Kẻ phản diện mạnh nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung
Đây là kẻ phản diện vừa uy quyền, vừa tinh thông võ công, khiến các cao thủ võ lâm phải dè chừng trong tiểu thuyết của Kim Dung.
Trong thế giới võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung, khi nhắc đến những kẻ phản diện mạnh nhất, người ta thường nghĩ đến Đông Phương Bất Bại. Thế nhưng, nếu xét về sự toàn diện từ địa vị, trí tuệ đến võ công, Cưu Ma Trí trong Thiên Long Bát Bộ mới thực sự là cái tên khiến cả giang hồ phải kiêng dè.
Cưu Ma Trí là một hòa thượng có uy tín của Đại Luân Tự và là Quốc Sư của nước Thổ Phồn. Ngoài địa vị rất cao về Phật pháp, Cưu Ma Trí còn tham gia vào hoạt động chính trị, ngoại giao của nước này. Ông được nhà vua phong cho chức danh là Đại Luân Minh Vương.
Cưu Ma Trí si mê võ học, võ công của ông ta cực kỳ cao bởi vốn thông minh hơn người, đã gặp qua là không quên được. Cưu Ma Trí tinh thông tuyệt kỹ Hỏa Diễm Đao của Thổ Phiên, Tiểu Vô Tướng Công của Tiêu Dao phái, và Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Huyền Công.

Cưu Ma Trí là kẻ phản diện mạnh nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung.
Trong Thiên Long Bát Bộ của cố nhà văn Kim Dung, lần đầu tiên Cưu Ma Trí xuất hiện là ở chùa Thiên Long tự nước Đại Lý và gây ấn tượng với độc giả khi một mình đánh bại 6 vị đại sư trong chùa và bắt cóc Đoàn Dự trong tay họ. Điều này đủ thấy sức mạnh của Cưu Ma Trí không hề nhỏ.
Ngoài ra, Cưu Ma Trí còn có tuyệt kỹ Hỏa diễm đao là một môn võ công thượng thặng của Thổ Phiên. Người luyện lấy nội lực ngưng tụ trên bàn tay, vận nội công mà đưa ra rồi lấy kình lực hư vô để đả thương đối thủ. Hỏa diễm đao được mô tả như sau: "Tuy chỉ nhẹ nhàng hư vô không thể nắm bắt nhưng có thể giết người một cách vô hình, quả thực rất ghê gớm".

Cưu Ma Trí là hiện thân của một kẻ phản diện có đủ sức mạnh, trí tuệ và võ công.
Đây cũng là tuyệt kỹ mà Cưu Ma Trí dùng để đối phó với các cao tăng tại Thiên Long Tự. Đồng thời, Hỏa diễm đao của Cưu Ma Trí còn khiến đệ nhất cao thủ của Đại lý là hoàng đế Bảo Định phải xuống tóc lấy pháp danh là Vô Trần rồi hợp công với các cao tăng để đối phó với ông ta. Ngay cả Mộ Dung Bác, khi kết bạn và trao đổi võ học cùng Cưu Ma Trí, cũng phải thừa nhận sức mạnh của Hỏa Diễm Đao và dùng toàn bộ 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự để đổi lấy sự hợp tác.
Dù kết cục của Cưu Ma Trí bị tẩu hỏa nhập ma và võ công 30 năm bị phế, nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh áp đảo của vị Đại Luân Minh Vương này. Cưu Ma Trí chính là hiện thân của một kẻ phản diện có đủ sức mạnh, trí tuệ và võ công trong tiểu thuyết Kim Dung.












