Nghìn đêm làm 'hiệp sĩ' trên đường thiên lý

Đêm tối, giữa đường, bị hư xe… là tình huống vô cùng, khó khăn và vất vả. Những lúc như thế phải dắt bộ, đôi lúc chẳng còn tiệm nào mở cửa để sửa. Trước thực tế này, anh Nguyễn Thanh Vân sống tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã tình nguyện làm 'hiệp sĩ đêm' nhận sửa xe miễn phí cho người đi đường.

Chở con nhỏ chạy xe trên đường khi trời nhá nhem tối, bỗng nhiên chị Lê Ngọc Mai bị thủng bánh xe, người mẹ trẻ không khỏi lo lắng vì chỉ có một thân một mình. Cố chạy cà nhích để tìm tiệm sửa xe thì chị Mai được các thành viên của Đội thiện nguyện vá xe miễn phí Tân An nhìn thấy. Lập tức các anh “tung đồ nghề” hỗ trợ ngay.

Chị Lê Ngọc Mai - ngụ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết: "Lúc đầu cũng rất hoang mang, lo sợ, ráng chạy đến đây thì được đội kịp thời giúp đỡ nhiệt tình từ chiều đến giờ. Cũng rất ấm lòng và quý mến lòng cao cả của đội".

Đội thiện nguyện vá xe miễn phí Tân An có 19 thành viên tuổi từ 18 đến 60

Đội thiện nguyện vá xe miễn phí Tân An có 19 thành viên tuổi từ 18 đến 60

Tân Châu là địa phương đầu nguồn sông Tiền, trước khi có cầu Châu Đốc vào đầu năm 2024 thì mấy mươi năm qua, đơn vị hành chính này là một thị xã cù lao phải lụy phà. Ở vùng biên mậu xa xôi, trên nẻo đường mưu sinh, nhiều trường hợp không tránh khỏi sự cố hư xe, hết xăng. Những lúc như vậy, người ta gọi vào số “đường dây nóng” 0967844408 để anh Nguyễn Thanh Vân và các thành viên trong nhóm thiện nguyện chạy đến sửa chữa. Nói là “đường dây nóng” nhưng thật ra đây là số điện thoại chính của anh Vân để tiếp nhận mọi cuộc gọi “giải cứu” sự cố giao thông.

Anh Nguyễn Thanh Vân cho biết: "Tối là mình chia nhóm ra chạy lưu động để sửa xe cho người dân gặp sự cố ở khu vực thị xã Tân Châu. Ngày thường sau 23h khuya thì thành viên của đội về nhà, nhưng lễ hoặc Tết thì người dân về quê nhiều nên mọi người hỗ trợ cả đêm đến 5h sáng mới về nhà. Đội nhận vá và thay ruột xe, nếu hư hỏng nhẹ bên ngoài thì sửa tại chỗ, còn hư nặng là hỗ trợ đưa về nhà sửa. Trong nhóm có những đứa em học nghề sửa xe".

Anh Nguyễn Thanh Vân ( bìa trái) vá xe cho người lỡ đường trong đêm

Anh Nguyễn Thanh Vân ( bìa trái) vá xe cho người lỡ đường trong đêm

Nghề nghiệp chính của anh Vân là thợ hớt tóc với một tiệm nhỏ tại nhà (xã Tân An, thị xã Tân Châu). Năm 2021, trong một lần chơi thể thao, anh bị chấn thương khớp háng. Vết thương hoại tử phải thay khớp háng nhưng gia đình khó khăn, không có tiền. Sau đó anh được cộng đồng hỗ trợ đóng viện phí và điều trị. Sau khi ca mổ thành công, sức khỏe bình phục, anh Vân nguyện trả ơn đời bằng việc làm từ thiện. Với phương châm “không bỏ ai lại phía sau, giúp mọi người đi đến nơi, về đến chốn. Xe hư tôi sửa, xe bể bánh tôi vá, xe hết xăng tôi đổ”, anh Vân đã đồng hành với hàng nghìn người bị sự cố giao thông giữa đêm.

Anh Nguyễn Thanh Vân bộc bạch: "Lúc đầu lập Đội thiện nguyện chỉ tập hợp hoạt động ở cầu Tân An, càng ngày bà con biết đến mình nhiều, sẵn đó mình để lại số điện thoại rồi người ta gọi nhiều, từ từ mình mở rộng mô hình ra toàn thị xã Tân Châu. Mục đích tôi làm việc này là trả nghĩa cho đời, cứ nói ra là tôi lại xúc động, sương gió cỡ nào tôi cũng làm. Cuộc đời tôi, tôi đã vượt qua nhiều đắng cay. Từ lúc làm tới giờ cũng có biết bao sóng gió nhưng đến giờ này tôi đã ổn".

