Kề vai, sát cánh giúp dân

Ngày 26-11, tranh thủ tiết trời nắng đẹp, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 vừa nỗ lực giúp dân vùng lũ thu gom rác thải, bùn đất, phun khử khuẩn trên các trục đường, cụm dân cư, vừa phải chạy đua với thời gian, tích cực triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 15 dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ.

Dựng nhà giúp bà con vùng lũ

Sau cơn lũ dữ, trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk có gần 300 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn. Số nhà bị tốc mái, nứt tường, hư hỏng một phần lên đến hàng nghìn căn. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai phải sống cảnh màn trời, chiếu đất”, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Sông Cầu, khu vực 6-Tuy Hòa thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và Ban CHQS các xã, phường trong tỉnh đã kịp thời bố trí, sắp xếp được hàng trăm chỗ ở, đón bà con vùng lũ về ăn ở tạm thời. Từ ngày 23-11 đến nay, với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, 315, 307, 305, các Lữ đoàn 572, 573, 575, Trường Quân sự Quân khu 5 và các đơn vị bạn, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã sửa chữa, cải tạo xong 47 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần; dựng 93 nhà bạt, lều tạm cho các hộ dân bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều tài sản, vật dụng của bà con bị vùi lấp trong bùn đất, bê tông cũng được các chiến sĩ lau rửa, vệ sinh, sửa chữa, giúp bà con đỡ phần nào chi phí.

 Bộ đội Lữ đoàn Hóa học 88 (Binh chủng Hóa học) phun hóa chất làm sạch môi trường, vệ sinh phòng bệnh vùng lũ.

Bộ đội Lữ đoàn Hóa học 88 (Binh chủng Hóa học) phun hóa chất làm sạch môi trường, vệ sinh phòng bệnh vùng lũ.

Dắt chiếc xe đạp chở đầy hàng cứu trợ vào sân, thấy các chiến sĩ Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315) đang tất bật thu dọn vật chất để chuyển sang giúp đỡ các gia đình khác khắc phục hậu quả thiên tai, bà Nguyễn Thị Kịp (81 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nắm tay nài nỉ: “Có đoàn từ thiện ở Đà Nẵng vào, họ vừa cho bà ít trứng gà ngon lắm, các con ngồi nghỉ giải lao, chờ bà luộc trứng, ăn xong rồi hãy đi”. Trước tình cảm, lòng hiếu khách của bà Kịp, Trung sĩ Nguyễn Chí Hoài, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1) thay mặt các chiến sĩ lễ phép đáp: “Tình cảm của bà chúng con xin nhận, còn số trứng này bà cứ giữ lại để tẩm bổ. Trong thôn có nhiều hộ dân khác đang cần chúng con hỗ trợ ạ!”.

Tại nhà ông Nguyễn Văn Lưu (72 tuổi, ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh), sau khi khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại, Hạ sĩ Phạm Thanh Thiên (chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143) đề xuất: “Hệ thống đòn dông, rui mè nhà mình đã mục nát quá rồi ông ạ. Nếu bây giờ cứ để nguyên như vậy mà lợp ngói sẽ không bảo đảm an toàn đâu. Hôm qua, cháu thấy trong sân UBND xã có một ít sắt ống, sắt hộp do anh em dân quân đi tổng dọn vệ sinh, thu gom rác đưa về, cháu sẽ liên hệ, xin họ một ít để sửa nhà giúp ông”. Có bộ đội chung tay hỗ trợ, chiều cùng ngày, căn nhà cấp bốn bị thủng tường, tốc mái của vợ chồng ông Lưu đã được gia cố hoàn chỉnh. Hai chiếc giường gỗ bị gãy thang, lỏng chốt, bám đầy bùn đất cũng được bộ đội vệ sinh, sửa lại trong niềm vui phấn khởi của gia đình.

Thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 cho biết: “Đơn vị phải tỏa đi nhiều hướng để giúp dân nên Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục bộ đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi phấn đấu, mỗi ngày tổng dọn vệ sinh 4-5km đường liên thôn, liên xã, giúp khoảng 25-30 hộ dân bị thiệt hại nặng sửa nhà, làm nhà bạt để bà con từng bước ổn định cuộc sống”.

