'Kẻ mạnh' thắng đậm, chờ 'ông lớn' ra oai

Ngày thi đấu thứ 2, đêm 15 và rạng sáng 16/6, chiến thắng đậm đà đã thuộc về 3 'kẻ mạnh' là Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Italia. Đêm nay và rạng sáng mai, tiếp tục sẽ có các màn ra mắt của các đội bóng lớn Hà Lan, Đan Mạch và đặc biệt là Anh Quốc.

 Đội tuyển Tây Ban Nha tạo lợi thế quá lớn ngay trong hiệp 1. Ảnh: UEFA

Đội tuyển Tây Ban Nha tạo lợi thế quá lớn ngay trong hiệp 1. Ảnh: UEFA

Thắng đậm ngay từ trận ra quân

Trong các trận đấu gặp Hungari, Croatia và Albania, các đội bóng Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Italia được xếp ở “chiếu trên”. Italia đang là đương kim vô địch, còn Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu cho chiếc cúp năm nay.

Ấn tượng nhất vẫn là “Bò tót Tây Ban Nha” (bảng B). Trước một Croatia sừng sỏ (hạng ba tại World Cup 2022), Tây Ban Nha vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bóng và sự lấn lướt ngay từ những phút đầu. Đúng vào lúc đang có thế trận tốt thì Croatia lại bị thủng lưới khi Tây Ban Nha có pha chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Đội trưởng Morata không mắc sai lầm nào, đánh bại người gác đền bên phía Croatia để mở tỷ số trận đấu ở phút 29. Ba phút sau, cách biệt được nhân đôi. Lần này Fabian Ruiz đã tự ghi tên mình trên bảng tỷ số. Tây Ban Nha khép lại hiệp một với bàn thắng thứ 3 ngay trước giờ giải lao. Tài năng trẻ Lamine Yamal thực hiện quả treo bóng khó chịu vào vòng cấm để Dani Carvajal như từ dưới đất chui lên đệm bóng tung lưới Croatia.

Bước sang hiệp hai, Croatia buộc phải đẩy cao đội hình và họ đã tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, Tây Ban Nha chủ động lùi sâu để sẵn sàng thực hiện những pha phản công nhanh. Chỉ trong vòng 2 phút là phút 52 và 53, Yamal đã tạo ra hai cơ hội cực kỳ nguy hiểm nhưng tiếc là không thể chuyển hóa bàn thắng cho Tây Ban Nha. Những phút sau đó, Tây Ban Nha thi đấu thong dong chờ tiếng còi hết trận trong khi Croatia dù nỗ lực thay đổi người vẫn không thể tạo ra khác biệt về tỷ số. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha.

 Tuyển Hungary vẫn chưa thể gây nguy hiểm cho khung thành của tuyển Thụy Sĩ. Ảnh: UEFA

Tuyển Hungary vẫn chưa thể gây nguy hiểm cho khung thành của tuyển Thụy Sĩ. Ảnh: UEFA

Trước đó không lâu, Thụy Sỹ (bảng A) cho thấy tại sao họ lại là "khách quen" trong nhiều kỳ EURO trở lại đây. Đối đầu với Hungary, sau vài phút đầu trận cân bằng, đoàn quân của HLV Murat Yakin dễ dàng áp đặt thế trận và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền đạo Kwadwo Duah ở phút thứ 14. Thụy Sỹ thi đấu đầy thanh thoát, trái ngược hoàn toàn với sự bế tắc của Hungary. Szoboszlai cùng các đồng đội chính xác đã bị ngợp trước sức mạnh và bản lĩnh của Thụy Sỹ, để rồi điều gì phải đến cuối cùng cũng đến. Phút 45, Michel Aebischer - tiền vệ thuộc biên chế Bologna - sửa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm tung lưới Hungary nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, Hungary chơi khởi sắc hơn đôi chút và họ có bàn rút ngắn cách biệt vào phút 66 với cú đánh đầu của Varga. Người kiến tạo không ai khác ngoài đội trưởng Szoboszlai. Đáng tiếc, đây lại là tất cả những gì mà Hungary có thể làm được bởi họ phải nhận thêm 1 bàn thua ở phút bù giờ. Chung cuộc, Thụy Sỹ đánh bại Hungary 3-1 để giành 3 điểm đầu tiên tại EURO 2024.

