Italy: Hành khách bị hút vào động cơ máy bay trước giờ cất cánh
Một tiếng động chói tai vang lên, máy bay rung chuyển, cơ trưởng lắp bắp thông báo 'đã xảy ra sự cố nghiêm trọng'. Hành khách trên chuyến bay ở Italy bàng hoàng trước khoảnh khắc kinh hoàng.

Mọi hoạt động hàng không tại sân bay Orio al Serio đều bị đình chỉ trong 2 giờ sau sự cố người đàn ông bị hút vào động cơ máy bay. Ảnh: Reuters.
Các hành khách trên chuyến bay Volotea từ sân bay Orio al Serio ở Milan (Italy) đã chia sẻ về khoảnh khắc ám ảnh khi chứng kiến một người đàn ông bị hút vào động cơ máy bay ngay trước mắt họ.
Chuyến bay V73511 của hãng Volotea, khởi hành từ sân bay Orio al Serio (Milan-Bergamo, Italy) đi Asturias (Tây Ban Nha), đã gặp sự cố nghiêm trọng lúc 10h35 ngày 8/7 (giờ địa phương), khi một người đàn ông lao ra đường băng và bị hút vào động cơ máy bay ngay trước giờ cất cánh.
Nạn nhân là Andrea Russo, 35 tuổi, một thợ xây đến từ thị trấn Calcinate (Italy). Theo thông tin ban đầu, Russo bất ngờ lao thẳng ra đường băng khi chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh và bị cuốn vào động cơ đang hoạt động.
Một hành khách người Tây Ban Nha, bà Carmen Garcia, kể với báo La Nueva Espanã rằng: “Lúc đó máy bay đã khởi động động cơ và chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ có một người chạy thẳng về phía chúng tôi”.
“Chúng tôi nghe thấy một tiếng động rít lên, rồi một tiếng nổ lớn”, bà kể. “Một số người ngồi gần cửa sổ la hét, lấy tay ôm đầu. Ngay sau đó, tiếp viên yêu cầu chúng tôi kéo rèm cửa sổ xuống và đừng nhìn ra ngoài vì cảnh tượng đang diễn ra rất kinh hoàng”.
Chỉ ít phút sau, xe cứu hỏa, xe cứu thương và lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.
Theo hãng hàng không Volotea, Russo không phải là hành khách và không có bất kỳ liên hệ nào với hãng. Anh được cho là đã đến sân bay mà không có vé, lái xe đi ngược chiều để xâm nhập khu vực sân bay, bỏ lại chiếc Fiat 500 màu đỏ, rồi chạy vào nhà ga, vượt qua cửa an ninh và lao thẳng ra đường băng.
Các nhân chứng cho biết hai cảnh sát biên phòng đã cố đuổi theo Russo nhưng không kịp ngăn cản anh tiếp cận chiếc máy bay.

Nạn nhân xấu số tử vong khi bị hút vào động cơ máy bay. Ảnh: The Sun.
Một hành khách khác, ông Daniel Isla, quốc tịch Chile, đi du lịch cùng gia đình, chia sẻ: “Lúc đó tôi không thấy gì, nhưng nghe tiếng động cơ máy bay phát ra âm thanh lạ và rất lớn. Ban đầu chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi cơ trưởng bước ra và thông báo rằng một thảm kịch vừa xảy ra: có người bị hút vào động cơ”.
“Cảm giác lúc ấy là không thể tin nổi. Tất cả chúng tôi đều hy vọng đó là nhầm lẫn, cho đến khi sự thật hiện rõ”, ông kể thêm.
Một hành khách nữ khác, bà Ana Sanchis, nhớ lại: “Tiếp viên yêu cầu chúng tôi hạ rèm cửa sổ ngay lập tức. Sau đó, tất cả phải rời máy bay qua phía nơi xảy ra tai nạn, trong khi lính cứu hỏa tạo thành hàng rào dọc lối đi và che phủ toàn bộ hiện trường”.
“Đó là một trải nghiệm kinh hoàng”, bà thốt lên.
Một nam hành khách khác, đang lên một chuyến bay gần chiếc Volotea, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh nói với La Repubblica: “Tôi không ở trên máy bay đó, nhưng đang lên một chuyến khác ngay bên cạnh, và thấy hết”.
“Anh ta chạy về phía bên phải, rồi đổi hướng và bị hút vào động cơ bên trái. Cảnh tượng đó… không thể nào gọi là dễ chịu,” anh nói thêm, giọng trầm xuống.
Hiện vụ việc đang được điều tra. Công tố viên Maurizio Romanelli cho biết: “Chúng tôi đang làm rõ liệu nạn nhân có mối liên hệ nào với sân bay hay ngành hàng không hay không. Trong chiếc xe mà anh ta để lại, chất đầy các vật dụng lộn xộn, nhưng không có gì giúp lý giải cho hành động này”.
Sau vụ việc, hãng Volotea đăng thông báo trên mạng xã hội X: “Chúng tôi xác nhận chuyến bay V73511 từ Milan-Bergamo đi Asturias đã gặp sự cố lúc 10h35. Một người không lên máy bay và không liên quan đến hãng đã bị thương nghiêm trọng. Toàn bộ 154 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Một chuyến bay thay thế dự kiến khởi hành lúc 15h55”.