Kế hoạch xuyên Việt thay đổi vì sáp nhập tỉnh thành
Thanh Phong (TP.HCM) nghỉ việc để khám phá 63 tỉnh thành trước khi sáp nhập. Trong khi đó, Phạm Khoa (Bình Dương) hoãn kế hoạch xuyên Việt, chờ check-in 34 bảng địa phận mới.

63 tỉnh thành vốn là mục tiêu mốc với du khách xuyên Việt. Ảnh: An An.
Đầu tháng 3, khi biết đến đề án sáp nhập, Thanh Phong (sống tại TP.HCM) quyết định nghỉ công việc IT để tiếp tục chinh phục 63 tỉnh thành. Kế hoạch xuyên Việt được anh thực hiện từ năm 2023, nhưng chỉ mới đặt chân đến 10 tỉnh miền Tây. Anh xem đây là "thiên thời, địa lợi" để hoàn thiện hành trình.
"Con số 63 tỉnh thành xem như cột mốc chứng minh cho đam mê và kiên trì của tôi. Tôi muốn đi dọc các cung đường, chạm vết xe đến 53 tỉnh thành còn lại", Thanh Phong chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Xuyên Việt khi còn 63 tỉnh thành
Theo Nghị quyết 60 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Việt Nam sáp nhập còn 34 tỉnh thành. Việc sáp nhập dự kiến bắt đầu từ tháng 7 và hoàn thành trước tháng 9. Đó là lý do Thanh Phong và một số du khách tranh thủ xuyên Việt.
Hành trình của nhân viên IT này bắt đầu từ TP.HCM đến miền Tây, sau đó ngược ra miền Trung và Tây Nguyên, cuối cùng là miền Bắc. Lộ trình mỗi ngày sẽ dừng chân tại một nơi. Riêng khu vực miền Tây, anh ở lại một tháng vì thích khung cảnh sông nước, thức ăn ngon và người dân hiếu khách.


Thanh Phong check-in tại một quán cà phê khi đến Bắc Giang vào ngày 29/5. Cuối tháng 6, anh sẽ kết thúc hành trình. Ảnh: Thanh Phong.
"Họ thường hỏi thăm và mời ăn cơm khi thấy tôi chở nhiều đồ đạc. Tôi ấn tượng nhất với An Giang, nơi này có núi và ruộng lúa. Cà Mau cũng bán hải sản rất tươi ngon. Khi đến miền Trung, tôi bị hớp hồn bởi cung đường ven biển. Tôi đã ở lại Phú Yên 2 ngày chỉ để ngắm biển xanh", anh kể lại.
Hiện Thanh Phong đã đến các tỉnh thành miền Bắc. Dù đi công tác tại đây vài lần, nhưng khi quay lại, anh vẫn trầm trồ trước thiên nhiên, di sản và văn hóa.
Cùng chí hướng, Nguyễn Sang (sống tại TP.HCM) cũng độc hành xuyên Việt từ giữa tháng 4. Mục tiêu chính là check-in 63 bảng địa phận và thắp hương tất cả nghĩa trang liệt sĩ dọc đường đi.


Nguyễn Sang và nhiều du khách mong muốn ghi lại 63 bảng địa phận để kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Sang.
Hành trình chia thành 4 chặng, chặng đầu đến miền Trung - Nam, chặng 2 đi qua các tỉnh thành miền Bắc, chặng 3 là 5 tỉnh thuộc Tây Nguyên, chặng cuối vòng về 13 tỉnh thành miền Tây. Trong vòng một tháng, anh đã hoàn thành 63 tỉnh thành.
"Việc sáp nhập là gộp tên, nhưng cũng có thay đổi về mặt địa lý và cảm xúc, tôi xuyên Việt sớm để hành trình trọn vẹn như những người đi trước, nhìn lại những tỉnh thành sắp không còn tên trên bản đồ để không tiếc nuối. Dù đi nhanh, tôi vẫn cảm nhận được văn hóa, con người theo cách riêng", anh bộc bạch.
Theo Nguyễn Sang, mỗi nơi đi qua đều có câu chuyện và bài học đắt giá. Có đi mới cảm nhận hết vẻ đẹp Việt Nam, từ cung đèo uốn lượn giữa Tây Bắc đến cung đường biển miền Trung rực nắng, từ ly cà phê giữa núi rừng đến những lần lặng ngắm hoàng hôn.
Không "chạy deadline" sáp nhập
Giữa tháng 3, Phạm Khoa (sống tại Bình Dương) bắt đầu xuyên Việt. Khi vừa đi qua Bình Phước và Tây Ninh, anh nhận được thông tin sáp nhập. Thay vì "đi nước rút", anh quyết định quay về, chờ sau sáp nhập sẽ check-in 34 bảng địa phận mới.
"Tôi mới đi 2/63 tỉnh thành nên tạm hoãn hành trình. Trước giờ, mọi người đều lấy mốc 63 tỉnh thành, tôi muốn một hành trình khác hơn. Mặt khác, tôi có dự định ở lại mỗi nơi vài ngày để sống cùng người dân, cuối năm là hợp thời điểm nhất", Khoa nói.
Võ Hoàng Phi (sống tại TP.HCM) cũng chọn cách đi chậm, một phần vì thời gian và ngân sách chưa cho phép. Hành trình xuyên Việt của anh bắt đầu từ năm 2022, mỗi tháng sẽ đến một nơi. Tính đến hiện tại, anh còn lại 8 tỉnh thành, gồm Tuyên Quang, Gia Lai, Bến Tre, Đồng Tháp, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương và Kon Tum.




Hoàng Phi từng có ý định cất vali, vì sau khi sáp nhập hành trình đã đủ 34 tỉnh thành. Nhưng anh nhận ra mình xuyên Việt vì đam mê khám phá nên tiếp tục lên đường. Ảnh: Võ Hoàng Phi.
Hoàng Phi cho biết lộ trình vẫn tiếp tục như thường lệ. Lý do anh xuyên Việt xuất phát từ đam mê xê dịch và sở thích khám phá vùng đất mới, ranh giới hành chính không phải là rào cản.
Trong 3 năm xuyên Việt, Hoàng Phi chứng kiến một Việt Nam giàu bản sắc. Đó là xứ Huế vẫn giữ được nét cổ kính và văn hóa kinh kỳ, hay Quảng Bình với đa dạng hoạt động du lịch mạo hiểm, dồi dào tài nguyên rừng và các hang động tự nhiên được bảo vệ tốt.
"Trải nghiệm của bản thân quan trọng hơn con số hiện hữu. Tôi muốn khi nhìn vào bản đồ Việt Nam, mỗi mảng màu đều là ký ức. Khi sáp nhập, các tỉnh thành vẫn ở đó. Tuy phải tốn thêm một khoảng thời gian để nắm lại chính xác bản đồ, nhưng việc sáp nhập cần thiết cho sự phát triển của đất nước", anh chia sẻ.