James Trafford rực sáng giúp Man City đi tiếp: Nghịch lý của một 'kép phụ' quá giỏi
James Trafford tỏa sáng rực rỡ giúp Man City hạ Salford 2-0 tại FA Cup. Tuy nhiên, phong độ đỉnh cao này lại vô tình đẩy anh vào thế phải rời Etihad để tìm suất bắt chính.
Trong bóng đá đấu cúp, kết quả cuối cùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Việc Man City ghi tên mình vào vòng tiếp theo của FA Cup là một thành công về mặt con số. Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng 2-0 trước Salford City là một màn trình diễn thiếu sức sống, nơi điểm sáng duy nhất mang tên James Trafford lại mở ra một bài toán nan giải cho tương lai của chính anh tại Etihad.

Trafford là điểm sáng hiếm hoi của Man City ở trận thắng Salford 2-0.
Màn trình diễn cứu rỗi một tập thể nhạt nhòa
Rất ít cổ động viên rời sân Etihad vào thứ Bảy vừa qua với cảm giác mãn nguyện. Dù có bàn thắng sớm, The Citizens hoàn toàn đánh mất nhịp điệu và cường độ thi đấu cần thiết trong phần lớn thời gian còn lại. Sự thất vọng càng lớn hơn khi ký ức về chiến thắng hủy diệt 8-0 trước chính đối thủ này trong quá khứ vẫn còn nguyên vẹn.
Trong bối cảnh tập thể chơi dưới sức, tài năng của James Trafford đã trở thành điểm tựa vững chắc. Thủ thành người Anh đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trong hiệp hai, ngăn chặn những nỗ lực vùng lên từ đội bóng đang chơi tại League Two (hạng Tư). Nếu không có sự tập trung của Trafford, Man City rất có thể đã phải đối mặt với một cú sốc lớn trên sân nhà.

Thủ thành người Anh có những pha cứu thua xuất sắc cho Man City.
Thử thách khắc nghiệt cho vị trí số hai
Vị trí thủ môn dự bị tại một đội bóng lớn như Man City luôn là thử thách tâm lý cực đại. Họ phải duy trì sự sắc bén tuyệt đối dù chỉ ra sân nhỏ giọt ở các giải đấu cúp. Trafford đã chứng minh anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn vượt xa kỳ vọng, giữ lại thể diện cho nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh trong một ngày các ngôi sao tuyến trên thi đấu mờ nhạt.
Nghịch lý Donnarumma và cánh cửa rời Etihad
Sự xuất sắc của Trafford vô tình dẫn đến một nghịch lý: Anh đang quá giỏi để chấp nhận ngồi dự bị. Khi cập bến Etihad vào mùa hè năm ngoái, Trafford được quy hoạch để cạnh tranh sòng phẳng với Ederson. Thế nhưng, sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma đã thay đổi hoàn toàn bàn cờ nhân sự.
Ở tuổi 26, Donnarumma đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được mặc định là sự lựa chọn số một của Man City trong ít nhất một thập kỷ tới. Với một thủ môn khao khát chiếm suất bắt chính tại đội tuyển Anh như Trafford, việc chỉ được ra sân ở các trận đấu cúp lẻ tẻ là điều khó lòng chấp nhận lâu dài.

Trafford có thể rời Etihad dù được đánh giá cao về chuyên môn.
Thực tế cho thấy, nếu Trafford bày tỏ nguyện vọng ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên, hàng loạt đội bóng tại Ngoại hạng Anh sẽ sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Man City đang đối mặt với nguy cơ mất đi một tài năng lớn vì sự chật chội trong khung gỗ, một bài toán mà ngay cả Pep Guardiola cũng khó lòng tìm ra lời giải vẹn cả đôi đường.














