'Jota trầm lặng, lễ phép và rụt rè'
Diogo Jota, tiền đạo 28 tuổi của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đời cùng em trai André Felipe (25 tuổi) trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Zamora, Tây Ban Nha.

Jota qua đời ở tuổi 28 vì tai nạn giao thông.
Sự mất mát không chỉ khiến người hâm mộ choáng váng, mà còn để lại nỗi đau sâu sắc trong lòng những người từng đồng hành cùng anh - đặc biệt là tại Atlético Madrid. Dù chỉ khoác áo đội bóng Tây Ban Nha trong một thời gian ngắn vào mùa hè 2016, Diogo Jota để lại dấu ấn không thể phai bằng nhân cách hiền hậu, sự khiêm nhường và cách anh đối diện với thử thách bằng thái độ đầy chuyên nghiệp.
"Jota là một chàng trai trầm lặng, lễ phép và rụt rè - một người tốt thực sự," một cựu đồng đội tại Atletico chia sẻ. “Người ta quý mến cậu ấy ngay từ những ngày đầu tiên”.
Thời điểm ấy, Jota mới 19 tuổi, vừa chuyển đến từ Paços de Ferreira - CLB nơi anh khởi nghiệp và gắn bó suốt thời niên thiếu. Tại Atletico, Jota gặp nhiều khó khăn khi không nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Diego Simeone. Anh sớm bị tách khỏi đội hình chính, phải tập riêng cùng nhóm cầu thủ trẻ và sau đó được đem cho FC Porto mượn trước khi mùa giải bắt đầu.
Nhưng điều khiến mọi người nhớ về Jota không phải là những trận đấu - mà là cách anh ứng xử. Không một lời than vãn, không một biểu hiện tiêu cực. “Cậu ấy chấp nhận mọi thứ trong im lặng và với sự chuyên nghiệp tuyệt đối”, một nhân viên tại trung tâm huấn luyện Cerro del Espino kể lại.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lấy đi sinh mệnh của Jota.
Với Paços de Ferreira - nơi anh lớn lên và bắt đầu sự nghiệp, Jota không chỉ là một cựu cầu thủ. Anh là niềm tự hào, là một phần máu thịt của CLB. Nhờ khoản tiền chuyển nhượng Jota sang Atletico (7 triệu euro), sân vận động của đội bóng đã được tu sửa và một khán đài mang tên anh ra đời - như một biểu tượng cho sự gắn bó và biết ơn.
Sáng nay, cả thị trấn Paços de Ferreira chìm trong không khí u buồn. "Chúng tôi không mất đi một cầu thủ, mà mất đi một người anh em", một lãnh đạo của CLB nói trong nước mắt.
Ở Liverpool, Jota được nhớ đến như một chiến binh thầm lặng, một tiền đạo đa năng không bao giờ ngừng chiến đấu. Không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn hiện diện đúng lúc và ghi những bàn thắng quan trọng. Anh là người mà HLV Jurgen Klopp từng ca ngợi là “món quà của sự kiên định, thông minh và bản năng săn bàn”.
Giờ đây, sự nghiệp ấy đã khép lại một cách đầy bi kịch - khi Jota đang ở độ chín của đỉnh cao. Một ngôi sao vụt tắt, mang theo bao giấc mơ chưa thành và để lại sau lưng những con người chỉ còn biết gọi tên anh trong tiếc nuối.
Thể thao thế giới mất đi một tài năng. Bóng đá mất đi một con người tử tế. Và những ai từng biết đến Diogo Jota - mất đi một người bạn, một người anh, một biểu tượng của sự khiêm nhường và nỗ lực không ngừng.
Vĩnh biệt, Diogo Jota. Trái tim của anh sẽ sống mãi cùng trái bóng tròn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/jota-tram-lang-le-phep-va-rut-re-post1565866.html