Jennie gây tranh cãi với trang phục gợi cảm, bị so sánh với Kwon Eunbi

Hình ảnh của Jennie đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Những màn trình diễn mang tính gợi cảm không phải là điều phổ biến trong Kpop - một ngành công nghiệp vốn gắn chặt với hình ảnh được kiểm soát chặt chẽ, chuẩn mực khắt khe và kỳ vọng cao từ công chúng. Tuy nhiên, mỗi lần yếu tố sexy len lỏi lên sân khấu, nó gần như luôn châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa. Trường hợp mới nhất là Jennie (BLACKPINK) với chiếc áo giống bikini tiếp tục cho thấy ranh giới giữa "gợi cảm" và "phản cảm" trong văn hóa thần tượng Hàn Quốc vẫn còn vô cùng mong manh.

Tại một buổi biểu diễn gần đây, Jennie xuất hiện trong bộ trang phục được thiết kế như bikini cắt xẻ, chỉ lộ trong vài giây ngắn ngủi. Tuy khoảnh khắc này không nằm trong phần trình diễn chính, nó vẫn nhanh chóng lọt vào ống kính fan và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Ngay lập tức, cô bị đưa vào tâm điểm tranh cãi, thậm chí trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn Hàn Quốc như TheQoo, Pann, Nate.

Một bên cho rằng Jennie "cố tình gây chú ý", "diễn lố", hay "chỉ đơn giản là khoe thân", trong khi phe còn lại bảo vệ cô với lập luận: đây là phong cách cá nhân, không quá giới hạn và thể hiện sự tự do biểu đạt của người nghệ sĩ. Điều đáng nói là sự việc nhanh chóng được đặt lên bàn cân so sánh với Kwon Eunbi - cựu thành viên IZ*ONE, người từng gây sốt với màn trình diễn Crazy In Love đầy bốc lửa tại lễ hội Waterbomb 2025.

Câu hỏi được đặt ra rằng tại sao Jennie được cho là "dễ thương", còn Kwon Eunbi lại bị xem là "phản cảm"? Có phải vì danh tiếng, thân hình, hay vì sự thiên vị vô thức của công chúng?

Trong ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc, hình ảnh của nghệ sĩ, đặc biệt là nữ giới thường bị đóng khung theo những chuẩn mực vừa khắt khe, vừa đầy mâu thuẫn. Họ phải trẻ trung, ngoan ngoãn, quyến rũ vừa đủ nhưng không được vượt ranh giới "trong sáng". Việc một nữ thần tượng như Jennie hay Kwon Eunbi chọn thể hiện sự tự do hình thể lập tức bị soi xét, phán xét và gán nhãn đạo đức.

Những phản ứng trái chiều với hai màn trình diễn gợi cảm vừa qua cho thấy một thực tế rõ ràng: công chúng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận hình ảnh phụ nữ trong K-pop là những cá thể chủ động, kiểm soát cơ thể và định hình hình ảnh của chính mình. Nhiều người vẫn áp đặt tiêu chuẩn "cái đẹp phải kín đáo", và sự hấp dẫn chỉ được công nhận khi nó vừa mắt họ.

Dư luận không chỉ dừng ở việc bàn luận về trang phục hay phong cách, mà còn đào sâu vào hình thể, danh tiếng và vị thế của hai nghệ sĩ. Một số ý kiến cho rằng chính sự nổi tiếng toàn cầu của Jennie khiến công chúng "nương tay" hơn, trong khi Kwon Eunbi vốn không phải gương mặt ở tầm quốc tế dễ bị công kích. "Nếu Eunbi mặc đồ đó thì bị chửi, còn Jennie thì được khen là dễ thương", một bình luận trên TheQoo viết. So sánh này làm lộ ra tiêu chuẩn kép đang chi phối cách công chúng tiếp nhận hình ảnh nghệ sĩ nữ - nơi thân hình đầy đặn có thể trở thành lý do để bị ghét, còn "vóc dáng chuẩn idol" lại trở thành cái cớ để được tha thứ.

Dù tranh cãi vẫn tiếp tục, có một điều không thể phủ nhận rằng cả Jennie và Kwon Eunbi đang góp phần mở rộng phạm vi biểu đạt trong ngành công nghiệp vốn quá chặt chẽ. Câu chuyện không chỉ là việc mặc gì trên sân khấu, mà là quyền lựa chọn, là lời khẳng định "tôi có thể sexy theo cách tôi muốn".

Từ Beyoncé đến Lisa, từ Ariana Grande đến Hwasa, gợi cảm đã và đang được xem là một phần của quyền lực nữ giới. Vấn đề nằm ở cách công chúng tiếp cận: chấp nhận nó như một tuyên ngôn nghệ thuật, hay xem nó là một hành vi vượt ranh giới. Cuối cùng, có lẽ điều cần thay đổi không phải là chiếc áo bikini hay lễ hội Waterbomb, mà là cái nhìn của khán giả về sự đa dạng trong cách các nữ nghệ sĩ thể hiện bản thân. Bởi nghệ thuật, xét cho cùng, không nên bị giam cầm trong khuôn khổ định kiến.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/jennie-gay-tranh-cai-voi-trang-phuc-goi-cam-bi-so-sanh-voi-kwon-eunbi-202507141921324737.html