Kẻ sát nhân giết 7 người thân rúng động New Zealand

Giết 3 con ruột và 4 người trong gia đình vợ, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở New Zealand liên tục nộp đơn mong được ân xá.

Năm 1992, Raymond Wahia Ratima bị một tòa án ở thành phố Masterton, New Zealand, kết án tù chung thân vì giết 7 người vào ngày 26/6/1992 bằng rìu, gậy bóng chày và dao. Ba trong số các nạn nhân là con ruột của hung thủ. Khi lĩnh án, Raymond mới 25 tuổi.

Ngôi nhà mà vụ thảm án xảy ra đã bị phá dỡ để chính quyền xây dựng một công viên cộng đồng.

Sự thù hận

Thảm án chấn động New Zealand bắt nguồn từ rạn nứt trong hôn nhân của Raymond và cô vợ Toni Ferguson. Do có 3 con trai còn nhỏ và giá thuê nhà tăng, họ đã chuyển tới nhà của cha, mẹ của Toni ở phố Judds, thành phố Masterton. Từ khi chuyển tới đây, quan hệ của Raymond và Toni trở nên xấu dần.

Vào tháng 6/1992, sau một trận cãi vã với Toni và gia đình vợ, Raymond rời khỏi nhà. Anh ta phải nhờ nhân viên xã hội hỗ trợ tìm nơi ở. Sau khi sống trong tình trạng đói và thiếu ngủ vài ngày, ý định trả thù nảy sinh trong tâm trí của Raymond.

 Raymond Wahia Ratima là hung thủ gây nên một trong những thảm án đẫm máu nhất ở New Zealand. Ảnh: nzherald.co.za.

Raymond Wahia Ratima là hung thủ gây nên một trong những thảm án đẫm máu nhất ở New Zealand. Ảnh: nzherald.co.za.

Tối 26/6/1992, Toni cùng cha là ông Phillip Fergusson và mẹ, bà Rebecca Fergusson tới một nhà hàng. Cô để 3 con trai ở nhà với em gái Nicola và em trai Philip. Chồng của Nicola là Bevan Tepu và con trai của họ - Steven - cũng ở nhà.

Lúc 21h25, Raymond tiến vào tấn công 7 thành viên trong gia đình bằng gậy bóng chày, dao, búa khiến họ tử vong. Sau đó, Raymond nấp vào chỗ kín để giết vợ và cha, mẹ vợ khi họ trở về.

Trở về nhà, ông Phillip bước vào trước nên hứng trọn đòn tấn công bằng gậy bóng chày của Raymond. Nén đau, ông chống trả và cố giật gậy bóng chày khỏi tay con rể. Toni và mẹ cô chạy ra ngoài kêu cứu. Khi cảnh sát tới nhà, Phillip đã khống chế thành công Raymond. Họ bắt hung thủ ngay lập tức.

Ba đứa con xấu số của Raymond là Piri (6 tuổi), Barney (4 tuổi) và Stacey (2 tuổi). Em trai của Toni Ferguson là Phillip Ferguson mới 14 tuổi khi vụ án xảy ra. Nicola đang mang thai 8 tháng và thai nhi đã không có cơ hội chào đời. Ngoài 7 án chung thân, Raymond nhận án tù 10 năm vì tội giết thai nhi của Nicola Ferguson, cùng án tù 7 năm vì hành động giết bố vợ Philip Ferguson bất thành.

Nỗ lực đòi ra tù

Từ năm 2013 đến 2016, Raymond đã trải qua 96 lần trị liệu với một nhà tâm lý. Hắn cũng thể hiện thái độ chăm chỉ, tích cực trong quá trình lao động trong tù.

Trong một thư gửi tới một phóng viên truyền hình năm 2011, Raymond viết rằng anh ta cảm thấy day dứt về tội ác đã gây nên, đồng thời cầu xin sự tha thứ.

 Suốt 30 năm qua, Raymond Ratima liên tục nộp đơn xin ân xá để ra tù. Ảnh: nzherald.co.za.

Suốt 30 năm qua, Raymond Ratima liên tục nộp đơn xin ân xá để ra tù. Ảnh: nzherald.co.za.

Kẻ sát nhân thể hiện những động thái tích cực như vậy vì hắn muốn hưởng ân xá. Trong 30 năm qua, Raymond đã nộp đơn xin ân xá nhiều lần, trong đó lần gần nhất diễn ra vào năm 2021. Tuy nhiên, giới chức tư pháp liên tục từ chối yêu cầu của anh ta, với lý do Raymond còn có thể gây họa cho xã hội.

Trong quá trình sử dụng mạng xã hội để liên lạc với thế giới bên ngoài, Raymond đã nối lại tình cảm với một phụ nữ từng nghiện ma túy. Trước khi nghiện ma túy, người phụ nữ từng trải qua quãng đời bất hạnh. Cô đã cố gắng sống bình thường sau khi cai nghiện. Điều đáng ngạc nhiên là gia đình người phụ nữ ủng hộ mối quan hệ của cô với Raymond. Vì thế, giới chức tư pháp có thêm lý do để lo ngại Raymond sẽ làm hại người phụ nữ kia nếu được ra tù.

Raymond tiếp tục có cơ hội nộp đơn xin ân xá vào cuối tháng 10/2022.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-sat-nhan-giet-7-nguoi-than-rung-dong-new-zealand-post1345509.html