Kẻ côn đồ máu lạnh và đoạn kết của 6 năm trốn truy nã

Trong mắt cánh thuyền chài dọc tuyến sông Đuống, sông Hồng (đoạn giáp ranh quận Long Biên, huyện Gia Lâm hoặc Đông Anh) thì Hằng là một người ít nói, giỏi bơi lội và… thích nhậu. Ai thân thiết hỏi sâu một chút về gia cảnh thì anh ta cũng chỉ úp mở: 'Nhà ở sông'. Cho đến cuối tháng 5-2023 này, khi Hằng tra tay vào còng số 8 thì mọi người mới giật mình…

Đối tượng Đỗ Duy Hằng thời điểm bị khống chế trên bè cá

Đối tượng Đỗ Duy Hằng thời điểm bị khống chế trên bè cá

Vụ án bất ngờ

Từng là nhân viên một công ty điện lực ở Hà Nội, có vợ con đề huề, Đỗ Duy Hằng (SN 1984, trú tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội) tuy không có máu anh chị, nhưng lại là kẻ khá nóng nảy. Tính xấu ấy của Đỗ Duy Hằng càng khó kiềm chế khi nó có chất xúc tác là bia, rượu.

Khoảng 18h ngày 8-12-2016 CAH Gia Lâm tiếp nhận tin báo từ Đồn Công an Bắc Đuống về việc tại quán bia của vợ chồng anh chị Tân - Lý (thôn Hạ, xã Dương Hà) xảy ra vụ trọng án. Đối tượng đã dùng dao đâm liên tiếp khiến 1 thanh niên phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua điều tra, CAH Gia Lâm xác định sự việc như sau: Khoảng 16h cùng ngày, chị Lý đang rửa rau tại quán bia của gia đình thì Đỗ Duy Hằng (tên thường gọi là Cường Tôn) đi xe máy đến và ngồi cạnh anh Hà Vũ Linh (SN 1992, quê quán Thanh Hóa, là nhân viên của quán bia). Hằng hỏi anh Linh là tại sao lại gọi điện thoại cho mình. Anh Linh trả lời, tại sao khi gọi điện Hằng lại gắt và chửi Linh. Sự việc chỉ có vậy, nhưng lời đi tiếng lại thì thành to chuyện.

Chứng kiến cảnh cãi nhau, chị Lý chưa kịp can ngăn thì Hằng bất ngờ rút dao đâm anh Linh liên tiếp. Bị tấn công bất ngờ, ban đầu anh Linh không kịp phản ứng, nhưng sau khi dính khoảng 4 - 5 nhát dao, nạn nhân cố vùng dậy vớ 2 chiếc điếu cày ở gần đó để chống cự. Chỉ khi ấy, Hằng mới dừng tay và bỏ chạy. Những nhát đâm hiểm ác của Hằng đã gây tổn hại sức khỏe cho anh Linh tới 86%. Sau khi sự việc xảy ra, Hằng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1-6-2017, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Đỗ Duy Hằng.

Đối tượng Đỗ Duy Hằng bị dẫn giải về CAH Gia Lâm

Đối tượng Đỗ Duy Hằng bị dẫn giải về CAH Gia Lâm

Bắt thành công kẻ trốn truy nã

16h30 ngày 31-5-2023, lực lượng Cảnh sát hình sự của các đơn vị gồm: CAH Gia Lâm, CATP Hà Nội, Bộ Công an với sự phối hợp của Thủy đoàn 1 (Cục CSGT) đã bắt thành công Đỗ Duy Hằng. Chỉ huy Đội CSHS CAH Gia Lâm cho biết, trước đó lực lượng chức năng đã không dưới 2 lần bắt hụt đối tượng. Tuy chưa có tiền án, tiền sự, nhưng suốt thời gian lẩn trốn, Đỗ Duy Hằng thể hiện sự tinh quái không thua kém dân lưu manh chuyên nghiệp. Hắn hầu như không liên hệ với vợ con, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành phố, lúc lên biên giới, khi lại liều lĩnh mò về mạn Đông Anh, Long Biên. “Thời điểm năm 2021, trinh sát có thông tin Hằng xuất hiện tại địa bàn huyện Đông Anh và xin làm nhân viên một khu sinh thái. Nhưng cơ quan công an triển khai vây bắt đã không thành công vì hình như gã biết bị động” - chỉ huy Đội CSHS CAH Gia Lâm nhớ lại.

