamas ở Gaza, Houthi ở Yemen, cũng như các nhóm vũ trang ở Syria và Iran.

Nhà Trắng, trước đó cũng cho rằng vụ tấn công hôm thứ Bảy là do Hezbollah gây ra, đã tái khẳng định cam kết bảo vệ an ninh của Israel trước "mọi mối đe dọa" và cho biết đang tìm giải pháp ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon, Abdallah Bou Habib, cho biết chính quyền nước này của ông lên án cuộc không kích của Israel và có kế hoạch đệ đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc. "Chúng tôi không ngờ họ lại tấn công Beirut và họ đã tấn công Beirut", ông nói và cho biết ông hy vọng phản ứng của Hezbollah sẽ không gây ra leo thang.

Vài giờ trước cuộc không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông không tin rằng một cuộc chiến là không thể tránh khỏi giữa Hezbollah và Israel, mặc dù ông vẫn lo ngại về khả năng leo thang.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-khong-kich-thu-do-cua-lebanon-tuyen-bo-tieu-diet-chi-huy-hezbollah-post305628.html