Katy Perry hối tiếc về chuyến bay vào không gian

Katy Perry trở thành cái tên gây tranh cãi sau chuyến bay vào không gian kéo dài 11 phút.

Chuyến bay vũ trụ mới nhất của Blue Origin - công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập đã thu hút sự chú ý lớn khi có sự tham gia của 6 người phụ nữ nổi tiếng, trong đó có ngôi sao nhạc pop Katy Perry.

Mục tiêu của sứ mệnh được tuyên bố là nhằm tôn vinh thành tựu của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và khám phá vũ trụ. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hoan nghênh, sự kiện lại vấp phải nhiều phản ứng trái chiều và không ít chỉ trích.

Katy Perry là tâm điểm của sự chú ý khi những hành động của cô trong và sau chuyến bay vũ trụ được lan truyền rộng rãi. Một khoảnh khắc đặc biệt gây tranh cãi là khi nữ ca sĩ bước ra khỏi tàu và đột ngột quỳ xuống hôn Trái Đất, sau khi giơ cao một bông hoa cúc - biểu tượng cô dành tặng con gái nhỏ, Daisy Dove Bloom.

Trong cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc sau chuyến bay, Katy Perry chia sẻ rằng trải nghiệm vũ trụ là "sự kết nối với tình yêu" và nhấn mạnh: "Đây không chỉ là về âm nhạc của tôi, mà là về năng lượng tập thể, về việc tạo không gian cho phụ nữ tương lai để họ được thuộc về nơi này".

Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, Katy Perry đang cảm thấy hối tiếc về cách mà chuyến đi được thể hiện trước công chúng. "Cô ấy không hối hận vì đã tham gia chuyến bay - nó đã thay đổi cuộc đời cô ấy. Điều cô ấy thấy đáng tiếc là việc chuyến đi trở nên giống như một trò hề", nguồn tin cho biết.

Việc phát sóng hình ảnh Katy Perry lơ lửng trong tình trạng không trọng lực, vừa hát What a Wonderful World, vừa quảng bá danh sách bài hát cho tour diễn sắp tới, đã khiến nhiều người cho rằng cô đang lợi dụng sứ mệnh vì mục đích cá nhân. Thậm chí, Katy Perry được cho là "ước gì đoạn video trong khoang tàu chưa bao giờ được công bố".

Sứ mệnh truyền cảm hứng hay chiêu trò tiếp thị?

Không chỉ người hâm mộ mà cả các nhân vật nổi tiếng cũng lên tiếng phản đối sứ mệnh này. Những cái tên như: Emily Ratajkowski, Olivia Wilde, Olivia Munn và Amy Schumer cho rằng đây chỉ là một chiêu trò tiếp thị hào nhoáng của công ty Blue Origin. Một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng thậm chí còn mỉa mai Katy Perry trên mạng xã hội, hỏi liệu cô có thể "được đưa trở lại không gian".

Nữ ca sĩ Kesha - từng được cho là đối thủ lâu năm của Katy Perrycũng không bỏ lỡ cơ hội để "thêm dầu vào lửa" khi đăng ảnh mình uống nước từ một cốc Wendy's sau vụ việc.

Trước làn sóng chỉ trích, Gayle King - một trong những thành viên của phi hành đoàn đã lên tiếng bảo vệ sứ mệnh trên chương trình CBS Mornings, cùng với kỹ sư NASA Aisha Bowe. Cô thẳng thắn chia sẻ: "Gọi chuyến bay của chúng tôi là 'đi xe' là điều xúc phạm. Nếu đó là đàn ông, không ai dùng từ đó cả. Đây là một hành trình, không phải trò đùa". Gayle King cũng bày tỏ sự thất vọng trước những lời chê bai: "Những gì chúng tôi làm là để truyền cảm hứng cho phụ nữ và trẻ em gái, xin đừng bỏ qua điều đó".

Ngoài các chỉ trích cá nhân, giới bảo vệ môi trường cũng lên tiếng quan ngại. Mặc dù Blue Origin tuyên bố tên lửa của họ chỉ thải ra hơi nước, các nhà khoa học cảnh báo rằng những khí thải từ quá trình phóng vẫn có thể ảnh hưởng đến tầng ozone và góp phần vào biến đổi khí hậu.

Trở về từ không gian, Katy Perry chia sẻ rằng bông hoa cúc cô mang theo là biểu tượng đầy ý nghĩa: "Chúng có thể mọc xuyên qua xi măng, qua tường kiên cường và mạnh mẽ. Với tôi, hoa là nụ cười của Chúa". Nữ ca sĩ cho biết, đó là lời nhắc nhở về vẻ đẹp của Trái Đất và sự kỳ diệu luôn hiện diện xung quanh.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/katy-perry-hoi-han-ve-chuyen-bay-vao-khong-gian-202504201200566718.html