“Bắt bằng được Đỗ Duy Hằng và phải bắt sớm” - đó là chỉ đạo, quyết tâm mà Ban chỉ huy CAH Gia Lâm thống nhất với lực lượng CSHS. Qua nghiên cứu quy luật di chuyển của Đỗ Duy Hằng, Ban chuyên án dựng được di biến động là cứ lâu lâu gã sẽ lại mò về khu vực bến bãi dọc sông Hồng, sông Đuống. Không có ai thân thích, mỗi lần xuất hiện Hằng đều diễn khá tròn vai là một “lão ngư” cô độc chỉ thích nhậu nên những người tiếp xúc với gã chẳng chút nghi ngờ. Thậm chí, có lần Hằng còn được ngư dân tốt bụng mời ăn cơm, uống rượu.

Trung tuần tháng 5-2023, Ban chuyên án có thông tin về sự xuất hiện của Đỗ Duy Hằng ở khu vực sông Đuống. Những trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm và giỏi bơi lội của CAH Gia Lâm lập tức được điều động để tiến hành rà soát, xác minh. 16h ngày 31-5, kế hoạch quây bắt Đỗ Duy Hằng được đưa ra trên cơ sở đánh giá, tính toán kỹ mọi địa hình, yếu tố, phản ứng có thể xảy ra. Theo Ban chuyên án, kẻ trốn truy nã ngoài sự liều lĩnh, tinh quái, còn bơi lội giỏi. Nếu để gã nhảy được xuống sông thì kế hoạch bắt giữ sẽ vất vả, nguy hiểm hơn rất nhiều…

Chiều 31-5, bờ sông Đuống thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có 2 chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi theo dòng nước. Đến một bè cá đang lố nhố 3 - 4 người đàn ông đang ngồi uống rượu, cả 2 chiếc thuyền bất ngờ áp sát. Cùng lúc này, trên bờ xuất hiện mấy “cần thủ” chặn kín mọi lối đi từ sông lên các khu dân cư. Từ 2 chiếc thuyền, những bóng người lao lên bè cá khóa chặt gã đàn ông mặc quần soóc, áo phông trắng. “Hằng đấy à? Lâu rồi không thấy về nhà nhỉ?” - tiếng hỏi khẽ cùng chiếc khóa số 8 ập vào tay khiến gã đàn ông chẳng kịp phản ứng. Vậy là đúng 6 năm, kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đã sa lưới.

Lời khai ban đầu của Đỗ Duy Hằng cho thấy, thời gian gần đây, nghĩ rằng tội lỗi của mình đã bị… quên nên sau 6 năm lang thang khắp nơi, làm nhiều nghề, gã mò về Hà Nội tính xin đi làm nghề lái taxi. Tuy nhiên, gã vẫn rất cảnh giác chọn địa bàn ven sông để tá túc nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Những người buộc phải tiếp xúc thì Hằng đều nói dối là quê ở xa và làm nghề sông nước.

Hiện tại, sau khi củng cố hồ sơ, CAH Gia Lâm đã bàn giao đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) để tiếp tục thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

16h ngày 31-5, kế hoạch quây bắt Đỗ Duy Hằng được đưa ra trên cơ sở đánh giá, tính toán kỹ mọi địa hình, yếu tố, phản ứng có thể xảy ra. Theo Ban chuyên án, kẻ trốn truy nã ngoài sự liều lĩnh, tinh quái, còn bơi lội giỏi. Nếu để gã nhảy được xuống sông thì kế hoạch bắt giữ sẽ vất vả, nguy hiểm hơn rất nhiều… Từ 2 chiếc thuyền, những bóng người lao lên bè cá khóa chặt gã đàn ông mặc quần soóc, áo phông trắng. “Hằng đấy à? Lâu rồi không thấy về nhà nhỉ?” - tiếng hỏi khẽ cùng chiếc khóa số 8 ập vào tay khiến gã đàn ông chẳng kịp phản ứng. Vậy là đúng 6 năm, kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đã sa lưới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ke-con-do-mau-lanh-va-doan-ket-cua-6-nam-tron-truy-na-post545243.antd