Kết chuyển tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống tới 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn

Đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vui mừng, bày tỏ sự biết ơn tới các nhà hảo tâm, Báo Sức khỏe và Đời sống, chính quyền và các đơn vị luôn đồng hành để gia đình vơi bớt khó khăn.

Phóng viên Báo sức khỏe và Đời sống cùng đại diện chính quyền địa phương kết chuyển tấm lòng của bạn đọc hỗ trợ 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn mà báo đăng tải trước đó.

Hoàn cảnh của cô giáo Đoàn Thị Hoa (SN 1981) trú thôn Tân Lạc, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) được đăng tải tại bài viết "Cô giáo mầm non kiệt sức chăm chồng bệnh trọng, mẹ già, con thơ".

Người chồng của cô Hoa liên tục bị bệnh tật dày vò.

Người chồng của cô Hoa liên tục bị bệnh tật dày vò.

Cuộc sống gia đình cô Hoa rơi vào khốn khó vì một mình cô cáng đáng chăm chồng bệnh tật, mẹ già yếu và 2 đứa con tuổi ăn học. Năm 2012, anh Nguyễn Vũ Thành (SN 1981, chồng cô Hoa) không may bị đột quỵ. Qua cơn nguy kịch, anh Thành liệt một phần cơ thể, mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ. Cô Hoa phải thay chồng gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Nguồn thu nhập từ chồng mất đi, tiền thuốc thang và các khoản chi tiêu ngày một lớn thêm khiến gia đình kiệt quệ.

Rồi sự ác nghiệt của số phận lại một lần nữa gieo rắc lên gia đình tội nghiệp. năm 2023, sau trận ốm, anh Thành được bác sĩ kết luận bị suy thận cấp độ 4 (đồng nghĩa với thận bị mất khoảng 85 - 90% chức năng). Tàn dư căn bệnh cũ chưa hết, nay thân thể của anh phải sống nhờ vào thuốc và máy móc. Mỗi tuần 2 lần anh vượt hơn 50km đến bệnh viện chạy thận.

Chồng thêm bệnh, thêm tiền chi cho thuốc thang, 2 con nhỏ cũng đang tuổi ăn học khiến cuộc sống gia đình cô Hoa thêm bi đát.

Chồng thêm bệnh, thêm tiền chi cho thuốc thang, 2 con nhỏ cũng đang tuổi ăn học khiến cuộc sống gia đình cô Hoa thêm bi đát.

Chồng thêm bệnh, thêm tiền chi cho thuốc thang, 2 con nhỏ cũng đang tuổi ăn học khiến cuộc sống gia đình cô Hoa thêm bi đát.

Bà Võ Thị Bốn, mẹ của anh Thành năm nay hơn 70 tuổi phải trải qua 2 lần phẫu thuật tuyến giáp, bệnh thận, thoái hóa cột sống và nhiều bệnh tuổi già đày đọa. Cuộc sống khổ cực, nhiều buồn tủi nhưng bà vẫn có niềm vui khi có người con dâu thương chồng con, các cháu chăm ngoan.

Cô Hoa cho biết, sau khi bài viết được đăng tải, có một số nhà hảo tâm trực tiếp liên hệ để động viên, giúp đỡ gia đình. Cùng với đó hoàn cảnh cũng nhận thêm được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, chính quyền và các tổ chức.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống trao số tiền 5.065.000 đồng tới hoàn cảnh của cô Hoa. Nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc, gia đình cô Hoa bày tỏ niềm vui mừng và sự biết ơn những nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình cô Hoa nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống.

Gia đình cô Hoa nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống.

"Gia đình biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chính quyền và các tổ chức. Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ, động viên, gia đình tôi có thêm điều kiện để chạy chữa cho chồng, chăm sóc mẹ già và 2 con thơ", cô Hoa bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy rất vui mừng khi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được Báo kết nối, giúp đỡ. Bà Thắm thay mặt hội gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm và quý báo.

Một hoàn cảnh đáng thương khác là cặp song sinh Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Minh Tài (2011) trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là nhân vật trong bài viết "Xót thương số phận 2 đứa trẻ sinh đôi có cha vừa tử nạn khi đi bốc keo thuê".

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Minh Tài chịu tang người bố xấu số.

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Minh Tài chịu tang người bố xấu số.

Anh Nguyễn Văn Tân (SN 1982, bố của 2 cháu Tuấn, Tài) chịu cảnh "gà trống nuôi con" từ sớm khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở vùng quê nghèo, dù bươn chải đủ thứ nghề nhưng anh vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Anh cùng các con phải qua ngày trong căn nhà nhỏ tạm bợ, mái ngói rêu mốc, cũ kĩ. Quanh nhà che chắn bằng những tấm gỗ mỏng, nắng thì nóng hầm hập, mưa thì dột tứ bề. Mùa đông, gió xuyên qua khe hở lạnh thấu xương. Nền nhà bằng đất, đến mái hiên cũng không có.

Dù chấp nhận bôn ba để tìm hướng mưu sinh nhưng dường như số phận không thương người đàn ông chịu khó. Khi anh Tân quyết định gửi con cho bố mẹ già để vào miền Nam làm việc được 2 ngày thì đổ bệnh.

Sau khi điều trị bệnh, anh quyết định trở về quê làm lụng để chăm sóc các con. Rồi một ngày anh cùng người làng vào rừng bốc vác thuê gỗ keo. Khi đang làm việc, chiếc xe tải bất ngờ mất phanh, lật nghiêng và đè trúng anh Tân. Mọi người tìm cách cứu nạn, nhưng thật xót xa người đàn ông này đã tử vong dưới sức nặng của xe.

Căn nhà nhỏ xập xệ là nơi cư ngụ của 3 bố con anh Tân.

Căn nhà nhỏ xập xệ là nơi cư ngụ của 3 bố con anh Tân.

Cuộc đời ác nghiệt không cho 2 đứa nhỏ đủ đầy tình thương từ bố mẹ, không có cuộc sống ấm no về vật chất. Nay số phận nghiệt ngã lại cướp đi của các em người yêu thương nhất.

Nhận số tiền 1.435.000 đồng, gia đình cặp song sinh bày tỏ sự vui mừng và biết ơn những tấm lòng hảo tâm. Theo gia đình, thời gian qua hoàn cảnh nhận được nhiều sự giúp đỡ. Chính sự hỗ trợ, động viên giúp gia đình ấy vơi đi nỗi mất mát và cố gắng nuôi nấng 2 cháu nhỏ trưởng thành.

Gia đình cháu Tuấn, Tài nhận tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống.

Gia đình cháu Tuấn, Tài nhận tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống.

Ông Cao Thế Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch cho biết gia cảnh của hai cháu Tuấn, Tài rất thương cảm. Chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm cho gia đình 2 cháu và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Thay mặt địa phương cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà gia đình 2 cháu với đi phần nào mất mát, khó khăn. Hiện trên địa bàn cũng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, mong muốn thời gian tới cháu Tuấn, Tài và các gia cảnh khốn khó khác được báo và các nhà hảo tâm giúp đỡ", ông Vĩnh chia sẻ.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ket-chuyen-tam-long-ban-doc-bao-suc-khoe-va-doi-song-toi-2-truong-hop-co-hoan-canh-kho-khan-172240627190057067.htm