Kaity Nguyễn: Ngoại hình nhỏ bé không cản trở tôi vào vai tiếp viên hàng không
Kaity Nguyễn chia sẻ vóc dáng nhỏ bé không phải rào cản khi hóa thân thành nữ tiếp viên hàng không trong 'Tử chiến trên không'. Nữ diễn viên học hỏi từ mẹ và nguyên mẫu nhân vật để có chất liệu xây dựng vai diễn.
Kaity Nguyễn sinh năm 1999, nổi tiếng với vai nữ chính trong phim "Em chưa 18" từng làm bùng nổ phòng vé năm 2017, khi cô mới 18 tuổi. Sau hơn 8 năm hoạt động trong ngành giải trí, Kaity Nguyễn không những ngày càng xinh đẹp, quyễn rũ mà kỹ năng diễn xuất cũng thăng hạng vượt bậc. Nữ diễn viên trẻ liên tục đảm nhận vai chính của nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách như "Hồn papa da con gái", “Tiệc trăng máu”, “Gái già lắm chiêu”, “Cô gái từ quá khứ", "Người vợ cuối cùng", "Yêu nhầm bạn thân"...

Kaity Nguyễn
Mới đây, Kaity Nguyễn đảm nhận vai tiếp viên hàng không Trinh trong bộ phim điện ảnh về chủ đề không tặc "Tử chiến trên không". Bộ phim của đạo diễn Hàm Trần lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay DC-4 năm 1978 – một trong những biến cố nghiêm trọng của hàng không Việt Nam. Tác phẩm đưa người xem trở lại bối cảnh những năm hậu chiến, khi một chuyến bay dân dụng đối diện hiểm nguy chỉ trong vài chục phút căng thẳng.
Sự nỗ lực trong từng cảnh quay hành động và khả năng nhập vai tự nhiên đã giúp Kaity Nguyễn tạo nên một hình ảnh nữ tiếp viên vừa dịu dàng vừa kiên cường trên chuyến bay bị tấn công, trở thành điểm nhấn đặc biệt của "Tử chiến trên không".
PV: Điều gì thu hút chị tham gia vai nữ tiếp viên hàng không Trinh trong “Tử chiến trên không”?
Kaity Nguyễn: Tôi thấy phim về chủ đề không tặc là thể loại rất mới ở Việt Nam. Từ trước đến nay phim hành động dựa trên câu chuyện có thật và được làm thành tác phẩm điện ảnh Việt Nam vẫn còn ít, tôi nghĩ đó chính là điều đặc biệt nhất.
Điều thứ hai là dàn diễn viên của “Tử chiến trên không”. Phim quy tụ dàn diễn viên chuyên nghiệp, các cô, chú, anh, chị đều là những người giàu kinh nghiệm, các bạn diễn viên trẻ đều rất tiềm năng. Đối với tôi, là một diễn viên, việc được làm việc trong một tập thể như vậy thật sự rất đáng mong chờ.
Về vai diễn của mình, trước nay tôi chưa từng đóng vai hành động, bởi ngoại hình tôi vốn nhỏ nhắn, có phần yếu đuối. Nhưng lần này, tôi có rất nhiều cảnh hành động, đặc biệt là cùng với nhân vật của anh Bảo Định. Khi thực hiện, tôi nhận ra bản thân lại rất thích, thậm chí còn thấy mình “máu chiến” hơn tưởng tượng.
Đạo diễn Hàm Trần đã suy nghĩ đến tôi cho vai Trinh từ khi anh chuẩn bị dự án. Điều quan trọng chính là khả năng kết nối, sự phối hợp ăn ý giữa tôi với các bạn diễn khác. Nhân vật của tôi phải hòa hợp, ăn khớp với những nhân vật còn lại, để tạo nên sự đồng đều và gắn kết cho bộ phim.

Kaity Nguyễn vào vai nữ tiếp viên hàng không Trinh trong "Tử chiến trên không" (Ảnh: ĐPCC)
PV: Chị nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng vóc dáng nhỏ bé của chị không phù hợp với vai tiếp viên hàng không?
Kaity Nguyễn: Tôi biết tiêu chuẩn chiều cao của tiếp viên hàng không là rất quan trọng. Các bạn cần được đào tạo chuyên nghiệp để phục vụ trong những chiếc máy bay hiện đại, to, rộng. Tuy nhiên, vào năm 1978, máy bay khá nhỏ. Khi gặp người tiếp viên trên chuyến bay bị không tặc tấn công năm 1978, chiều cao của cô và tôi cũng ngang nhau.
Mẹ tôi từng là tiếp viên hàng không, làm việc dưới mặt đất, vóc dáng của bà cũng nhỏ nhắn giống tôi. Bà khẳng định chiều cao của tôi hoàn toàn phù hợp với tiếp viên hàng không thời xưa, nên tôi không quá lo lắng khi hóa thân vào một nhân vật cách đây gần 50 năm. Ê-kíp cũng ủng hộ và cho rằng yếu tố chiều cao không ảnh hưởng đến quá trình quay phim.
Tôi cũng học hỏi từ mẹ và nguyên mẫu nhân vật để có chất liệu xây dựng vai diễn. Mẹ chỉ cho tôi khi làm tiếp viên hàng không, trên môi luôn nở nụ cười, tự nhiên, thoải mái, nhiệt tình đón tiếp hành khách, sẵn sàng dự phòng mọi tình huống.

Nữ tiếp viên hàng không do Kaity Nguyễn đóng trong "Tử chiến trên không" (Ảnh: ĐPCC)
PV: Cảnh nào trong “Tử chiến trên không” làm khó Kaity Nguyễn?
Kaity Nguyễn: Cảnh quay nào trong phim cũng khó vì không gian là trên máy bay. Không gian vốn đã chật hẹp, khi quay còn phải đóng kín cửa để tái hiện đúng không khí bên trong khoang, khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Điều này không chỉ là thử thách với riêng tôi mà tất cả diễn viên đều gặp khó khăn, từ việc kiểm soát hơi thở, cử động cho đến những cảnh hành động căng thẳng. Thậm chí có lúc cảm giác như thiếu oxy. Tuy nhiên, sự chật hẹp lại góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng, kịch tính, phù hợp với tinh thần bộ phim.
PV: Dự định sắp tới của chị là gì?
Kaity Nguyễn: Thời gian tới tôi sẽ đi học thêm về diễn xuất. Trước đây tôi không theo học diễn xuất chuyên nghiệp mà đi đóng phim luôn, chỉ học từ những bậc tiền bối như anh Thái Hòa, chị Thu Trang, chị Hồng Ánh, anh Hứa Vĩ Văn… Lần tham gia phim “Tiệc trăng máu”, tôi được làm việc cùng những người thầy, người cô để trực tiếp cảm nhận và học hỏi kinh nghiệm.
PV: Xin cảm ơn Kaity Nguyễn!