Jungkook BTS tiết lộ cảm giác thật khi bị RM xé áo ngay trên sân khấu
Pha xé áo Jungkook ngay trên sân khấu đã trở thành ví dụ tiêu biểu cho sự hậu đậu 'có tiếng' của RM. Mãi về sau này, em út Jungkook của nhóm BTS mới kể lại cảm giác bất ngờ trở thành nạn nhân khi đó.
Một trong những biệt danh được nhiều biết đến nhất của RM chính là “thánh hủy diệt”, vì đã có nhiều khoảnh khắc trưởng nhóm BTS vô tình phá hủy mọi thứ xung quanh. Một trong những lần đó là nam idol xé toạc chiếc áo của Jungkook khi họ đang biểu diễn bản hit Fake Love.
Động tác vũ đạo bị RM biến thành pha giật áo được fan lan truyền chóng mặt
Trong một buổi giao lưu với người hâm mộ, Jungkook được hỏi cảm thấy thế nào khi bất ngờ bị RM xé áo và anh đã đưa ra câu trả lời thành thật.
Jungkook: "Vì chuyện xảy ra bất ngờ nên tôi cảm thấy bối rối
Jungkook: Tôi cũng cố lấy tay che đi khuôn mặt không nhịn được cười của mình
Xen lẫn với cảm giác choáng váng, Jungkook cũng không thể nhịn cười vì tình huống hài hước này. Anh cho biết bản thân đã cố gắng hết sức để giấu đi khuôn mặt mình trong khoảnh khắc đó và hoàn thành màn trình diễn một cách suôn sẻ.
Cùng xem lại đoạn trả lời của Jungkook về tình huống năm xưa:
Duy An
Theo Koreaboo











