Israel nhắm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Iran khi Tehran phát động đợt tấn công tên lửa mới
Israel đã mở rộng cuộc tấn công vào Iran, nhắm vào ngành công nghiệp năng lượng và trụ sở Bộ Quốc phòng của nước này, trong khi Tehran cũng tung ra một loạt các cuộc tấn công chết người mới.

Các cuộc tấn công này là đợt bùng phát bạo lực mới nhất kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Israel hai ngày trước đó nhằm mục đích phá hủy chương trình hạt nhân của Tehran.
Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, các cuộc đàm phán theo kế hoạch giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran đã bị hủy bỏ, đặt ra câu hỏi về thời điểm và cách thức chấm dứt giao tranh.
“Tehran đang bốc cháy”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố trên mạng xã hội.
Cả quân đội Israel và đài truyền hình nhà nước Iran đều thông báo về đợt tên lửa mới nhất của Iran khi tiếng nổ vang lên vào gần nửa đêm, trong khi nội các an ninh Israel họp khẩn.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp để hạ nhiệt và tránh chiến tranh toàn diện. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân đã tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm”. Khu vực này đã ở trong tình trạng căng thẳng khi Israel thực hiện một động thái mới nhằm loại bỏ nhóm chiến binh Hamas ở Gaza sau 20 tháng giao tranh.
Israel được cho là quốc gia duy nhất có vũ khí hạt nhân ở Trung Đông, cho biết hàng trăm cuộc không kích của họ vào Iran trong hai ngày qua đã giết chết một số tướng lĩnh, 9 nhà khoa học cấp cao và các chuyên gia tham gia vào chương trình hạt nhân của Iran. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc cho biết 78 người đã thiệt mạng và hơn 320 người bị thương.
Các cơ quan tình báo Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã nhiều lần nói rằng Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân trước khi Israel mở chiến dịch không kích nhắm vào Iran. Tuy nhiên, cơ quan giám sát nguyên tử của Liên hợp quốc đã chỉ trích Iran vì không tuân thủ các nghĩa vụ nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người coi việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran là ưu tiên hàng đầu, cho biết các cuộc tấn công của Israel cho đến nay “không là gì so với những gì họ sẽ cảm thấy trong những ngày tới”.
Trong một diễn biến có thể là leo thang khác nếu được xác nhận, các hãng thông tấn bán chính thức của Iran đưa tin một máy bay không người lái của Israel đã tấn công và gây ra “vụ nổ lớn” tại một nhà máy chế biến khí đốt tự nhiên của Iran. Đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào ngành công nghiệp dầu khí của Iran.
TD
Theo AP