Italy đánh bại Israel, Pháp tiếp tục thắng Bỉ để tiến gần tứ kết

Hậu vệ Giovanni Di Lorenzo đã ghi 2 bàn để giúp Italy giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Israel tại UEFA Nations League, giúp đội tuyển của HLV Luciano Spalletti đặt một chân vào tứ kết. Trong khi Randal Kolo Muani tiếp tục là cơn ác mộng với tuyển Bỉ khi ghi cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Pháp trên sân người hàng xóm.

Italy thắng 4-1 trên sân nhà trước Israel để đặt một chân vào tứ kết UEFA Nations League.

Italy thắng 4-1 trên sân nhà trước Israel để đặt một chân vào tứ kết UEFA Nations League.

Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, bao gồm cả quân nhân có vũ trang trên mái của sân vận động 25.000 chỗ ngồi ở Udine, đã được áp dụng khi Italy tiếp đón đội tuyển Israel chơi trận đầu tiên bên ngoài Hungary trung lập trong năm nay do cuộc chiến đang diễn ra với Hamas. Udine đã trong tình trạng báo động cao, khi trận đấu được diễn ra trong bối cảnh xung đột diễn ra ở Trung Đông đã lan sang Lebanon sau hơn một năm chiến tranh ở Gaza.

Khoảng 1.000 người đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại trung tâm thành phố trước trận đấu. Các khu vực xung quanh sân vận động đã bị phong tỏa 48 giờ trước khi bắt đầu trận đấu, và được tuyên bố là “khu vực đỏ”, trong khi hàng trăm cảnh sát được điều động từ các khu vực xung quanh. Cuối cùng, cả trận đấu - và một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trước đó - đều diễn ra mà không có sự cố nào.

Chủ nhà Italy chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng ngay từ đầu, nhưng Israel đã có một cơ hội tốt thông qua Oscar Gloukh, người đã sút bóng chệch khung thành từ rìa vòng cấm, trước khi thủ môn Omri Glazer của đội khách đã làm tốt để cản phá Mateo Retegui ở cự ly gần. Glazer lại thể hiện kỹ năng của mình ngay sau đó, một lần nữa cản phá Retegui, trước khi tiền đạo này cuối cùng cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, sau khi Italy được hưởng quả phạt đền vì pha phạm lỗi của Dor Peretz với Sandro Tonali trước giờ nghỉ.

 Giovanni Di Lorenzo đã ghi cú đúp để có 5 bàn cho đội tuyển Italy.

Giovanni Di Lorenzo đã ghi cú đúp để có 5 bàn cho đội tuyển Italy.

Di Lorenzo nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 54, ghi bàn từ cú đá phạt của Giacomo Raspadori. Israel đã gỡ lại một bàn nhờ pha lập công của Mohammed Abu Fani ở phút 66. Nhưng Italy vẫn chơi tự tin hơn và Davide Frattesi nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 72 với pha dứt điểm thấp, trước khi Di Lorenzo ấn định tỷ số 7 phút sau đó. Kể từ khi ghi bàn đầu tiên cho Italy vào tháng 9-2021 trước Lithuania, Di Lorenzo đã ghi 5 bàn cho đội tuyển. Trận đấu cũng chứng kiến màn ra mắt của Daniel Maldini, con trai của hậu vệ huyền thoại Paolo Maldini.

“Họ chơi tốt về mặt tinh thần đồng đội trong hiệp một, chúng tôi đã khiến họ bất ngờ một vài lần với đường chuyền của Di Lorenzo cho Retegui”, HLV Spalletti nói trong buổi họp báo. “Không gian hẹp... nhưng việc chúng tôi ở trước thủ môn của họ nhiều lần là dấu hiệu cho thấy các chàng trai đã chơi một trận tuyệt vời”.

Chiến thắng này giúp Italy đứng đầu Bảng A2 với 10 điểm, hơn một điểm so với Pháp - đội đã đánh bại đội xếp thứ 3 là Bỉ với tỷ số 2-1. Italy cần ít nhất một điểm từ 2 trận đấu còn lại của vòng bảng để đảm bảo một suất vào vòng tiếp theo. Italy, đội đã phung phí lợi thế dẫn trước 2 bàn trong trận hòa 2-2 với Bỉ vào tuần trước, sẽ có chuyến làm khách tiếp theo để đối đầu với đội của Domenico Tedesco một lần nữa vào tháng 11, trước khi chơi trận đấu cuối cùng trên sân nhà với tuyển Pháp.

Israel, đội đã thăng hạng lên League A ở mùa giải trước, đang đứng cuối bảng xếp hạng mà không có điểm nào. “Bạn có thể thấy Spalletti đã cải thiện đội bóng này và khi họ chơi như họ đã làm tối nay, đối thủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, HLV Ran Ben Shimon của Israel nói.

 Randal Kolo Muani tiếp tục là cơn ác mộng với tuyển Bỉ khi ghi cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Pháp.

Randal Kolo Muani tiếp tục là cơn ác mộng với tuyển Bỉ khi ghi cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Pháp.

Trong khi đó, dù Pháp vắng mặt Kylian Mbappe nhưng một lần nữa, Randal Kolo Muani đã tỏa sáng cho Pháp, anh ghi bàn trong mỗi hiệp làm nên chiến thắng 2-1 trước người hàng xóm Bỉ. Người Bỉ hẳn đã phát ngán với cái tên Kolo Muani, người cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trong trận đấu lượt đi tại Lyon vào tháng trước. Cũng chính cú sút của tiền đạo Paris Saint-Germain đã ghi bàn khi Pháp đánh bại Bỉ 1-0 ở vòng 16 đội tại Euro 2024 vào mùa hè.

Tuyển Bỉ nhập cuộc tốt nhưng Youri Tielemans đã đưa một quả phạt đền lên xà ngang ở phút 23. Ngược lại, Kolo Muani thì không mắc sai lầm sau đó khi thực hiện thành công quả phạt đền của chính mình, sau khi Wout Faes bị phạt vì lỗi chơi bóng bằng tay. Lois Openda đánh đầu gỡ hòa cho chủ nhà từ đường chuyền của Timothy Castagne, bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị nhưng được công nhận sau khi kiểm tra VAR. Tuy nhiên Kolo Muani, người chỉ mới ra sân 2 trận cho PSG trong mùa giải này, đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 62 tại Brussels bằng pha đánh đầu từ đường chuyền bên cánh trái của Lucas Digne. Pháp tiếp tục giữ vững chiến thắng thứ 3 trong 4 trận vòng bảng sau khi Aurelien Tchouameni, đội trưởng của đội khi Mbappe vắng mặt, nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 76 vì phạm lỗi với tiền vệ Tielemans.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/italy-danh-bai-israel-phap-tiep-tuc-thang-bi-de-tien-gan-tu-ket-post763679.html