Kẻ dùng súng quân dụng bắn bố dượng lĩnh 16 năm tù
Mâu thuẫn với bố dượng kéo dài, Đỗ Hoàng Anh đã mua súng quân dụng và lựu đạn với ý định giết bố dượng để trả thù. Đi xe máy đến trước nhà bố dượng, khi thấy nạn nhân mở cửa nhà, bị cáo nổ súng liên tiếp nhưng viên đạn thứ nhất trượt mục tiêu, viên đạn thứ hai bị kẹt.
Ngày 29/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Anh (SN 1989, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội, buộc bị cáo Hoàng Anh phải chấp hành 16 năm tù.

Bị cáo Đỗ Hoàng Anh được dẫn giải đến phòng xét xử.
Theo cáo trạng, năm 1989, bà Trần Thị Lan (SN 1954, mất tháng 1/2019) là mẹ đẻ của bị cáo Đỗ Hoàng Anh, chung sống như vợ chồng với ông Lương Văn Tiến (SN 1950, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) và cùng chăm sóc, nuôi dạy Hoàng Anh từ nhỏ.
Quá trình chung sống cùng nhà, Hoàng Anh thường xuyên bỏ học, không nghe theo sự quản lý, giáo dục của bà Lan và ông Tiến. Do trong quá trình sinh sống phát sinh nhiều mâu thuẫn nên Hoàng Anh nảy sinh ý định giết ông Tiến để trả thù.
Đến tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội Facebook, Hoàng Anh đặt mua của một người không quen biết 1 khẩu súng Colt 45 là vũ khí quân dụng, kèm 4 viên đạn trong hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn với giá 4 triệu đồng. Bị cáo dự định sử dụng số vũ khí này để giết ông Tiến.
Sau khi mua được súng, Hoàng Anh mang về phòng trọ bắn thử nhưng bị cướp cò 1 viên đạn. Khẩu súng cùng 3 viên đạn còn lại và quả lựu đạn được cất giấu tại phòng trọ.
Khoảng 14h30’ ngày 13/12/2025, với mục đích giết ông Tiến, Hoàng Anh giấu khẩu súng trong người rồi điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát đến nhà ông Tiến. Khi đến nơi, Hoàng Anh ngồi trên xe máy cách cửa nhà ông Tiến khoảng 2,7m.
Khi phát hiện ông Tiến mở cửa cuốn, Hoàng Anh dùng tay phải cầm súng, chĩa nòng súng về phía ông Tiến và bắn 2 phát. Phát thứ nhất không trúng khiến ông Tiến hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà, nấp sau tủ bán nước; phát thứ hai bị kẹt đạn nên không nổ.
Sau đó, Hoàng Anh cất súng vào người rồi phóng xe bỏ chạy. Bị cáo điều khiển xe máy đến nhà người chị gái cùng mẹ khác cha và kể lại sự việc. Người chị khuyên Hoàng Anh ra đầu thú nhưng bị cáo không nghe mà bỏ đi.
Ngày 13/12/2025, ông Tiến có đơn trình báo sự việc đến Công an phường Tương Mai. Sau đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hoàng Anh để điều tra về tội “Giết người”.











