Israel không kích trúng trường học và nhà thờ Hồi giáo ở Gaza gây phẫn nộ

Theo các quan chức địa phương ở dải Gaza, ít nhất 93 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một trường học và nhà thờ Hồi giáo ở Gaza, nơi trú ẩn của những người di tản làm dấy lên sự phẫn nộ.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cho biết người dân đang cầu nguyện vào thời điểm bình minh tại khu nhà Al-Tabi'in ở khu Al-Daraj phía đông thành phố Gaza thì bị tấn công xuyên đêm vào ngày 10/8. Israel xác nhận họ đã thực hiện cuộc tấn công và nói rằng lực lượng Hamas đang hoạt động ở đó.

Những thi thể không còn nguyên vẹn

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ dân sự Gaza - Mahmoud Basal nói với CNN: “Chúng tôi đã tìm thấy ít nhất 90 người thiệt mạng”, đồng thời nói thêm rằng “nhiều người trong số họ thi thể không nguyên vẹn, nhiều người vẫn chưa xác định được danh tính”.

Các đoạn video mà CNN xem được sau cuộc tấn công cho thấy một số lượng lớn thi thể nằm rải rác trên mặt đất. Các nhân chứng cho biết không được cảnh báo trước về vụ tấn công.

Fares Afana - Giám đốc dịch vụ cứu thương ở phía bắc dải Gaza cho biết: “Những người thương vong đều là dân thường, trẻ em không có vũ khí, người già, đàn ông và phụ nữ. Đây là những người vô tội đang cầu nguyện". "… Toàn bộ thế giới ở đâu?” - một người đàn ông đã mất con gái, con rể và cháu trong cuộc tấn công đau xót nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận với CNN rằng họ đã tấn công khu nhà, nói rằng lực lượng không quân của họ "tấn công chính xác Hamas hoạt động trong trung tâm chỉ huy" tại tòa nhà.

Quân đội Isarel cũng cho biết trước cuộc không kích “nhiều bước đã được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho dân thường, bao gồm việc sử dụng đạn chính xác, giám sát trên không và thông tin tình báo”.

Khu trường học ở Gaza bị Isarel tấn công hôm 10/8 - Ảnh: Getty

Khu trường học ở Gaza bị Isarel tấn công hôm 10/8 - Ảnh: Getty

Sau khi CNN đề nghị IDF cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố của họ rằng khu phức hợp này có một trung tâm chỉ huy và kiểm soát, họ cho biết họ có thông tin tình báo cho biết khoảng 20 chiến binh Hamas và Jihad Hồi giáo hoạt động từ tòa nhà. IDF cũng phản bác về số người chết do chính quyền Gaza đưa ra. Tuy nhiên đài CNN không thể xác minh độc lập các số liệu.

Người phát ngôn của IDF - Daniel Hagari nói rằng một chỉ huy Jihad Hồi giáo hàng đầu có thể đã có mặt tại ngôi trường bị tấn công, nhưng không rõ liệu ông ta có bị tấn công hay không. Theo nhiều dấu hiệu tình báo khác nhau, có khả năng cao là chỉ huy Lữ đoàn Trại Trung tâm của tổ chức Jihad Hồi giáo - Ashraf Juda đã có mặt tại trụ sở quân sự bị nhắm mục tiêu, theo Hagari.

Ông cho biết khoảng hai chục chiến binh Hamas và Hồi giáo Jihad đang hoạt động tại khu nhà đó.

Theo báo cáo trước đó của CNN, cuộc tấn công hôm 10/8 là vụ tấn công thứ năm nhắm vào trường học ở Gaza của quân đội Israel kể từ chủ nhật tuần trước. Sau cuộc tấn công, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp quốc về Lãnh thổ Palestine - Francesca Albanese kịch liệt lên án Israel. Theo Bộ Y tế Gaza, hành động quân sự của Israel ở Gaza đã giết chết gần 40.000 người Palestine và làm bị thương hơn 90.000 người. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, tính đến đầu tháng 7, gần 2 triệu người đã phải di dời ở Gaza do chiến sự.

