Kẻ thua bạc cướp vàng hàng xóm đã đầu thú

Khi phát hiện lực lượng công an tích cực truy tìm, Mạnh đã ra cơ quan công an đầu thú.

Kẻ thua bạc cướp vàng hàng xóm đ

Lúc 18 giờ 30 ngày 19/6, Công an xã Nam Chính, huyện Đức Linh nhận được tin báo của bà Lê Thị Sáu (sinh năm 1963 trú tại số nhà số 8, đường 35, thôn 2, xã Nam Chính) trình báo về việc vào lúc 18 giờ cùng ngày, trong lúc bà đang đi tắm trong nhà thì bị một nam thanh niên dùng áo trùm lên đầu rồi dùng vật sắc nhọn kề vào cổ. Nam thanh niên này nói lớn "im không được la, không tao giết chết". Đối tượng đã cướp đi sợi dây chuyền vàng có trọng lượng 4,5 chỉ đang đeo trên cổ bà Sau. Trong lúc giằng có, bà Sáu bị đối tượng dùng vật sắc cắt 2 nhát vào bả vai phải và 1 nhát vào lòng bàn tay gây chảy máu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Linh đã tập trung lực lượng, tiến hành điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn ngay trong đêm. Đồng thời, Công an huyện Đức Linh đã đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường để làm rõ các tình tiết nghi vấn. Qua rà soát, Công an huyện Đức Linh nhận thấy đối tượng Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1989, trú thôn 2, xã Nam Chính) là đối tượng khả nghi nên tập trung điều tra. Đến 11 giờ trưa nay 20/6, khi biết lực lượng công an đang truy tìm và biết không thể thoát nên Mạnh đã nhờ người thân đưa đến trụ sở Công an xã Nam Chính để đầu thú. Tại đây Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, đối tượng khai nhận do thua bài bạc nên nảy sinh ý định trộm cướp để có tiền trả nợ.

Việc Công an huyện Đức Linh điều tra, phá án nhanh vụ án trên đã tạo được niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong bảo vệ an toàn cho cuộc sống của người dân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Linh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Luân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/ke-thua-bac-cuop-vang-hang-xom-da-dau-thu-128488.html