Israel không kích trúng trường học của Liên hợp quốc, ít nhất 34 người chết

Các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza đã đánh trúng một trường học của Liên hợp quốc, nơi trú ẩn của các gia đình Palestine phải di dời, cũng như hai ngôi nhà, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng.

Các quan chức từ bệnh viện Awda và al-Aqsa Martyrs cho biết cuộc tấn công xuyên đêm vào Trường dự bị nam sinh al-Jaouni của Liên hợp quốc tại trại tị nạn Nuseirat đã giết chết ít nhất 14 người, bao gồm hai trẻ em và một phụ nữ. Ít nhất 18 người khác bị thương.

Quân đội Israel cho biết họ đang nhắm vào các chiến binh Hamas đang lên kế hoạch tấn công từ bên trong trường học.

Một trong những đứa trẻ thiệt mạng là con gái của Momin Selmi, thành viên của cơ quan phòng vệ dân sự Gaza. Đơn vị cứu hộ đã thu hồi thi thể sau các cuộc không kích.

 Binh lính Israel bắt giữ một người Palestine trong cuộc đột kích ở Bờ Tây, ngày 11/9. Ảnh: AP

Binh lính Israel bắt giữ một người Palestine trong cuộc đột kích ở Bờ Tây, ngày 11/9. Ảnh: AP

Các trường học ở Gaza chật kín hàng chục nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công và lệnh di tản của Israel. Trường al-Jaouni, một trong nhiều trường ở Gaza do cơ quan Liên hợp quốc về người Palestine (UNWRA) điều hành, đã bị tấn công nhiều lần trong cuộc xung đột.

Sáng sớm 11/9, một cuộc không kích đã tấn công vào một ngôi nhà gần thành phố Khan Younis phía nam Gaza, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 6 anh chị em từ 21 tháng tuổi đến 21 tuổi.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự, một cuộc không kích khác vào đêm 10/9 tại một ngôi nhà ở trại tị nạn Jabaliya phía bắc Gaza đã giết chết 9 người, trong đó có 6 phụ nữ và trẻ em. Lực lượng phòng vệ dân sự cho biết ngôi nhà thuộc về Akram al-Najjar, một giáo sư tại Đại học Mở al-Quds, người đã sống sót.

Ngọc Ánh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-khong-kich-trung-truong-hoc-cua-lien-hop-quoc-it-nhat-34-nguoi-chet-post311987.html