Kế hoạch tương lai của thanh niên từng lầm lỡ...

Chỉ vì cần tiền chơi điện tử mà Hoàng Văn Tâm, SN 1994, ở Bình Xá, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) suýt nữa thì lấy mạng một bà lão để rồi phải trả giá bằng hai bản án cướp tài sản và trộm cắp tài sản... Nhìn cậu ta chăm chú nhìn theo đường chỉ, tay nắn nót cầm mép bao bì, chẳng ai nghĩ người thanh niên khá điển trai này lại là một tên tội phạm.

Chỉ vì 200 nghìn đồng

Số tiền mà Tâm cướp của bà lão ấy chỉ là 200 nghìn đồng, một khoản tiền chi tiêu so với nhiều người là rất nhỏ so nhưng với một kẻ đang lúc cơn nghiện điện tử lên cao độ như Tâm thì đó lại là một khoản tiền lớn. Chỉ vì không kìm lòng được cơn nghiện game và cũng một phần vì muốn thể hiện với bạn mà Tâm đã gây nên tội lớn, đánh mất luôn quãng tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình. Tâm hiện đang khoác áo phạm nhân ở trại giam Quyết Tiến. Cậu ta thi hành bản án 12 năm tù về hai tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo lời phạm nhân này kể thì chuyện xảy ra cách đây hơn 4 năm, hôm đó vào khoảng gần trưa, khi mà Tâm vừa đi làm giúp bố mẹ ở đồng về. Khi đi ngang qua hàng điện tử, nhìn thấy có bạn đang chơi trong đó, Tâm muốn tạt vào chơi một lúc nhưng sờ trong túi không có đồng nào đành đạp xe về. Ngang qua nhà bà Phạm Thị L, một phụ nữ cao tuổi trong xóm, Tâm thấy bà L đang hí húi trong bếp nấu cơm, cửa ngoài thì mở liền lẻn vào với ý định trộm cắp. Thế nhưng khi anh ta chưa kịp mở tủ thì bị chủ nhà phát hiện. Sợ bà L hô hoán, Tâm đã có hành vi dùng con dao phay dài 40cm, kề vào mặt bà L đe dọa với mục đích ép bà lão này đưa tiền. Nghĩ rằng Tâm chỉ dọa, không dám làm nên bà lão đã dùng tay trái gạt, hất con dao mà Tâm đang cầm trên tay khiến con dao rơi xuống đất. Tuy nhiên, do hất mạnh nên ngón tay cái của bà L bị chảy máu. Tâm liền giật chiếc túi vải bà L đeo ở cạp quần. Bị giật túi tiền, bà lão liền hô “cướp” còn Tâm nhặt vội con dao, vung về phía bà L rồi chạy vội lên đồi, đem theo chiếc túi tiền vừa cướp được. Rất may cho bà L khi đó đang cúi xuống lấy vạt áo buộc ngón tay chảy máu nên nhát lia dao của thanh niên này không trúng vào người.

Mang túi tiền cướp được về nhà đếm được 200 nghìn đồng, Tâm bỏ số tiền đó vào túi quần rồi đi ra quán chơi điện tử cho đến khi bị bắt. Với hành vi này, Tâm bị kết án 8 năm tù giam.

Hỏi về tội danh còn lại, gương mặt trắng trẻo của nam thanh niên này thoáng chút sượng sùng. Tâm bảo sau khi bị bắt về tội cướp tài sản, CQCA còn làm rõ tội trộm cắp trước đó của anh ta. Thì ra cũng vì ham điện tử trong khi bản thân không làm gì ra tiền nêm Tâm đã cả gan đột nhập vào một nhà dân trong xóm để trộm cắp. Không chỉ một lần ăn trộm, Tâm có tới ba lần đi gây án và tài sản trộm được đều đem bán để lấy tiền tiên xài cá nhân. Tâm bảo: “lần đầu đi trộm run lắm, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong ngực. Lần sau thì đỡ sợ hơn”.

Lần đầu anh ta trộm được chiếc điện thoại Samsung galaxy, 64 thẻ cào điện thoại cùng tiền mặt, đồ trang sức với tổng trị giá tài sản trộm cắp được là hơn 20 triệu đồng của một gia đình làm nghề sửa chữa điện thoại và bán thẻ sim. Hai lần sau, Tâm trộm được ít hơn song cũng đủ để anh ta chơi điện tử được vài ngày.

Hỏi về chuyện học hành, thanh niên này nói: “Em học đến lớp 9 thì nghỉ, cũng chưa có bằng tốt nghiệp nên trên giấy tờ chỉ có bằng tốt nghiệp tiểu học thôi”.