Israel phát động cuộc tấn công quân sự vào ngày 7/10 năm ngoái, sau khi nhóm chiến binh Hamas tấn công miền nam Israel. Theo chính quyền Israel, ít nhất 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 250 người khác bị bắt cóc trong cuộc tấn công do Hamas cầm đầu.

Hôm 10/8, Basal cho biết nhiều người chết vẫn chưa được xác định danh tính và những người khác được chuyển đến bệnh viện đều bị thương nặng. Ông cho biết: “Vẫn còn một lượng lớn các bộ phận cơ thể và thi thể trong bệnh viện Al-Ahli. Các gia đình đang gặp khó khăn trong việc xác định danh tính con cái của họ”.

Một người phụ nữ tên Um Ahmed nói với CNN rằng cô không thể tìm thấy chồng mình sau cuộc tấn công. Cô cho biết: “Tôi đi tìm chồng nhưng không thấy ai cả, tất cả đều tan thành từng mảnh”.

Um Ahmed nói với CNN rằng nhà thờ Hồi giáo chật kín những người trẻ tuổi, những người “bị tan thành từng mảnh và bị mất chân tay” sau cuộc tấn công.

“Các thi thể ở đây không thể nhận dạng được. … Tất cả đều là những bộ phận cơ thể bị rời rạc”, một người đàn ông đến kiểm tra trường học sau khi nghe tin về cuộc tấn công trong buổi cầu nguyện buổi sáng cho biết.

Cộng đồng quốc tế lên án

Qatar và Ai Cập, những nước đang dẫn đầu các nỗ lực hòa giải với Mỹ, đã lên án vụ tấn công và gọi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Ba nước đang nỗ lực đưa các bên tham chiến vào bàn đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cho biết Nhà Trắng “quan ngại sâu sắc về các báo cáo về thương vong dân sự” sau cuộc tấn công.

Người phát ngôn NSC - Sean Savett cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang liên lạc với những người đồng cấp Israel, những người cho biết họ nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao của Hamas và chúng tôi đang yêu cầu thêm thông tin chi tiết”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi biết Hamas đã sử dụng trường học làm địa điểm tụ tập và hoạt động, nhưng chúng tôi cũng đã nói đi nói lại và nhất quán rằng Israel phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường”.

Người dân đào bới đống xà bần tìm những người bị vùi dưới đống đổ nát sau đòn tấn công của Isarel - Ảnh: Getty

Người dân đào bới đống xà bần tìm những người bị vùi dưới đống đổ nát sau đòn tấn công của Isarel - Ảnh: Getty

Savett nói thêm: “Mỹ thương tiếc mọi thường dân Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này, bao gồm cả trẻ em, và có quá nhiều thường dân tiếp tục thiệt mạng và bị thương. Điều này nhấn mạnh tính cấp thiết của lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin mà chúng tôi tiếp tục làm việc không mệt mỏi để đạt được”.

Vụ tấn công trường học và nhà thờ Hồi giáo hôm 10/8 đã khiến dư luận phẫn nộ. Bộ Ngoại giao Qatar gọi đây là “một vụ thảm sát kinh hoàng”. Ai Cập cáo buộc Israel “giết hại dân thường” và cho rằng cuộc tấn công là “bằng chứng rõ ràng” cho thấy Israel không có ý chí chính trị để chấm dứt chiến tranh.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc tấn công. Ngoại trưởng Anh - David Lammy cho biết ông “kinh hoàng” trước cuộc tấn công trong một bài đăng trên X và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) - Josep Borrell cho biết ông “sửng sốt” khi biết tin và cũng kêu gọi đình chiến.

Chính quyền Palestine lên án vụ tấn công và cho biết họ cũng quy trách nhiệm cho Mỹ và gọi đây là “một phần của các hành động tàn bạo hàng ngày mà lực lượng chiếm đóng của Israel thực hiện”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/israel-khong-kich-trung-truong-hoc-va-nha-tho-hoi-giao-o-gaza-gay-phan-no_165833.html