Israel tuyên bố thêm hai con tin ở Gaza đã thiệt mạng

Vào thứ Hai (22/7), Israel tuyên bố có thêm hai con tin bị bắt giữ tại Gaza đã chết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giải phóng khoảng 120 con tin vẫn đang bế tắc.

Quân đội Israel cho biết họ vẫn đang điều tra cái chết của hai con tin là Yagev Buchshtab, một kỹ thuật viên âm thanh 35 tuổi và Alex Dancyg, 76 tuổi, một nhà sử học. Cả hai bị bắt cóc khi đang ở nhà của họ trong cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas tại miền nam Israel.

 Cuộc biểu tình kêu gọi giải phóng con tin bên ngoài Văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem, Israel vào ngày 9 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình kêu gọi giải phóng con tin bên ngoài Văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem, Israel vào ngày 9 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Reuters

Một nhóm đàm phán của Israel dự kiến sẽ lên đường vào thứ Năm tới để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza, bao gồm việc giải phóng con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine.

"Yagev và Alex đã bị bắt và đáng lẽ họ phải trở về sống với gia đình và đất nước của mình", Diễn đàn Gia đình Con tin cho biết trong một tuyên bố. "Cái chết của họ trong khi bị giam cầm là một sự phản ánh bi thảm về hậu quả của việc trì hoãn trong các cuộc đàm phán".

Alex Dancyg cũng có quốc tịch Ba Lan, và Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết họ rất buồn trước cái chết của ông. "Ba Lan sẽ tiếp tục yêu cầu giải phóng vô điều kiện tất cả những người bị bắt cóc từ Gaza", Bộ này cho biết.

Cho đến nay, các nhà chức trách Israel đã tuyên bố khoảng một phần ba số con tin vẫn còn bị giam giữ tại Gaza là đã chết.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-tuyen-bo-them-hai-con-tin-o-gaza-da-thiet-mang-post304508.html