'Jurassic World 5' và tương lai cho loạt phim khủng long 32 năm tuổi?

'Jurassic World Rebirth' khép lại với nhiều tình tiết mở, làm dấy lên câu hỏi về phần phim tiếp theo dù chưa có xác nhận chính thức.

Sau khi Jurassic World Rebirth khép lại với hàng loạt tình tiết hé lộ tiềm năng mở rộng, câu hỏi được đặt ra là: liệu Universal có tiếp tục sản xuất phần tiếp theo, hay để khủng long… ngủ yên? Dù chưa có xác nhận chính thức về Jurassic World 5, phần phim mới nhất vẫn để lại những “manh mối di truyền” đủ để khơi mào cho một chương mới đầy kịch tính trong vũ trụ Jurassic kéo dài suốt hơn ba thập kỷ.

Jurassic World Rebirth đánh dấu sự khởi đầu lại (soft reboot) cho thương hiệu khủng long huyền thoại, đưa khán giả đến một hòn đảo biệt lập – nơi những sinh vật tiền sử vẫn sinh sôi sau thời đại hỗn loạn. Ba nhân vật chính do Scarlett Johansson, Jonathan Bailey và Mahershala Ali thủ vai được cử đi thu thập DNA của ba loài khủng long cuối cùng, với mục tiêu cứu mạng hàng triệu người. Nhưng như thường lệ với loạt phim này, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Điểm nhấn lớn của phần kết là nhóm nhân vật đã thành công mang DNA khỏi đảo – thứ có thể được sử dụng cho mục đích chữa bệnh hoặc, ngược lại, trở thành công cụ cho các âm mưu tăm tối. Chính chi tiết này khiến Rebirth kết thúc như một cái mở – đầy tiềm năng nhưng cũng đầy ẩn số.

Hiện tại, Universal chưa chính thức xác nhận việc sản xuất Jurassic World 5. Đạo diễn Gareth Edwards – người đứng sau thành công của Rebirth – đã lên tiếng cho biết ông không có ý định trở lại với phần tiếp theo, dù hãng phim vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục mà không cần ông.

Yếu tố quyết định tất nhiên sẽ là doanh thu phòng vé. Với kinh phí vào khoảng 180–220 triệu USD, Rebirth được dự báo sẽ thu về hơn 260 triệu USD toàn cầu chỉ trong kỳ nghỉ lễ 4/7 đầu tiên. Mức doanh thu này đủ để phim sinh lời, đặc biệt nhờ thị trường quốc tế với ít nhất 130 triệu USD. Dù không chạm đến đỉnh cao tỷ USD như ba phần đầu của Jurassic World, con số này vẫn là thành công đáng kể cho một phim “khởi động lại”.

Danh sách nhân vật sống sót khá dài, nhưng không phải ai cũng có lý do để tiếp tục hành trình. Ba nhân vật trung tâm – Zora Bennett (Johansson), Dr. Loomis (Bailey) và Duncan Kincaid (Ali) – nhiều khả năng sẽ trở lại, đặc biệt khi họ nắm giữ DNA và có mâu thuẫn trực diện với các thế lực tài phiệt muốn trục lợi.

Ngược lại, nhóm nhân vật phụ như gia đình Delgado hay chàng kỹ thuật viên hài hước Xavier Dobbs (David Iacono) có thể không còn nhiều đất diễn, bởi phần lớn thời gian của họ trong phim là để… chạy trốn khủng long.

Chìa khóa mở cánh cửa phần 5 chính là đoạn DNA mà các nhân vật mang về. Khi dược sĩ quyền lực Martin Krebs (Rupert Friend) muốn độc quyền hóa phát minh này để kiếm lời, nhóm chính diện lại muốn chia sẻ nó với thế giới – mở ra xung đột tiềm tàng trong phần sau.

Ngoài ra, hòn đảo Ile Saint Hubert vẫn còn nguyên vẹn, với vô số khủng long biến dị chưa được khám phá. Việc một nhóm người mới quay lại hòn đảo – vì mục đích khoa học, quân sự hay sinh tồn – là mô-típ quen thuộc mà Jurassic có thể tận dụng. Tưởng tượng một phần phim tiếp theo theo phong cách The Lost World: Jurassic Park (1997), nhưng với công nghệ làm phim hiện đại và dàn khủng long đột biến mới, đủ khiến người xem rợn gáy.

Với cái kết còn dang dở, doanh thu khả quan và sự tò mò không nguôi của khán giả, Jurassic World Rebirth có thể sẽ không dừng lại như một bản “tái sinh” đơn lẻ. Dù không có Gareth Edwards, dù chưa có lịch sản xuất cụ thể, nhưng những mảnh ghép đã sẵn sàng. Vấn đề còn lại chỉ là: Universal có muốn tiếp tục đặt cược vào loài khủng long một lần nữa? Và nếu có, thì phần 5 sẽ là cuộc chiến vì sự sống – hay vì quyền kiểm soát tiến hóa?

Duy Tuấn - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/jurassic-world-5-va-tuong-lai-cho-loat-phim-khung-long-32-nam-tuoi-202507052220556778.html