Kết nối những tấm lòng
Với thông điệp 'Lan tỏa yêu thương, sẻ chia khó khăn', trong những ngày đầu tháng 6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, mang đến niềm vui, tiếp thêm động lực cho các nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Vừa qua, tại huyện Thới Bình, niềm vui ngập tràn trong ngôi nhà mới của 2 gia đình NNCÐDC. Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh Cà Mau và Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao 2 căn Nhà tình thương cho hộ ông Lê Minh Dương (ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng) và hộ ông Lê Văn Thảo (ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Ðông).
Căn nhà của ông Lê Minh Dương có tổng trị giá 95 triệu đồng, trong đó gia đình Bác sĩ Phương Ngoan (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua sự vận động của Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh, phần còn lại do gia đình đóng góp. Căn nhà của ông Lê Văn Thảo trị giá 105 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng do Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh hỗ trợ, phần còn lại do gia đình góp thêm. Những căn nhà kiên cố không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thắp lên hy vọng về cuộc sống ổn định cho các gia đình vốn đã chịu nhiều thiệt thòi.

Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh bàn giao Nhà tình thương cho hộ ông Lê Minh Dương.
Chia sẻ tại buổi bàn giao nhà, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh, xúc động: "Chúng tôi không chỉ muốn mang đến những mái ấm mà còn hy vọng sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các gia đình vượt qua khó khăn. Những ngôi nhà hôm nay là kết quả của sự sẻ chia, kết nối giữa tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ và tinh thần trách nhiệm của Hội cũng như chính quyền địa phương".
Ông Lê Minh Dương thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc: "Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày được ở trong căn nhà khang trang như thế này. Tấm lòng của các cô chú trong Hội và các nhà tài trợ đã tiếp thêm động lực cho gia đình tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Xin cảm ơn Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh Cà Mau, Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân".
Ông Lê Văn Thảo cũng xúc động bày tỏ: "Có nhà mới, tôi yên tâm làm ăn, chăm sóc con cái. Món quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình tôi. Xin tri ân tấm lòng của các cô chú đã giúp đỡ".
Ðại diện chính quyền địa phương nhấn mạnh, sự chung tay của Hội và các nhà hảo tâm góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, giúp các gia đình NNCÐDC ổn định cuộc sống.
Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh Cà Mau và Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh còn mang đến niềm vui cho người dân ấp Lung Vinh (xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi) khi tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Tư Ða. Cầu dài 27 m, rộng 2 m, với tổng chi phí xây dựng 120 triệu đồng, do gia đình bà Huỳnh Thị Du (TP Hồ Chí Minh) tài trợ.

Ðoàn từ thiện phấn khởi đi trên chiếc cầu mới khánh thành tại ấp Lung Vinh.
Ðại diện chính quyền xã Quách Phẩm Bắc, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã, bày tỏ: "Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đóng góp ý nghĩa của Hội và các nhà tài trợ. Cây cầu này sẽ phục vụ hàng trăm hộ dân, giúp học sinh đến trường an toàn hơn và tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất nông nghiệp".
Bà Ðỗ Bích Nhiên, đại diện gia đình tài trợ, chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy cây cầu hôm nay được hoàn thành. Hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu cho những thay đổi tích cực trong đời sống người dân Lung Vinh. Ðặc biệt mong rằng các em nhỏ sẽ có con đường đến trường an toàn hơn".
Dịp này, Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh phối hợp với gia đình bà Huỳnh Thị Du tổ chức trao tặng 70 suất quà cho các nạn nhân da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tại Nhà khách Công đoàn tỉnh Cà Mau. Mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Nhiều năm qua, Hội Phụ nữ Từ thiện TP Hồ Chí Minh trở thành đối tác tin cậy, gắn bó với Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh Cà Mau trong công tác chăm lo nạn nhân da cam và người có hoàn cảnh khó khăn. "Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, kết nối thêm nhiều tấm lòng hảo tâm để xây dựng thêm cầu, nhà tình thương và trao tặng quà cho người nghèo, nạn nhân da cam. Chúng tôi tin rằng yêu thương sẽ tiếp tục được lan tỏa, giúp cộng đồng ngày càng đoàn kết, nhân ái hơn", bà Nguyễn Thị Huệ chia sẻ./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ket-noi-nhung-tam-long-a39495.html