Istanbul 2-1 MU: MU gục ngã trên đất Thổ

Một chuyến đi lành ít dữ nhiều đối với MU, khi phải nhận thất bại thảm trên đất khách với tỉ số chung cuộc 1-2, trước đối thủ Istanbul.

Câu lạc bộ Man United đã phải đón nhận thất bại đầu tiên tại cúp C1 năm nay, với chuyến làm khách tới sân của Istanbul, một đội bóng vốn chưa có được điểm số nào sau hai lượt trận.

Khi bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, Istanbul thi đấu chủ động và là đội bóng vươn lên dẫn trước.

Người lập công cho đội chủ nhà cũng là một cái tên từng có nhiều năm tháng thi đấu tại Premier League - Demba Ba.

Demba Ba mở tỉ số cho Istanbul. Ảnh: thethao247.vn

Bàn thắng của Demba Ba cũng là bàn thắng đầu tiên mà Istanbul ghi được trong mùa giải năm nay.

Ở trận đấu này, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ mở tài khoản tại cúp C1 năm nay mà còn làm được gấp đôi như thế.

Ở phút thứ 40, từ một pha mất bóng bất cẩn của Juan Mata, Istanbul tổ chức tấn công cực nhanh và vẫn là dấu ấn của Demba Ba khi chân sút kì cựu này có một pha nhấc chân đầy tinh tế, giúp đồng đội thoải mái băng lên dứt điểm ghi bàn thắng thứ hai cho Istanbul.

Câu lạc bộ Man United cũng chỉ mất tới ba phút để mang về bàn gỡ 1-2 do pha lập công của Martial.

Khi đó, hai đội khép lại hiệp một với tỉ số 1-2 đầy kịch tính. Tưởng như sẽ là một hiệp đấu rực lửa, tuy nhiên hiệp hai đã không có bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-2, Mu chấp nhận thua cay đắng trên đất Thổ. Ảnh: thethao247.vn

Thực chất, về mặt thế trận, cả Istanbul và MU đều tạo ra những tình huống tấn công đáng kể, nhưng không thể tìm thấy mảnh lưới đối phương.

Khi chấp nhận gục ngã bất ngờ trước đội bóng cuối bảng, MU đã để cho chính Istanbul và hai đại diện còn lại của bảng H là PSG và Leipzig có cơ hội bám đuổi.

Đội hình ra sân giữa Istanbul BB và MU

Istanbul BB: Gunok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Boli, Topal, Ozcan, Kahveci, Visca, Demba Ba, Turuc

MU: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Luke Shaw, Matic, Fred, Van de Beek, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/istanbul-2-1-mu-mu-guc-nga-tren-dat-tho-post104160.html