Những “chiến binh” tiêu độc, khử trùng

Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh trên diện rộng tại các khu vực từng là “rốn” lũ của tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, những ngày qua, Binh chủng Hóa học và Quân khu 5, Sư đoàn 2 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng, hiện đại đến giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêu độc, khử khuẩn, làm sạch môi trường. Khi những chiếc xe tiêu tẩy chuyên dụng đa năng tiến hành phun hóa chất làm sạch các tuyến đường, khu chợ, điểm trường, nhà văn hóa thì với những thiết bị đeo lưng, cầm tay, những “chiến binh” khử khuẩn cũng tích cực len lỏi đến từng hộ dân để tiêu diệt vi khuẩn, mầm bệnh.

Xe tiêu tẩy đa năng của Lữ đoàn Hóa học 88 (Binh chủng Hóa học) phun hóa chất làm sạch môi trường, vệ sinh phòng bệnh vùng lũ.

Xe tiêu tẩy đa năng của Lữ đoàn Hóa học 88 (Binh chủng Hóa học) phun hóa chất làm sạch môi trường, vệ sinh phòng bệnh vùng lũ.

Cao to, nhanh nhẹn lại nhiệt tình, xốc vác, chỉ trong buổi sáng, Trung sĩ Nguyễn Văn Anh Huy (Lữ đoàn Hóa học 88, Binh chủng Hóa học) đã đi bộ gần 20km, phun hết 5 bình dung dịch, cùng đồng đội xử lý, vệ sinh gần 28ha diện tích bề mặt, 846 hộ dân, 11 điểm trường. Anh cho biết: “Chiếc bình loại này khi nạp đủ dung tích nặng khoảng 30kg. Hành quân xa, mang vác nặng, lại làm việc trong môi trường độc hại trong điều kiện mặc quần áo bảo hộ nhiều giờ, anh em xuống sức rất nhanh. Song vì an toàn của bà con vùng lũ nên chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng”.

Đại tá Nguyễn Huy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Hóa học 88 cho biết: “Ngay sau khi có mặt tại các xã, phường ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn đã phối hợp với lực lượng tại chỗ tích cực triển khai các biện pháp tiêu độc, khử khuẩn bảo vệ môi trường, vệ sinh phòng dịch, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc cơ động, di chuyển trên các trục đường liên thôn, liên xã, bởi các đoàn xe cứu trợ và người dân qua lại rất đông, khiến tình trạng ách tắc liên tục xảy ra. Với sự nỗ lực không ngừng, qua 4 ngày, đơn vị đã phun khử khuẩn, làm sạch được gần 300ha diện tích bề mặt tại các khu vực có nguy cơ cao ở Đông Hòa, Phú Yên, Hòa Thịnh, Tây Hòa. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, giúp nhân dân từng bước tái thiết cuộc sống sau mưa lũ”.

Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 15

Trước những diễn biến, đường đi phức tạp, khó dự đoán của cơn bão số 15, chiều 26-11, trong cuộc họp với lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn Nam Trung Bộ, Đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu các lực lượng chủ động khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giúp dân.

Theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 5, các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát các phương án cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật các phương tiện, ô tô, ca nô, thuyền máy, đưa về ém sẵn tại các khu vực; tích trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, chất đốt, thuốc men; khảo sát, đánh giá cụ thể các khu vực có nguy cơ cao và các điểm trường, nhà dân có thể sử dụng làm nơi tránh trú, sơ tán nhân dân; xác định các tuyến đường cơ động, ứng cứu nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần chủ động và ý thức tự bảo vệ, tự phòng tránh thiên tai...

Những tháng cuối năm, bão, lũ liên tục ập vào miền Trung, gây nhiều tổn thất, xác định vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn Quân khu 5 luôn sát cánh, kề vai để chở che, bảo vệ nhân dân.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/ke-vai-sat-canh-giup-dan-1014050