Italy vào bán kết Euro nhờ nguồn cảm hứng Insigne

Cho đến khi Euro 2020 hạ màn, người hâm mộ tuyển Italy sẽ ấn tượng với những pha bóng của Lorenzo Insigne, trong đó có bàn thắng ở Munich.

Nếu cần một khoảnh khắc để thể hiện sự thăng hoa của bóng đá Italy trong thời gian qua, bàn thắng của Insigne tại Allianz Arena là ví dụ tiêu biểu.

Phút 44, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về “Azzurri” (biệt danh của tuyển Italy), Insigne dẫn bóng từ sân nhà tiến thẳng đến gần vòng cấm tuyển Bỉ, nhẹ nhàng vượt qua Youri Tielemans rồi tung ra cú cứa lòng hoàn hảo. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho tuyển Italy.

 Bàn thắng được tạo ra sau pha vung chân của Insigne. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng được tạo ra sau pha vung chân của Insigne. Ảnh: Reuters.

Đẳng cấp của Insigne

Các tifosi (tên gọi thân mật chỉ người hâm mộ bóng đá Italy) vỡ òa sau khoảnh khắc ấy. Một bàn thắng mang thương hiệu Insigne. Tiền đạo mang áo số 10 nổi tiếng với những pha đi bóng và dứt điểm như vậy trong màu áo Napoli.

Ở trận gặp tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, anh nhiều lần thực hiện những pha cứa lòng cả ở trong lẫn ngoài vòng cấm. Insigne có bàn thắng đơn giản, khi thế trận đã an bài. Sang đến hôm nay, anh tạo nên một siêu phẩm.

Khi bóng trong chân Insigne, các hậu vệ đối phương biết anh sẽ làm gì. Song, không ai đủ khả năng ngăn cản thủ quân của Napoli tung ra cú cứa lòng. Đối mặt với hàng thủ cao lớn, dày dặn kinh nghiệm của tuyển Bỉ, Insigne vẫn tự tin. Trước khi vung chân, tung ra cú dứt điểm đẹp mắt, tiền đạo 30 tuổi dường như đang nghĩ đến một bàn thắng tuyệt vời.

Ngoài siêu phẩm vào lưới Thibaut Courtois, Insigne còn tạo nên nhiều con số thống kê ấn tượng ở trận tứ kết Euro 2020. Theo Fotmob, trong 79 phút có mặt trên sân, anh chạm bóng 55 lần, chuyền bóng chính xác 89% (trong đó có 9 đường chuyền dài), mở ra 3 cơ hội cho các đồng đội ghi bàn. Vậy nên, không có gì bất ngờ khi Insigne được UEFA trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc” sau trận đấu ở Munich.

“Tôi hạnh phúc với chiến thắng và việc góp mặt ở bán kết. Chúng tôi phải tiếp tục thi đấu như hôm nay để tạo nên niềm vui lớn. Về bàn thắng, tôi có cơ hội, khoảng trống và quyết định dẫn bóng. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhưng công lớn thuộc về các đồng đội, những người luôn đặt niềm tin vào tôi”, Insigne chia sẻ với Rai Sport sau khi tuyển Italy đánh bại tuyển Bỉ ở Munich.

Insigne cảm thấy vui khi được trao niềm tin. Đây là điều anh không nhận được khi HLV Gian Piero Ventura dẫn dắt “Azzurri”. Người hâm mộ tuyển Italy chắc hẳn vẫn còn nhớ câu chuyện Daniele De Rossi từ chối vào sân ở trận gặp tuyển Thụy Điển thuộc vòng play-off tranh vé dự World Cup 2018. De Rossi muốn HLV Ventura sử dụng Insigne để tăng cường sức mạnh cho hàng công trong bối cảnh “Azzurri” đang bị đối thủ dẫn trước.

Song, lời đề nghị ấy bị phớt lờ. Tuyển Italy có lần đầu tiên không được tham dự vòng chung kết World Cup sau 60 năm. Đến bây giờ, nhiều tifosi vẫn tin “Azzurri” không phải hứng chịu thảm họa nếu Insigne xuất hiện rtên sân.

