Juventus vẫn đang bất ổn

Juventus sau một số trận đấu tưởng chừng như đã ổn hơn dưới thời tân huấn luyện viên Igor Tudor, người được bổ nhiệm sau khi sa thải Thiago Motta, thì lại để lộ ra rất nhiều vấn đề khi đụng độ một ông lớn thực thụ là Manchester City.

Sau khi bị loại sớm khỏi Champions League, cùng chuỗi trận bết bác tại đấu trường quốc nội, thì ban lãnh đạo câu lạc bộ Juventus đã hết kiên nhẫn với Thiago Motta, người tưởng chừng như đã mang đến những sự khởi sắc cho câu lạc bộ này ở giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng có lẽ sự thiếu kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, đã khiến cho vị huấn luyện viên này đã tỏ ra mất phương hướng trong những giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Juventus dưới thời Igor Tudor vẫn đầy sự bất ổn.

Có thể nói sự rối loạn của Thiago Motta cũng đang phản ánh tình trạng hiện tại của Juventus, khi họ cũng đang mất phương hướng trong nhiều mùa giải qua. Họ cần một lối ra mới khi đã loay hoay với rất nhiều phương án trên băng ghế huấn luyện để trở lại với vầng hào quang của ngày xưa. Từ những sự phá cách đến từ Andrea Pirlo, Thiago Motta, cho đến trở lại với phong cách cổ điển cùng Massimiliano Allegri… nhưng các phương án vẫn chưa thể phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Việc bổ nhiệm Igor Tudor thay cho Thiago Motta, cùng với một bản hợp đồng ngắn hạn, thoạt nhìn đã cho thấy sự dè dặt của ban lãnh đạo Juventus trong sự tin tưởng đối với một “người cũ” của câu lạc bộ. Nhưng những gì mà Igor Tudor thể hiện ban đầu cùng Juventus lại khá ổn, với 5 trận thắng 3 trận hòa và 1 trận thua trong phần còn lại của Serie A 2024 - 2025 vừa qua, sau khi thế chỗ của Thiago Motta. Còn ở tại FIFA Club World Cup 2025, thì đó là 2 chiến thắng liên tiếp.

Có thể nói trận đấu với Manchester City trong khuôn khổ FIFA Club World Cup 2025 chính là một bài test khả năng nặng đô đối với Igor Tudor, khi ông vẫn chưa đụng độ với một ông lớn trong làng bóng đá thực thụ nào kể từ khi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Juventus. Và kết quả cho thấy sự dè dặt của ban lãnh đạo Juventus là có nguyên nhân.

Trước một Manchester City đang xây dựng lại bộ khung đội hình, thì Juventus của Igor Tudor không chỉ đơn giản là có một trận thua đậm 2-5, mà nếu nhìn vào cái cách mà 2 câu lạc bộ đấu với nhau thì chỉ có thể nói Manchester City đang ở một đẳng cấp cách quá xa so với “Bà đầm già thành Turin” ở thời điểm hiện tại.

Không khó để thấy, một trận đấu mà Pep Guardiola đã tạo cơ hội cho các tân binh, dự bị, cũng như các cầu thủ mới trở lại sau chấn thương thi đấu để lấy cảm giác, thì Juventus vẫn không thể tạo ra gần như là bất cứ sự khó khăn nào khi đối thủ của họ thi đấu nghiêm túc. Các thông số của trận đấu đã thể hiện khá rõ điều này, khi Manchester City nắm tới 76% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra tới 24 lần dứt điểm với 11 lần chính xác, độ chính xác của các đường chuyền là 94%, ghi được 5 bàn thắng (2 bàn hiệp 1, 3 bàn hiệp 2); trong khi đó của Juventus là vỏn vẹn 5 lần dứt điểm với 2 lần chính xác, độ chính xác của các đường chuyền là 80%, ghi được 2 bàn thắng (1 bàn hiệp 1, 1 bàn hiệp 2).

Đáng chú ý là sự vượt trội quá rõ ràng về khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ Manchester City so với Juventus, và gần như là các cầu thủ Juventus không thể lên nổi bóng nếu như các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola thi đấu nghiêm túc. 2 bàn thắng mà Juventus ghi được vào lưới Manchester City, 1 bàn là nhờ vào sai lầm nghiêm trọng của thủ thành Ederson, 1 bàn là trong giai đoạn Manchester City đã thi đấu thả lỏng đi rất nhiều, nên không thể nói là nhờ vào sự thi đấu khởi sắc của thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor.

Rõ ràng là Igor Tudor đã rất nghiêm túc trong trận đấu này khi đã cho đội hình gần như là mạnh nhất ra sân thi đấu, chứ không phải là đội hình thử nghiệm nào đó để bào chữa. Do đó, chúng ta không khó để thấy rất nhiều vấn đề trong khả năng kết nối giữa các cầu thủ, điều tưởng chừng như Igor Tudor đã khắc phục được, thì đã để lộ ra một cách hết sức rõ ràng khi đối phương có một hàng tiền vệ đủ mạnh.

Có thể thấy, sự dè dặt của ban lãnh đạo Juventus đối với Igor Tudor là có nguyên nhân, nhưng vấn đề là họ vẫn chưa tìm được gương mặt nào tốt hơn để “chọn mặt gởi vàng”. Đây vẫn là vấn đề làm đâu đầu ban lãnh đạo Juventus, thì sự bất ổn của câu lạc bộ vẫn đang tiếp tục kéo dài mà chưa thể tìm ra được phương án giải quyết. Có lẽ thời gian mà Igor Tudor tại vị cũng sẽ không lâu, ít nhất là cho đến khi câu lạc bộ này có thể tìm được một phương án khác mang đến đủ niềm tin cho những mục tiêu lớn hơn.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202506/juventus-van-dang-bat-on-a4617fa/