Với hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Tâm bị TAND huyện Đình Lập tuyên phạt tổng của hai tội danh là 12 năm tù, chuyển đến trại giam Quyết Tiến cải tạo ở đội may mặc.

Các phạm nhân trại giam Quyết Tiến đang cải tạo lao động tại phân xưởng may. Ảnh: N.Vũ

Các phạm nhân trại giam Quyết Tiến đang cải tạo lao động tại phân xưởng may. Ảnh: N.Vũ

Ân hận và nuối tiếc

Theo lời anh ta kể thì thời gian đầu mới vào trại, Tâm được đưa về xưởng may học nghề. Ở đây có khoảng chục phạm nhân cũng tầm tuổi Tâm, đang học nghề may. Mỗi người một máy khâu và may một công đoạn nhưng phải có người kèm để hướng dẫn, nếu không sẽ may sai, phải tháo ra, may lại rất mất công. Theo lời Tâm thì ngày đầu vào học, cậu ta chưa được may vào sản phẩm ngay mà phải học nghề trên vải vụn, bao bì, vỏ bao xi măng cho đến khi đường may thẳng mới được may vào sản phẩm.

Nói về gia đình, Tâm bảo lúc đầu đi trại cậu ta không nghĩ được nhiều cho tới khi bố mẹ lên thăm. Gặp bố mẹ mà Tâm thảng thốt vì không ngờ bố mẹ già nhanh thế. Mới có một năm Tâm đi trại mà đôi mắt bố đã phiền muộn hơn còn mẹ chỉ cầm tay con trai rồi khóc. “Có lần bố lên thăm, trên đường quay vào phân trại, em cố đi thật chậm để nhìn bố. Thấy ông dáng vẻ lầm lũi lủi thủi đi mà nước mắt em ứa ra. Phải chăng em đừng hư đốn thì bố em đâu phải lặn lội đường xa, nắng nôi đi thăm con. Nhìn tấm lưng của bố, em thấy bố gầy đi nhiều quá”, Tâm bộc bạch.

Tâm bảo ngày còn ở nhà, cũng từng thầm yêu trộm nhớ một cô gái trong xóm. Để tiếp cận cô bạn gái này và cũng là để tạo ấn tượng tốt, gây sự chú ý nên thi thoảng Tâm lại bỏ tiền mời các bạn đi ăn kem, uống nước. Rồi những dịp đặc biệt, Tâm cũng mua quà, mua hoa tặng bạn. Để có tiền mua những món quà ấy, đương nhiên Tâm phải bịa ra nhiều lý do để xin tiền bố mẹ, thậm chí đôi khi gian dối chuyện mua bán con gà, con lợn để ăn bớt tiền của bố mẹ. Ngoài hai vụ lúa ra, thu nhập của gia đình Tâm cũng chỉ biết trông vào những vật nuôi trong nhà. Tâm không thể lấy trộm đem bán nên trong lúc túng thiếu, cậu ta đã tính bài liều là đi trộm cắp.

Hỏi Tâm có tiếc không khi việc học hành bị dang dở, thanh niên này im lặng một lúc rồi thủng thẳng: “Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, giờ chỉ xác định sau này về học lấy cái nghề để mưu sinh thôi”.

Tâm bảo thời gian đầu vào trại giam, mỗi khi nhớ nhà cậu ta lại nghĩ ngợi về những chuyện đã qua, cũng cảm thấy tiếc. Nhưng rồi xác định là không thể quay ngược thời gian để làm lại được nên chỉ còn biết phấn đấu. “Ngày đi học, em đã từng ước mơ sau này thi ĐH lâm nghiệp nhưng vì mải mê điện tử mà xao nhãng chuyện học hành. Ra trại, em sẽ đi học nghề, lái máy xúc, máy ủi cũng được, miễn là có nghề để làm”, Tâm chia sẻ dự định của mình. Hỏi Tâm sao không phụ bố mẹ làm ruộng, làm rừng, cậu ta cười: “Em không thích. Đi lái xe vui hơn”.

Câu nói đó của Tâm cho thấy cậu ta đang dần trưởng thành và đã chín chắn hơn khi nghĩ đến tương lai sau này của bản thân. 12 năm không phải là dài và với một người trẻ tuổi như Tâm không phải là đã hết cơ hội. Cuộc đời cậu ta còn rất nhiều cơ hội đang chờ đón phía trước. Mong sao Tâm nhận ra điều đó và không bỏ lỡ.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-hoach-tuong-lai-cua-thanh-nien-tung-lam-lo-183394.html