Thủ thành Donnarumma của Italia. Ảnh: UEFA

Thủ thành Donnarumma của Italia. Ảnh: UEFA

Albania (bảng B) đã khiến cho cả cầu trường phải bùng nổ trong trận đấu rạng sáng 16/6. Tận dụng sai lầm từ hậu vệ đối phương, tiền vệ Nedim Bajrami đã có pha dứt điểm tung nóc lưới Italia và bất ngờ giúp Albania vươn lên ngay từ giây thứ 22. Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Ý không nao núng. Sau những nỗ lực hãm thành, đoàn quân thiên thanh có được điều mình cần với bàn san bằng tỉ số của hậu vệ Bastoni sau pha không chiến dũng mãnh ở phút 11. Chưa đầy 5 phút sau, các CĐV Italia tiếp tục có thêm cơ hội được ăn mừng bàn thắng với pha lập công của tiền vệ Nicolo Barella sau một pha dứt điểm quyết đoán ở ngoài rìa vòng cấm.

Thi đấu với tinh thần thăng hoa, đoàn quân của Spalletti tiếp tục dồn ép Albania để gia tăng khoảng cách. Các chân sút áo xanh lần lượt thử tài thủ thành bên phía đối thủ, song chỉ dừng lại ở mức cơ hội, trong khi đó Albania chỉ có một vài tình huống đáp trả yếu ớt. Trái ngược với hiệp một bùng nổ thì hiệp hai lại có phần tẻ nhạt. Albania gây bất ngờ với những tình huống cố định, dẫu vậy, sự chắc chắn của hàng thủ đã giúp Italia dễ dàng hóa giải. Italia cũng có một vài tình huống tấn công nguy hiểm lên phía khung thành của đối thủ, thế nhưng sự vô duyên của các chân sút áo thiên thanh đã không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới đối thủ, qua đó khép lại trận thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.

 Van Dijk vẫn sẽ là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của Hà Lan. Ảnh: tienphong.vn

Van Dijk vẫn sẽ là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của Hà Lan. Ảnh: tienphong.vn

Chờ đợi bất ngờ

Ở bảng D có sự góp mặt của Pháp, Áo và Ba Lan, Hà Lan cùng với nhà á quân thế giới Les Bleus xứng đáng được đánh giá cao hơn hẳn so với phần còn lại. Trong giai đoạn vòng loại, Hà Lan từng đụng độ Pháp và cả 2 đều giành được vé trực tiếp tới EURO 2024 đầy thuyết phục. Trong khi đó, Ba Lan lại là đội cuối cùng kiếm được vé thông hành tới Đức. Chỉ riêng chi tiết trên cũng là quá đủ để xếp Ba Lan vào hạng "chiếu dưới" so với Hà Lan. Có lẽ, Ba Lan cần phải có sự trợ giúp của thần may mắn và những cá nhân xuất sắc biết tỏa sáng đúng lúc mới mong thu được kết quả có lợi. Tuy nhiên, đội bóng này lại đen đủi khi tiền đạo chủ lực của họ là Lewandowski bị đau nên phải bỏ lỡ trận mở màn. Thiếu vắng Lewandowski và cả những mắt xích quan trọng như Milik (Juventus) hay Cash (Aston Villa) vì nạn chấn thương, Ba Lan đơn giản là không có điểm tựa đáng tin cậy để đối phó với Hà Lan vốn là "hung thần" của họ.

Xét về lực lượng, Hà Lan đang sở hữu dàn hảo thủ rất thiện chiến, với thủ lĩnh Vigril Van Dijk án ngữ ở trung tâm hàng phòng ngự. Việc De Jong và Koopmeiners rút lui có thể mang đến sự tiếc nuối, nhưng 2 cái tên được gọi bổ sung là Maatsen và Zirkzee cũng rất chất lượng. Khi ngay cả nhà á quân Champions League 2023/24 (Maatsen) và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A mùa vừa rồi (Zirkzee) còn phải tới EURO 2024 theo dạng "vớt", Hà Lan hẳn phải là tập thể không thể xem thường. Gặp lại Ba Lan không có át chủ bài Lewandowski, cơn lốc màu da cam hứa hẹn sẽ có ngày ra quân ở EURO 2024 thuận lợi.