Khác với người tiền nhiệm, HLV Mancini hiểu rõ tầm quan trọng của Insigne. Ngay trong những ngày đầu tiên dẫn dắt “Azzurri”, ông cố gắng giúp cầu thủ của Napoli cảm thấy vui vẻ, lấy lại sự tự tin, niềm cảm hứng và động lực cống hiến cho tuyển quốc gia.

Niềm tin ấy được đền đáp bằng màn trình diễn ấn tượng của Insigne trong 3 năm qua, đặc biệt là ở Euro 2020. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của tuyển Italy sau thảm họa World Cup 2018. Cú cứa lòng hoàn hảo từ ngoài vòng cấm ở trận gặp tuyển Bỉ cho thấy Insigne đang có sự tự tin lớn.

Sau bàn thắng ghi được, Insigne nở nụ cười thật tươi, không thể che giấu niềm hạnh phúc. Bây giờ, anh sẵn sàng giúp tuyển Italy kết thúc Euro 2020 theo cách tốt nhất có thể.

 Italy thăng hoa ở Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Italy thăng hoa ở Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Lời khẳng định của tuyển Italy

Insigne góp công lớn giúp tuyển Italy có mặt ở bán kết. Chuỗi trận bất bại của thầy trò HLV Roberto Mancini nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 32. Theo Opta, tính cả ở vòng loại, “Azzurri” giành 15 chiến thắng liên tiếp.

Tuy nhiên, trước khi trận tứ kết ở Munich diễn ra, nhiều người vẫn cảm thấy không bị thuyết phục bởi màn trình diễn của tuyển Italy. Họ cho rằng “Azzurri” chỉ biết bắt nạt những đối thủ yếu.

Sau chiến thắng của Leonardo Bonucci và các đồng đội trước tuyển Bỉ, sự hoài nghi về đẳng cấp của tuyển Italy chấm dứt. “Quỷ đỏ” (biệt danh của tuyển Bỉ) đang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA.

Từng có thời điểm tuyển Italy áp đặt lối chơi lên tuyển Bỉ, không cho đối thủ của mình có cơ hội ghi bàn. Trong trận đấu, các học trò của HLV Mancini tung ra 14 cú sút, kiểm soát bóng 54%, có 533 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 88%. Dù phải đối đầu với “Quỷ đỏ”, tuyển Italy vẫn mạnh dạn thi triển lối chơi tấn công và chiến thắng của họ hoàn toàn xứng đáng.

Tuyển Italy có mặt ở bán kết. Với nhiều người hâm mộ, “Azzurri” là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro 2020. Tuy nhiên, trước mắt, tuyển Italy cần vượt qua tuyển Tây Ban Nha, đối thủ từng nhiều lần khiến họ phải ôm hận trong quá khứ.

“La Roja” (biệt danh của tuyển Tây Ban Nha) từng giành chiến thắng trước tuyển Italy ở tứ kết Euro 2008, chung kết Euro 2012. Ở vòng 1/8 Euro 2016, “Azzurri” vượt qua tuyển Tây Ban Nha. Song, đến vòng loại World Cup 2018, những kết quả không tốt trước đối thủ này khiến tuyển Italy không thể có được ngôi đầu bảng G và sau đó rơi vào bi kịch ở loạt trận play-off.

“Bây giờ, chúng tôi phải lấy lại thể lực của mình. Ít ngày tới, chúng tôi sẽ thi đấu với tuyển Tây Ban Nha. Toàn đội phải chuẩn bị tốt và thi đấu tập trung”, Insigne khẳng định với Rai Sport sau trận đấu với tuyển Bỉ.

Tuyển Italy sẽ giành chiến thắng ở bán kết và có lần đầu tiên sau 9 năm góp mặt ở trận chung kết Euro? Đáp án câu hỏi đó cần thời gian trả lời. Song, chắc chắn “Azzurri” sẽ chiến đấu hết mình để nối dài chuỗi ngày vui.

Video Bỉ - Italy: Insigne đột phá ghi bàn từ giữa sân Lorenzo Insigne tỏa sáng với tình huống đột phá và cứa lòng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Italy trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết Euro 2020 rạng sáng 3/7 (giờ Hà Nội).

Thường Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/italy-vao-ban-ket-euro-nho-nguon-cam-hung-insigne-post1234233.html