Israel tiếp tục dội bom Dải Gaza, Mỹ và thế giới Ả-rập chia rẽ

Ngày 5/11, Hamas cho biết quân đội Israel đã tấn công một trại tị nạn ở Dải Gaza trong tối qua, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Trong khi đó, lời kêu gọi của thế giới Ả-rập về lệnh ngừng bắn bị Mỹ và Israel bác bỏ.

Khói bay lên tại một địa điểm thuộc thuộc Dải Gaza nhìn từ miền nam Israel ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

Khói bay lên tại một địa điểm thuộc thuộc Dải Gaza nhìn từ miền nam Israel ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

Khi số người chết ở Dải Gaza ngày càng gia tăng, những người ủng hộ Palestine tham gia biểu tình ở các thành phố trên khắp thế giới để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 1 tháng qua.

Ngày 4/11, các quan chức y tế Gaza cho biết, ít nhất 9.488 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột nổ ra từ ngày 7/10.

Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza từ trên không, trên biển và trên bộ trong đêm qua. Các quan chức y tế Gaza cho biết, các cuộc không kích của Israel đã phá hủy một cụm nhà trong trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza.

Salama Marouf, người đứng đầu văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas, nói với Reuters rằng cuộc tấn công của Israel ở Maghazi đã giết chết ít nhất 38 người Palestine và làm bị thương 100 người. Một hãng thông tấn Palestine trước đó đưa tin có 51 người chết.

Ông Marouf cho biết vẫn còn nhiều người mất tích và các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm họ dưới đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá sập.

Israel khẳng định họ đang nhắm vào Hamas chứ không phải dân thường và cáo buộc Hamas dùng dân thường làm lá chắn sống.

Ngoại trưởng các nước Qatar, Ả-rập Xê-út, Ai Cập, Jordan và UAE khi họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Amman trong ngày 4/11 đã thúc giục Washington thuyết phục Israel đồng ý ngừng bắn.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói trong cuộc họp báo với ông Blinken: “Cuộc xung đột này gây thêm đau đớn cho người Palestine, người Israel và điều này sẽ đẩy tất cả chúng ta một lần nữa vào vực thẳm của hận thù và mất nhân tính. Vì vậy cuộc xung đột cần phải dừng lại".

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bác bỏ ý tưởng ngừng bắn, cho rằng điều đó sẽ chỉ có lợi cho Hamas, giúp lực lượng này sắp xếp lại lực lượng và tấn công trở lại.

Washington chỉ đề xuất tạm dừng giao tranh cục bộ để cho phép viện trợ nhân đạo và cho người dân rời khỏi Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ điều này khi ông gặp Ngoại trưởng Blinken tại Tel Aviv hôm 3/11.

Ông Blinken sẽ tiếp tục đến Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về cuộc xung đột. Đây là chuyến công du con thoi thứ hai của nhà ngoại giao Mỹ đến khu vực kể từ khi xung đột nổ ra.

Phát biểu tại Thượng Hải, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber gọi hành động của Israel là "tội ác chiến tranh". "Chúng ta cần chấm dứt điều này ngay lập tức và cung cấp thêm hỗ trợ nhân đạo cho Dải Gaza", ông nói.

Cuộc tấn công và bao vây của Israel gây ra sự báo động toàn cầu về khủng hoảng nhân đạo ở dải đất chật chội ven biển.

Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã xuống đường tại các thành phố London, Berlin, Paris, Istanbul, Jakarta và Washington để yêu cầu ngừng bắn.

Hàng nghìn người cũng tập trung tại Washington để phản đối chính sách chiến tranh của Tổng thống Joe Biden và yêu cầu ngừng bắn. Một số người mang theo các áp phích có khẩu hiệu "Cuộc sống của người Palestine đáng giá", "Hãy để Gaza sống" và "Máu của họ nằm trên tay ông".

Tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, Ngoại trưởng Retno Marsudi nói với hàng chục nghìn người tập trung tại Jakarta ngày 5/11 rằng chính phủ ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine và sẽ gửi chuyến hàng viện trợ thứ hai.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/israel-tiep-tuc-doi-bom-dai-gaza-my-va-the-gioi-a-rap-chia-re-post1584469.tpo