Kết hợp nghệ thuật với tái chế
Kết hợp nghệ thuật với tái chế không còn là một khái niệm xa lạ. Để vừa lan tỏa thông điệp vì môi trường vừa khơi dậy tính cộng đồng thì hành trình của nhóm 'Việt Nam và 5 Châu' (VN&5C) là một minh chứng.

Chị Nguyễn Quỳnh Nga (trái) hướng dẫn trẻ làm đồ tái chế. Ảnh: NVCC
Với Nguyễn Quỳnh Nga (SN 1982), người sáng lập nhóm, hành trình của VN&5C không chỉ mang tính cộng đồng mà còn là hiện thực hóa giấc mơ xanh từ thuở bé. "Từ nhỏ mình đã là người yêu thiên nhiên, hay trốn ra gốc cây, công viên hay bên sông để đọc sách, vẽ tranh. Khi lớn lên, mình càng trăn trở với vấn đề rác thải", Quỳnh Nga chia sẻ.
Là một kiến trúc sư, cô nhận thấy rõ áp lực của phát triển đô thị lên môi trường sống. Chính điều đó đã thôi thúc Quỳnh Nga tìm một hướng đi khác: Dùng nghệ thuật để lan tỏa thông điệp vì môi trường trong cộng đồng.
Từ ý tưởng của cá nhân, VN&5C dần lan tỏa thành một cộng đồng, thu hút nhiều thành phần tham gia: học sinh, sinh viên, dân công sở, thậm chí cả những người nước ngoài quan tâm đến môi trường Việt Nam. "Đến mình cũng không ngờ số lượng người tham gia lại nhiều đến vậy", Trưởng nhóm VN&5C chia sẻ.
Trong số các hoạt động nghệ thuật của VN&5C, vẽ tranh trên chai thủy tinh là một trong những dự án tâm đắc của nhóm. "Ai cũng yêu màu sắc, kể cả người không biết vẽ cũng có thể diễn tả phần nào tâm hồn của mình. Hơn nữa, thủy tinh là vật liệu khó phân hủy, mỗi sản phẩm tái chế được ra đời là giảm đi lượng rác xả ra môi trường", Quỳnh Nga nói.
Chúng tôi chỉ mong là những đợt sóng nhỏ nối tiếp nhau, chung tay với những người yêu môi trường, yêu văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam để cùng bảo vệ môi trường”.
Nguyễn Quỳnh Nga, người sáng lập nhóm “Việt Nam và 5 Châu”
Một dấu ấn quan trọng khác của nhóm là không gian nghệ thuật "Triển lãm tái chế" được đặt tại số 17 phố Tràng Thi (Hà Nội). Đây là nơi các tình nguyện viên trong và ngoài nước cùng nhau tạo nên những tác phẩm từ vật liệu bỏ đi.
Tại các buổi workshop, các em nhỏ học được sự trân trọng môi trường qua những hành động nhỏ mà thiết thực, phụ huynh hài lòng khi thấy con sống có trách nhiệm với môi trường, còn người có hoàn cảnh khó khăn được hướng dẫn cách tái chế vật liệu cũ để tạo thu nhập cho mình.
"Mỗi tác phẩm không chỉ giúp môi trường sạch hơn, mà còn kết nối mọi người. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do tạo nên sức hút của nhóm", một thành viên của VN&5C chia sẻ.

Nguyễn Quỳnh Nga (trái) hướng dẫn trẻ làm đồ tái chế Ảnh: NVCC
Không chỉ dừng ở những buổi hội thảo, nhóm còn lồng ghép thông điệp vì môi trường vào từng hoạt động: "Yêu rác lại từ đầu". Đây là lời kêu gọi cộng đồng hành động vì hành tinh xanh.
Một trong những kỷ niệm khó quên của các thành viên là lần họ dùng chai lọ bỏ đi làm xuồng cứu hộ, gửi tặng người dân vùng lũ khi cơn bão Yagi đổ bộ. Nhóm đã liên tục gửi thông tin bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến để hướng dẫn bà con vùng lũ tự làm phao cứu sinh.
"Chúng tôi vỡ òa khi nhìn thấy thành quả. Đó là minh chứng cho thấy ý nghĩa của việc tái chế nếu chúng ta biết sáng tạo", một thành viên của nhóm cho biết.
Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều thách thức nhưng với VN&5C, hành trình "yêu rác lại từ đầu" đã và đang "thổi" một làn gió đầy cảm hứng vào cộng đồng.
Khi nghệ thuật lên tiếng từ những món đồ tưởng không còn giá trị sử dụng, chúng ta hiểu rằng, việc tạo một vòng đời mới cho rác nằm ở cách con người nhìn nhận, sáng tạo từ những thứ tưởng chừng không có giá trị sử dụng.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ket-hop-nghe-thuat-voi-tai-che-20250624122802899.htm