 ĐT Đan Mạch tiến đến Euro 2024 với tư cách là đội đứng đầu bảng H ở vòng loại .Ảnh: Getty.

ĐT Đan Mạch tiến đến Euro 2024 với tư cách là đội đứng đầu bảng H ở vòng loại .Ảnh: Getty.

Slovenia (bảng C) bước vào EURO 2024 với thành tích khá ấn tượng ở vòng loại. Tuy nhiên, Slovenia đang có những vấn đề trước thềm một giải đấu lớn. Gây thất vọng nhất là trận gần nhất khi họ để Bulgaria cầm hòa 1-1. Slovenia đang thiếu sự hưng phấn trước khi EURO khởi tranh. Ngoài ra, đây cũng mới là lần thứ 2 trong lịch sử họ được góp mặt ở VCK 1 kỳ EURO. Việc thiếu trải nghiệm ở sân chơi lớn như này cũng có thể cản đường tiến của Slovenia.

Đan Mạch đến với EURO trên tư cách đội đầu bảng ở vòng loại. Đan Mạch cũng có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu, khi toàn thắng cả 2 trận giao hữu với Na Uy và Thụy Điển. Quan trọng nhất, Đan Mạch đã có nhiều trải nghiệm ở những giải đấu lớn gần đây. Ở EURO 2020, họ đã chơi rất hay và vào tới bán kết, trước khi bị loại bởi đội chủ nhà Anh. Đội hình Đan Mạch cũng giữ nguyên được những trụ cột đã từng gây bất ngờ ở kỳ EURO trước như Eriksen, Hojbjerg và được bổ sung thêm những tài năng trẻ mới nổi lên như Hojlund… Đan Mạch được đánh giá sẽ trở thành ngựa ô ở giải đấu năm nay. Đan Mạch và Slovenia đã nằm cùng bảng ở vòng loại EURO 2024. Ở lần gần nhất 2 đội đụng độ, Đan Mạch đã có chiến thắng 2-1. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại.

Đội tuyển Anh

Đội tuyển Anh

Tại Euro 2020, Anh ( bảng C) là đội bóng thi đấu thăng hoa và qua đó góp mặt ở trận chung kết. Đáng tiếc, Tam sư đã không thể vượt qua Italia ở chấm luân lưu và ngậm ngùi nhận danh hiệu á quân. Trở lại với VCK lần này, Anh được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Trên lý thuyết, với đội hình chất lượng vượt trội so với kỳ Euro 2020, Anh là đang được xem là ưng viên số 1 cho danh hiệu vô địch. Tất nhiên, đó chỉ là dự đoán trên giấy tờ và thực tế, người hâm mộ vẫn cần thêm thời gian để khẳng định Anh là đội bóng số 1 của giải đấu.

Về phía Serbia, sau màn trình diễn thất vọng ở World Cup 2022, mọi thứ dường như đã tốt lên với HLV Dragan Stojkovic cùng các học trò. Serbia cán đích ở vị trí nhì bảng ở vòng loại URO 2024 và giành vé trực tiếp tới Đức.Giải đấu năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của những chú đại bàng kể từ khi bị Nam Tư loại tại Euro năm 2000. Tuy không có ngôi sao nào quá nổi trội trong đội hình nhưng Serbia được đánh giá có thể trở thành “ngựa ô” tại giải đấu năm nay khi đang sở hữu dàn cầu thủ tương đối đồng đều.Với đội hình tốt nhất và đẳng cấp vượt trội, 3 điểm là nhiệm vụ nằm trong tầm tay đội bóng xứ sở sương mù. Dù vậy, nếu dựa vào phong độ thực tế ở những trận đấu chuẩn bị cho Euro 2024. Nhiều khả năng Anh sẽ chỉ có được chiến thắng cách biệt tối thiểu ở trận mở màn Euro 2024.

Lịch thi đấu các trận đấu tối 16, rạng sáng 17/6/2024: Hà Lan - Ba Lan (Bảng D, 20 giờ ngày 16/6); Slovenia - Đan Mạch (Bảng C, 23 giờ ngày 16/6) và Serbia - Anh (Bảng C, 2 giờ ngày 17/6).

Bá Trí

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/ke-manh-thang-dam-cho-ong-lon-ra-oai-142038.html