Israel tiếp tục tấn công vào Gaza dịp Lễ Eid Al Fitr
Không ngoài lo ngại của dư luận, quân đội Israel tiếp tục duy trì hoạt động tác chiến gây chết người tại dải Gaza trong dịp lễ Eid Al Fitr, một trong những kỳ lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo.
Theo truyền thông Palestine, ít nhất 3 người thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel vào khu vực Abasan, ngoại ô thành phố Khan Younis ở phía Nam dải Gaza hồi chiều qua. Cuộc tấn công được tiến hành đúng vào ngày đầu tiên tiên của lễ Eid Al Fitr, còn gọi là lễ Xả chay đánh dấu việc người Hồi giáo hoàn thành tháng lễ Ramadan linh thiêng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Israel tiếp tục tấn công vào Gaza. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo đã phát hiện thi thể của 15 nhân viên Y tế bị giết hại trong cuộc tập kích của quân đội Israel nhằm vào các xe cứu thương ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza hồi tuần trước. Hôm 28/3, quân đội Israel xác nhận đã khai hỏa tấn công các xe cứu thương ở Rafah sau khi nhận định đó là các phương tiện khả nghi.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, quân đội Israel hôm qua thông báo đã phá hủy một đường hầm dài 1km ở phía Bắc dải Gaza. Thông báo của quân đội Israel khẳng định, cùng với việc phá hủy đường hầm, các lực lượng tham chiến ở phía Bắc và miền Trung Gaza đã hạ sát 50 tay súng chống đối. Tuy nhiên, thời gian triển khai các hoạt động tác chiến này không được đề cập một cách cụ thể.
Quân đội Israel mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn vào dải Gaza hôm 18/3 với cáo buộc Phong trào Hamas vi phạm cam kết và không chấp nhận trả tự do cho các con tin. Theo một số nguồn tin khu vực, chiến dịch tập kích của Israel khiến khoảng hơn 700 người chết và gần 2.000 người bị thương, chủ yếu là dân thường. Tuần trước, các nguồn tin cho biết Ai Cập đã đưa ra đề xuất ngừng bắn mới với nội dung chính là Hamas phóng thích thêm 5 con tin còn sống để đổi lấy thời gian ngừng giao tranh kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, phản ứng chính thức của các bên với đề xuất này chưa được công bố.