Juventus 3-2 Galatasaray: 'Bà đầm già' gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường
Dù dẫn trước 3-0 để cân bằng tổng tỷ số sau 82 phút quả cảm với 10 người, Juventus vẫn gục ngã trước Galatasaray trong hiệp phụ, khép lại hành trình châu Âu với tỷ số 5-7.
Juventus đã cống hiến một trận cầu quả cảm bậc nhất lịch sử đội bóng tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, dù dẫn trước 3-0 trong thế thiếu người, đoàn quân của HLV Luciano Spalletti vẫn không thể hoàn tất màn ngược dòng không tưởng trước Galatasaray. Thắng lợi 3-2 sau 120 phút là không đủ để khỏa lấp thất bại 2-5 ở lượt đi, khiến đại diện Italy rời Champions League với tổng tỷ số sát nút 5-7.

Juventus không thể làm nên điều kỳ diệu.
Khởi đầu bùng nổ và bước ngoặt thẻ đỏ tại Allianz
Bước vào cuộc tái đấu trên chảo lửa Allianz sau thất bại nặng nề 2-5 tại Istanbul, Juventus đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Đội chủ nhà lập tức dồn đội hình lên tấn công như vũ bão và nhanh chóng áp đặt thế trận lên đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Niềm tin về một màn lội ngược dòng thần thánh được thắp sáng ở phút 37 khi thủ quân Manuel Locatelli dứt điểm lạnh lùng trên chấm phạt đền, mang về lợi thế dẫn bàn cho đội bóng áo sọc trắng đen.
Tuy nhiên, cục diện trận đấu bất ngờ xoay chiều theo hướng vô cùng bất lợi cho Juventus ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu. Trung vệ Lloyd Kelly có pha phạm lỗi nguy hiểm với Baris Alper Yilmaz. Sau khi trực tiếp tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ này ở phút 49, khiến đội chủ nhà rơi vào thế thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Đội hình xuất phát của 2 CLB. Ảnh: BongDa.com.vn.
82 phút rực lửa và sự sụp đổ trong hiệp phụ
Bất chấp việc chơi thiếu người, đoàn quân của HLV Luciano Spalletti lại thể hiện tinh thần rực lửa. Phút 70, Federico Gatti chớp thời cơ dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt. Cảm xúc tại Turin thực sự vỡ òa ở phút 82 khi Weston McKennie bật cao đánh đầu dũng mãnh từ đường kiến tạo của Teun Koopmeiners, gỡ hòa tổng tỷ số 5-5 sau hai lượt trận. Hàng phòng ngự Galatasaray hoàn toàn bị cóng trước sức ép khủng khiếp và may mắn không để thủng lưới thêm nhờ sự xuất sắc của thủ thành Ugurcan Cakir, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.
Việc phải gồng mình cày ải với 10 người đã bào mòn nền tảng thể lực của các cầu thủ chủ nhà. Đội khách nhanh chóng tận dụng sự chệch choạc này để tung đòn trừng phạt ở phút 105+1. Victor Osimhen dứt điểm hiểm hóc xâu kim thủ môn Mattia Perin để tái lập lợi thế dẫn bàn cho Galatasaray. Bàn thua oan nghiệt đã đánh sập ý chí chiến đấu của đại diện Serie A.

Juventus không thể ghi thêm bàn, lại để thủng lưới trong hiệp phụ.
Mọi hy vọng cuối cùng của Juventus chính thức bị dập tắt ở phút 119. Hậu vệ Wilfried Singo tận dụng sức rướn tuyệt vời để loại bỏ các bóng áo trắng đen mệt mỏi trước khi căng ngang cho Baris Alper Yilmaz ấn định tỷ số chung cuộc của trận lượt về là 3-2, đồng thời ấn định tổng tỷ số 7-5 nghiêng về Galatasaray.
Thống kê trận đấu Juventus vs Galatasaray

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chính thức giành tấm vé tiến vào vòng 16 đội Champions League. Trong khi đó, gã khổng lồ Italy đành cay đắng rời giải đấu danh giá nhất châu Âu dù đã có một màn trình diễn đầy kiêu hãnh.