Thành viên của đội "tiếp xăng" cho người lỡ đường giữa trưa nắng

Thành viên của đội "tiếp xăng" cho người lỡ đường giữa trưa nắng

Ban đầu chỉ một mình anh Vân thực hiện, sau đó thấy việc nghĩa được mọi người yêu mến, anh vận động thêm anh em ruột thịt cùng làm. Dần dần, thanh niên ở địa phương cũng góp sức và chính thức thành lập Đội thiện nguyện giúp đỡ người dân gặp nạn. Hiện toàn đội có 19 thành viên tuổi đời từ 18 đến hơn 60, làm nghề hớt tóc, thợ may, phụ hồ, lao động tự do. Ban ngày vất vả mưu sinh, bắt đầu từ 17h chiều đến 23h khuya, tất cả đều tập trung đông đủ để di chuyển qua các tuyến đường trong xã, đến trung tâm thị xã Tân Châu rồi qua các xã lân cận, như: Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong để giúp đỡ người dân gặp sự cố giao thông.

Chị Trần Huệ Viên (37 tuổi) là thành viên nữ duy nhất gắn bó với Đội thiện nguyện từ khi mới thành lập cho biết: "Tình cờ tôi lướt facebook, em cũng thích công việc thiện nguyện này nên em tham gia. Bình thường ở nhà em làm lao động tự do, ai thuê gì làm đó, đến chiều tối là tập trung cùng anh em đi làm thiện nguyện. Mấy bạn nam thì bơm xe, vá xe, còn em thì làm bánh mì chay phát cho mấy cô chú bán vé số, lượm ve chai…"

Một thành viên của Đội thiện nguyện vá xe miễn phí Tân An

Một thành viên của Đội thiện nguyện vá xe miễn phí Tân An

Sự cố thường gặp của Đội là thủng ruột xe, hết xăng, thỉnh thoảng có trường hợp bị tai nạn. Anh Nguyễn Thanh Vân khẳng định, khi xe gặp sự cố hoặc gặp tai nạn giao thông thì cứ gọi vào số điện thoại 0967844408, số điện thoại này được Đội dán từ cầu Tân An đến khắp thị xã Tân Châu. Khi nhận được cuộc gọi là Đội sẵn sàng giúp đỡ, mặc dù đã ngủ 2-3h sáng anh Vân vẫn huy động được anh em thức dậy đi giúp được bà con.

Bà Trần Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu khẳng định mô hình thiện nguyện của Đội thiện nguyện vá xe miễn phí Tân An là việc làm ý nghĩa không chỉ hỗ trợ người dân gặp khó khăn mà còn góp phần thực hiện an sinh xã hội của địa phương: "Mô hình của các anh hoạt động rất hiệu quả, trong thời gian tới địa phương sẽ vận động các mạnh thường quân, khi các anh có khó khăn về mặt kinh tế thì vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho các anh thực hiện hoạt động này. Đồng thời, khuyến khích những việc làm ý nghĩa này để hỗ trợ người dân gặp khó khăn, góp phần thực hiện an sinh xã hội của địa phương".

Không chỉ hỗ trợ ban đêm mà hiện nay, bất kể thời gian nào người đi đường cần được hỗ trợ, chỉ cần gọi vào số điện thoại đường dây nóng thì Đội thiện nguyện vá xe từ thiện xã Tân An của anh Vân cũng kịp thời có mặt. Anh Vân còn sử dụng nơi làm việc để sửa chữa, bơm, vá xe miễn phí cho học sinh, người lao động. Thời gian tới, Đội sẽ trang bị thêm dụng cụ y tế để hỗ trợ kịp thời những trường hợp tai nạn giao thông trước khi đưa đến các cơ sở y tế. Dù công việc khó khăn, hoạt động suốt đêm, nhiều lúc phải di chuyển trong thời tiết mưa gió nhưng với tấm lòng nhân ái, anh Vân và đội sửa xe đã trở thành “điểm tựa” an toàn cho người dân thị xã Tân Châu trên bước đường thiên lý!

Kim Loan/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nghin-dem-lam-hiep-si-tren-duong-thien-ly-post1106618.vov